Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi đừng nhắc đến tóc tai mà em thêm nẫu, cái mái của em bị cắt ngắn quá nhìn ngố rừng, đợi nó dài ra mới hi vọng khá khẩm hơn. Thế mà lúc sấy thì nhìn rõ đẹp À, hôm nọ chị bạn em qua đấy cắt tóc về ai cũng khen trẻ ra, bớt hai lúa đi bao nhiêu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, em mua trên LCM , đắt lòi, cây còi cọc phát triển chậm lắm chị ạ Cái phân vs đấy là em mua từ trước xong mới mua phân trùn với chị QQ, tiếc của mới bóc ra bón cây, ai dè....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có, bài các cô dậy Ỉn nhà em như này: Buổi sáng thức dậy Đánh răng với Côn gát, côn gát Rửa mặt Bí ồ rê, Bí ồ rê Ăn bánh Chô cô pai, cho cô pai Đi dép Bi tít, bí tít Đến trường mầm non Hoa Hồng Vào lớp C5 Có cô Ngọc này Cô Yến này Cô Nguyệt này (trường Ỉn học mỗi lớp có 3 cô phụ trách) Rất yêu chúng mình Nó vừa đọc vừa làm động tác minh họa buồn cười lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị rất thích mùi Oải và mùi cỏ nhá. Tất cả các thể loại từ dầu tắm, dầu gội .. chị đều ưu tiên chọn mùi này trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 công nhận đấy, chị đẻ đứa đầu xong mới có mấy tháng mà vẫn đầy anh tăm tia tưởng mình chửa có chồng. Kún ngày leo mấy chục tầng thang bộ mà còn chả ăn thua chắc chị ko có hy vọng j đâu nhỉ, thôi cứ chạy bộ tý cho ng nó đỡ ì vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghi lắm nhé, em đồ là chị 2 Cu nhà ta đang có công trình phụ, nom dạo này nàng chịu khó mua sắm ngắm vuốt đỏm dáng quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao bác đoán giỏi thế? Chắc ngày xưa cũng dăm lần mượn váy của HL đi dự tiệc đúng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko công trình phụ thì cũng trúng quả đậm gì đó. Ai lại ngày nào cũng shopping thế có kinh ko
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này Cáo ơi, bánh trái em làm ra nhiều như thế, em lại đang ăn kiêng, thế chị hỏi khí không phải - chụp ảnh xong em giải quyết nó như thế nào. Nếu cần người dọn dẹp em ới cho chị nhé :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hình như chỗ nào Nguyễn Đình Chiểu í,gần xịch nhà còn gì?chị mau váy cho con Chip chưa?chả biết nhà chị Limi có màu hồng k nhỉ?mà bọn ranh con nhà mình mặc sz nào,sáng nay em gọi chị ấy k nghe máy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nói Ỉn đừng cười chị nhé,cách ngày chị lại có 1 cái váy,k váy thì túi,hay giầy,áo,quần,túm lại là buồn tình nên mua đứt dây phanh luôn,mỗi tội buốt ví quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ từ từ bác ah. E ko sốt ruột gì đâu.. Mai E gửi lá cơm đỏ và tím ở Trần Hưng Đạo rồi bác qua đấy lấy giúp E đc ko ? 54C Trần Hưng Đạo ah, điện thoại zai già nhà E : 09 tám hai, chín 4 năm, ko ko 6
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế Chip lọc luôn cả túi đeo chéo ra thanh lý đi, váy ko có túi công nhận là bí bách quá, toàn xách túi bi lông.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy cọng rau mùng tơi hồi trước em cắm, 1 tháng mới lên đủ lá đủ ngọn, lâu dã man E tính để cho nó leo rồi già, rồi ra hoa, ra hạt nhưng mà ko cầm lòng được, thu hoạch rồi, đủ nấu nhõn bát canh cho con Giờ lại ko biết bao giờ mới lại có lá mà ăn.