Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng mong thế chị ạ, cơ bản là em chửa vào hết bụng, mà nghe cái Kều nó tả thực quá làm e xoắn. Chồng e bảo đẻ xong mà mông mí (.)(.) cứ như bây giờ, còn cái bụng mà như hồi chưa cưới thì ngon quá. hic hic. E phấn đấu ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ờ, chỉ cố trồng mấy cái cây gia vị bu mang ở quê lên cho thoai mà. Còn gieo hạt thì nhàn tênh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng thích những đôi đơn giản thế này, nhưng hơi thấp nhể. Trước em toàn 5 phân là thấp nhất, giờ thì đi dép lê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cảm ơn bà Bằng Lăng tặng bánh, bà QQ và phi đội cuốn làm chân vận chuyển bánh tráng. Tối nay nhà em ăn món cuốn. Gớm từ hồi em đi off gặp cái khét đến giờ, hôm T7 rồi là lần đầu tiên em ko bị nó xát mứt ạ. Nó bảo tóc em thế là ổn rồi, còn cái mái hơi ngố thì phải đợi hơn tháng nữa em đi sửa tóc tiếp thì chắc sẽ khá hơn. @chị Khoai: em nhìn béo hơn chị ý. Em thấy chị chả béo tẹo nào cả. Cả nhà em (cả bác GV, cả con bé lớn) giờ đều ăn ít buổi tối. Mỗi người chỉ ăn 1 bát cơm thôi. Giảm dần dần rồi đến lúc cai sữa em cu em sẽ bỏ hẳn tinh bột buổi tối
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dờ măng ơi mẹ em làm giá đậu tương thế nào rồi. Hôm nọ xem trên chươg trình thời sự, thấy họ làm giá đỗ bằng cát nhé. Cả làng chài ven biển họ ra bờ biển, đào cát thành những hố nhỏ rồi ủ đỗ xuống đấy. KHi thu hoạch giá đỗ của họ trắng ngần, dài cả gang tay ấy. CHị lại mê cái giá đỗ tương.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hem phải thanh minh chị ná, chỉ cào cào đất và rắc hạt thì đơn giản quá. Thành quả chủ yếu là do người chăm hàng ngày chứ, hí hí. Nói thế thôi chứ giờ mà bảo e trèo lên mấy tầng em cũng chả thở nổi, kiểu hụt hơi í
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai có ai gần e đi ọp ko nhỉ? Để e nhờ lấy men sữa chua của Ỉn mí ah.... hihihi Nhà đang hết sữa chua roài, mà e đang máu me quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cát ẩm nên chắc là giữ đc nc, giúp giá đỗ lên nhanh. E cũng thích làm giá đỗ = đậu tương vì nhà sẵn mà. Nhưng bác bẩu hay hỏng xế thì E chịu thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ớ, hay chuyển cho e đê , hnay e vừa bị chê là mặc quần âu đẹp hơn mặc váy, nên e đang mún đú 1 cái quần âu quá