Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dễ mà bác. Vụng như iem còn làm đc cơ mà. E đang định mai làm đậu phụ trứng giống cái Ỉn đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi lại thích ăn cá hấp bà ạh, cá nướng hay chiên ăn toàn bị đâm vào mồm, mất hứng. Đang đói, nói đến lại thèm quá, huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua nhà E cũng cuốn bánh tráng của chị đây. Thêm cả món bánh tráng Bình Định nữa. E còn ít thịt lợn rừng cho vào luộc cuốn nốt vs mua 1 khúc cá về hấp để cuốn nữa. 4 anh em chén bay. ngon ơi là ngon.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em khoe ảnh đã rồi lội. Đầu tiên là thịt chưng mắm ruốc. Ngon nhưng mà nhà thì nồng nàn hết chỗ nói. Hic. Vì thế nên em được cho đi chơi buổi chiều đến tối. Đi lang thang khu xung quanh bảo tàng Louvre rất thích vì ko đông lắm. Mấy cái ảnh tí tởn tự sướng của em đây. Khoe cái lưng Trước khi về bọn em uống trà đá. Cái món này của em là họ pha trà xanh với nước ép dưa chuột và ít soda. Uống thơm mát, ngon lắm. Hôm nào em cũng thử.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm con Khét có một chai mà mấy đứa hỏi, khéo hết lâu rồi, cái công tìm nó thà ra siêu thị mua cho nhanh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng thích bánh tráng BĐ nhé, có điều khi ăn đến đâu, nhúng đến đó, và 1-2p sau bánh mới dẻo để cuốn, nhỉ! Mỗi lần đến nhà con nhỏ bạn, là chỉ muốn đc mời món đó, cuốn k với trứng chiên và dưa leo thôi mà cũng thấy tuyệt, huhu.... mình đói quá, đói mờ mắt rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng ko đi được cao đâu nhé. Một là ko an toàn. Hai là nhìn cứ lực lưỡng đô con thế nào ý. Em ko hiểu tại sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô ơi, váy đẹp quá. Ah, cái áo như em nói ý, chị đã tìm được đâu, đang lội bên Thời trang của LCM đây.