Ðề: Bếp Kún tầng 8 E mang cái túi hạt của chị đi, chị QQ mang túi con chia ra cho mọi người mà. E cũng chả có giấy tờ gì mà note vào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún ơi mai off quán Crepe thì mình gọi thêm đồ ăn gì rồi vào đấy ăn, chứ lếch thếch đi chỗ nọ chỗ kia sợ mất thời gian không? Mà tôi thấy hình như có cả nhân mặn, ngọt gì đấy mà, ko mình chỉ cần chén cái đấy thôi cũng được, đang giảm cân còn jeeeeeeeee
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, con nhà tôi cũng có cái bài này, còn thêm cả đi xe gì nữa cơ, ví dụ nó bảo "đi xe suzuki/ piagio"...buồn cười lắm í bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihi, e lấy mẩu giấy ăn, ghi lại rồi bỏ trong túi, về chả sợ lẫn e nhớ là cái 10 giờ nó có màu giống mạt than chì lắm nhá, bóng bóng kiểu kim loại nữa ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hqua e đã nhắn tin bảo ko phải áy náy gì cơ mà. Nhân tiện có giai chở đi, em làm 1 phát xong hết rồi, tã mí bỏm và giấy ướt thì em mua ở đại lý gần nhà cho đỡ cồng kềnh, còn lại thì đã mua gần đủ. Chị ko phải ngại đâu nhá, thực ra e cũng chưa đẻ ngay, để mấy hôm nữa mua cũng đc nhưng ông chồng đang sốt sắng nên phải mua luôn í mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Mầm ơi, tội lỗi quá, hôm nay lội mới biết chị bị chấn thương cột sống. KHổ, tập tành thế nào lại để tới mức ấy? Thế giờ chị thế nào rồi? Đỡ nhiều chưa? Vậy là lịch ra HN bị hoãn lại rồi ạ? Ko được ọp ẹp riêng với chị đại gia Lào Cai rồi...Giữ gìn chị nhé, tinh thần làm đẹp đang cao hừng hực thế kia mà giờ phải nằm 1 chỗ, chán nhỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kều nhá, hqua đi mua đồ e bé, tiện xem luôn cái gen bụng, mà chị thề với mày, nhìn nó thôi chị đã thấy ngứa ngáy nóng bức rồi, trả lại em bán hàng luôn. Mong là lúc đẻ nó ko lều phều ra để khỏi phải gen bụng, huhu