Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, chị trồng hoa mí rau mà toàn chồng chăm, thế thì là ai trồng hử? Tranh công về mình đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đỡ nhiều rồi, cũng may vụ đi công tác bị hoãn chứ đang đau mà còn thêm 2 đêm trên xe lửa chắc về bằng cáng. Mới nhận lịch đi công tác 14/6, đúng hôm sinh nhật, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Yên tâm, chị cũng chẳng gen ngày nào, đẻ đứa đầu không xổ mấy đâu, mới cả tạng em nhỏ người, cũng dễ gọn lại lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em đến 3 tháng mà vẫn như đang chửa ấy buồn nhất là đẻ xong đc 2 hôm đang lò mò tập đi thì có bà người quen đi qua hỏi là em vẫn chưa đẻ à huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không, đi da nang, chứ đi HN đã vui, bọn chị theo khách hàng em ơi, nó quyết ngày nào là đi ngày đấy, miễn ý kiến
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thì ko bị như mày, nhưng vạch áo lên nhìn cái bụng lèo nhà lèo nhèo phát sợ lên í
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tháng 6 chị cũng có khả năng ra HN, chưa có ngày, có cái biên bản ghi nhớ của khách hàng ký với VCCI
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mới thông báo với chồng, chồng bảo, mừng quá đỡ phải tặng quà. Còn khuya, sẽ tự thưởng bằng tiền của chồng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Mầm ơi, mấy đứa fan cuồng Simple Plan chỗ em đang GATO vì bác đi tháp tùng bọn đấy, em gửi cái bài bác bảo là nghe nhạc không tiêu được, chúng nó đang đòi được ko tiêu được như bác đấy. Hôm này còn đòi: Chị hỏi chị ý xem đi Sapa xong các anh ý ở HN hay vào SG v.v hãi quá. Em bảo: Bác ý tập thể dục quá sức, đang phải nằm nhà dưỡng thương rồi chúng nó mới thôi đấy Thế hôm nay bác nằm nhà hay vẫn phải đi làm đấy bác?