Ðề: Bếp Kún tầng 8 uh mình cũng nghĩ dư bạn, hay ta goi thêm dăm cái bida KM mua 1 tặng 1??? cả nhà chốt ý tưởng này nhá???
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hình như có cái em mặc rộng lắm,thôi cứ uo hình lên,thích cái nào thì bảo em chứ ai biết mà phần,đang muốn tống cho nhanh nhanh vì chật tủ quá rồi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chuẩn đới thế cho nhanh,mai con ranh chưa đỡ ho thì em lại phải tha đi thì mới đi được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận phải phục em Mầm về quyết tâm làm đẹp, ng nó ngon lành thế rồi mà vẫn tập luyện miệt mài, chị tự ngượng với bản thân quá, cao bằng cái Chi còm mà giờ cân vội cũng phải 59kg ( Chi còm đừng kêu ca nữa nhá ko có chị ngượng dek dám đi ọp đâu), hôm nọ con trai nhìn mẹ bảo là bụng mẹ nhìn cứ như chưa đẻ em Lụa í, chồng thì ý nhị bẩu hay em chịu khó đi tập đi, hu hu...Mà khổ chị ko nhịn ăn đc, ăn bớt đi tý là bị hạ đg huyết hoa mắt chóng mặt ko làm đc j cả. Đang hô quyết tâm ngày dành ra 30ph để chạy bộ đây, ủn đít chị nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Anh cu nhà chị Tốt lém quá nhỉ! Lại nói đến quà 1.6, tuần trước bà ngoại lóc cóc đi lên Vincom mua cho thằng Ỉn cái con Ben10, quà chưa kịp mua đã bị giật mất cái dây chuyền. May mà bà ko ngã xe hay xây xát gì, của đi thay người
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bên top người mấu bán dâm có bác còm thế này Mình làm mỗi tháng bằng em dạng háng cả đêm