Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vòng 1 của cô bao nhiêu mà kêu nhỏ? Chị mặc size nhỏ nhất đấy, 80A. Chả biết size Mỹ là bao nhiêu, nhưng nhỏ nhất, cả cúp lẫn vòng đều nhỏ nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cần thay đổi đầu tóc và cách ăn mặc bác ah. Còn cơ bản thì ko cần chỉnh sửa nhiều, da trắng ( cho E tự hào tí nhé ) nhưng toàn hoa gấm...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À, BMinh ơi, cái váy này chị đấy may tài lắm, nhìn chỗ ngực nó phồng phồng ra phết nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Lang chưa vào nên e cứ tâm sự mí chị trứoc đã nhé. E thấy bảo hồi trước thì chỉ có các mẹ trên 30 mới đc chỉ định làm cái triple test ấy (thấy bảo nguy cơ cao hơn), dưng giờ thì ai đi khám cũng được khuyên đi làm cái í. E cũng làm rồi mà, mặc dù kết quả khám mí độ mờ da gáy của e hoàn toàn bình thường. Cái đấy nó ko phụ thuộc vào cái kết quả độ mờ da gáy đâu chị ạ, nó là xét nghiệm dị tật thai í, xét nghiệm máu thôi. Đi đi cho yên tâm chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bên t cũng cơm tập thể mà, mùa này suốt ngày muống, đĩa muống cứ cao vút lên nhưng già và k ngon, chả mấy khi ăn. canh đại dương thì toàn loại thịt thôi, chứ rau đc cái xông xênh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái ký hiệu A, B, C là có ý nghĩa riêng nhờ Sô nhờ, nhg chị quên bài rồi, nhắc lại cho chị nhớ với.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ thấy được khen quá mà chả được diện kiến dung nhan. Hôm đấy ko ai chụp ảnh à?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 15K đấy e ạh, ở trong KCN nên dù đói cũng phải chịu, k ra ngoài mà ăn đc. Chém gió cho quên sầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đã lội xong. Báo cáo Bếp là hôm thứ 7 sau khi ọp cuốn xong e mò xuống Hải Phòng để ăn mấy món này : Bún tôm : Ngao hấp : Bề bề rang me : E gieo hạt hoa rồi chị Ong ạ,đang hồi hộp chờ hạt lên. Nhà e đang có hoa này :
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c Chip, đang hẹn cái Mít đỡ ốm thì sẽ quăng bom, khối thằng choáng nhá bt cứ áo thùng thình, ai biết đâu bà ý có eo chứ, hôm đó mặc váy bó, xòe ở dưới, nhìn hơi bị ngon đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 A, B, C là cúp ngực ạ. Ý là chữ càng xa thì quả càng to. Em thì A nhé, ko thể bé hơn Còn số thì là vòng đo chân ngực.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 trưa 4 bát, tối 3 bát+ 1 cốc chè. ăn thế là bình thường mà. Nhà em toàn người ăn khoẻ thôi, chẳng ai ăn 2 bát bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cô vẫn kêu ca bụng đầy 1 rổ còn giề, chứ còn người ngợm thì chị nhòm rồi, chả béo tý nào.