Ðề: Bếp Kún tầng 8 tại mấy cái ly c nhỉ e thì bình thường là 75A, có kiểu mút dày 1 tẹo là bon chen 75B đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có vụ mân mê làm tăng size V1 áh, thế thì mấy ẻm người mẫu bán dâm bên kia sao vẫn phải đi làm hàng nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, đấy là khen so mí E hàng ngày thôi chị ah. Chứ so mí chị mí chị Vịt có mà chạy dài ko kịp ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chưa gì mà đã thế, đến lúc 1 nách 2 con rít sữa như các chị thì sao? Hồi chuẩn bị cưới, đi thử váy mà mấy con bé nv cứ xuýt xoa khen ngực nở, săn, đẹp. Giờ khác gì 2 quả nho nẫu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng rồi. Mà nó còn mặc được quả B mà vẫn kêu. Chị nhiều loại quả A còn bị rộng đây cô ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì phải làm hàng mới có thằng chịu mân mê. k là lại phải bo thêm cho nó chứ nó k bo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé này ngộ chữ rồi cả nhà ạ, đúng là lí thuyết nhiều quá đấy. Anh Hồng anh ý mới có biệt tài này, mày tự nghịch mà to được thì bếp Kun chẳng đứa nào phải kêu là v1 của em khiêm tốn quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e chưa đc ăn ở HP, nhưng ăn ở HN thì rất ngon mỗi tội k nhiều tôm thế này, mà nhiều tôm quá e cũng k thích. gần nhà e có 1 hàng, ngoài tôm ra còn có chả gì ý, chưa đoán đc là tôm hay cá, chỉ biết ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày lại dùng văn cường điệu rồi. Các bác ý cứ tưởng tượng trên mây rồi mai bác Chip quăng bom lại rơi tõm xuống mặt đất. Bác đang fai kiếm cái thắt lưng để thắt cái quần ngố bò mới sắm, rộng bụng. Ngồi xuống là hở hết LV ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối bà rùa, đi HP tối á, huhu, tôi chửa ăn cái gì kiểu ăn vặt ở HP gì cả. Mấy lần đi xuống cảng nhập hàng thì chỉ toàn rẽ vào cái quán Hoa Phượng Đỏ ăn cơm thôi, họ nấu ngon lắm ý. Một lần đi Quảng Ninh thì rẽ vào ăn bún cá mờ chẳng ngon. Hôm nào mà bà đi đâu 1 hôm cho tôi đú với nhé.