Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ủn đít nhà KHoai nào. Bếp mình giờ phải lên cái danh sách đăng ký giảm cân, đầu tháng mùng 1 là vào khai số cân đã giảm. Trong tháng ấy ai giảm được thì thưởng 1 buổi off. Ai tăng cân lên phải trả tiền off thì mới có động lực.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng đang máu me vụ xôi ngũ sắc của mày cơ mà dạo này chị éo ăn dc xôi, ăn xong cổ nóng rực nên là ko dám ăn nữa…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lại chả thế, em ko to bằng chị mà cũng mong từng ngày. Thế này chắc phải vài năm nữa e mới có dũng cảm để đẻ tiếp. Hic hic. Có hôm nó chèn cho phải ngủ ngồi chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì em cũng bít thế, mà ko bị mỏi. Dưng em nhùn, nên đi dép cao 1 tí mới lừa tình được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Bằng Lăng ơi, cám ơn chị vì bánh tráng nhé. Bánh ngon lắm ah. Nhà e hqua đã xử lý rồi… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ờ, chị cũng hiếm khi ăn xôi. 1 năm ăn vài lần khi ở nhà cúng giỗ thôi Còn máu là vì nhìn xôi nhiều màu đẹp quá ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị nhé, bố chị 178cm, mẹ 155cm ( hồi trẻ chứ bi h còn 153cm thôi). Mẹ chị kể lúc chửa chị, bố chị mí bảo sao tự dưng thấy vợ lùn thế. Hóa ra là từ lúc chửa mẹ chị ko đi guốc cao gót nữa và hóa ra ông bị lừa vì ông ko bít bà nhùn như thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, mẹ em làm bằng đỗ tương của Cu Bia thì lên được 1/2 còn 1/2 hỏng. hôm trước u mua đỗ Xuân Hồng trong Coopmart thì làm cũng hỏng. Tóm lại là u kết luận phải mua đc đỗ tương thu hoạch già thì mới làm giá được. U bảo u sẽ tự trồng đỗ tương thì ai cũng gàn, bảo ko trồng được ở phố đâu, bị ăn trộm ngay, ở quê nhà ai cũng trồng vào vụ thì mới ko lo trộm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị 2 Cu ơi, hnay chồng đặt món bánh bao mà nhà e hết sạch phụ gia, bác có cách nào kíu net e cái , đc k chị ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vịt ơi, chị nói ra thì chị mất hết mối làm ăn, dưng mà toàn là nguyên liệu dễ kiếm mà có sẵn sao ko dùng hả giời?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em được rủ đi ăn chơi 1/6. Hí hí. vào Vincom LB, mua vé xem phim rồi mí ăn. Mịe, phim 3D cuối tuần nó đòi 150k/vé. Xuống tầng 4 ăn ún thì e chỉ định ăn cái gì thanh cảnh thôi, dưng mấy đứa em nó đòi ăn buffet lẩu nướng của Sing nhé. Cảm quan của em là ko ngon bằng Sumo, vì toàn là đồ đông lạnh cả, phục vụ ko nhiệt tình vì nó bắt mình tự đi lấy chứ ko có kiểu gọi rồi mang ra. Mấy đứa e chồng nhà e chán lắm í, đúng kiểu ít đi ăn buffet í. Nhà hàng nó bày ra 1 ê hề đồ nguội ăn sẵn, thấy mấy em miệt mài đi lấy bánh cuốn, thịt nguội, salad, nộm, cả súp nữa chứ. Bảo thì ko nghe, ăn xong đến khi nướng ( e chọn toàn tu hài, hàu, cá sấu, mực, tôm, thăn bò..., đại khái là xôi thịt ) thì bảo chị ơi e nó quá, ko ăn được. Đến tráng miệng thì bảo nó đi lấy, nó lấy toàn củ đậu, xoài mí, mận. Trong khi đấy có chôm chôm, dưa hấu, sukem, cake, chè, kem. Chỉ có em quán triệt tinh thần của chị Kún, lấy gì ăn hết nấy, cứ đồ ngon mà ăn ( vì tiếc của), nhìn xa nát là em quay đít xua tay, hí hí. Đến nỗi ông chồng phải bảo " thôi đừng ăn nữa" vì sợ e ăn nhiều đau bụng. Ai mà cũng như em đi ăn thì nhà hàng nó chả lãi mấy nhể? Được cái phim hôm qua xem được, phim hành động nên có mấy đoạn giựt hết cả mình, lâu lắm rồi vc em mí đi xem phim, cảm giác rất lâng lâng nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hqua e sang nhà con e gái mà. Mang theo 4 anh chị e ngồi cuốn còn chả đủ ý chứ Có khi chị 2Cu lại buôn món này ra đi, hợp mí cả mùa hè nhắm chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e cũng khai thật mí c là những thứ ý nhà e cũng cóa, dưng e cứ bị bệnh tưởng ý, e cảm giác nó k đc ngon mí xốp lắm nên là e cứ phụ thuộc vào cái phụ gia của chị