Khi bé 10 tuần tuổi, mình đi siêu âm, bé đã được 23mm. Đến khi bé được 12 tuần tuổi, mình đi siêu âm, bé được 24mm Tăng được 1mm Trước đó mình nghén, ko ăn uống được nhiều, nên đến khi bé được 12 tuần tuổi, cũng mới chỉ tăng được 1.5kg Mình đọc thông tin trên các trang tư vấn, thấy nói bé phải được 9cm, tính đến 12 tuần tuổi So sánh 9cm và 24mm Sao mình thấy lo quá Bác sĩ mình siêu âm là trưởng khoa sản ở bệnh viện Hơn 40 năm trong nghề siêu âm và đỡ đẻ rùi Bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường Khi bé được 12 tuần tuổi, đi siêu âm, bác sĩ nói, bé hơi ít vận động, có thể bé đang ngủ Thể trạng mình nhìn chung cũng không được khỏe lắm, hiện mình đang bị cúm Xin các mẹ mách cách ăn uống, hoặc các bài thuốc đơn giản để phòng chống các bệnh thường gặp như cảm cúm, nhức đầu, sốt ... Đây là tất cả các thông tin mình có thể cung cấp Xin ý kiến tư vấn của các mẹ có kinh nghiệm
Ðề: Mình đang rất lo lắng 12tuaanf mà mẹ chàu tăng cân vậy em nghĩ là ổn mà. như em này chả tăng tý nào luôn. nhiều mẹ trong thời ký này đang ghén có khi còn sút cân ấy chứ. còn cân nặng của bé thì em cũng o biết vì để giấy ở dưới nhà ngại xuống lấy. nhưng bé nhà em bác sỹ nói phát triển bt. vậy là tạm yên tâm rồi. cứ tin bác sỹ thôi chị ah chứ bây giờ nhiều thông tin đọc cứ rối tinh tù mù cả.
Ðề: Mình đang rất lo lắng Tớ nghĩ nếu bác sỹ nói không sao thì nghĩa là không sao đâu, Hình như chỉ khoảng từ tuần 32 trở đi mới quan tâm tới vấn đề cân nặng thai nhi thì phải
Ðề: Mình đang rất lo lắng siêu âm có sai số mà, các chỉ số cũng là tương đối thôi, nếu mẹ nó lăn tăn thì đký khám thêm bs Cường ý, bs chuyên khám dị tật thai nhi, bs có khám ở cả PK36 và bệnh viện đại học y đấy, con tớ 2 tuổi rồi nên sợ lịch khám của bác bây giờ khác rồi, mẹ nó tham khảo trên diễn đàn có nhiều mẹ nói về bs C lắm
Ðề: Mình đang rất lo lắng Mẹ cháu cứ bình tĩnh và nên tin tưởng vào bác sĩ của mình nhé, đừng nay bác sĩ này, mai bác sĩ kia thì khổ con mình lắm đó, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé
Ðề: Mình đang rất lo lắng Mẹ nào có thể chia sẻ kinh nghiệm, khi bé được 12 tuần tuổi, bé được bao nhiêu mm dài không? Hôm trước, đứa bạn cùng phòng kể, bạn nó ở nhà đi siêu âm 13 tuần, thấy em bọ ngọ ngậy, cử động, yêu lắm Mà bé của mình lại ngủ, nên mình càng thêm lo
Ðề: Mình đang rất lo lắng mẹ nó nghiên cứu thêm nè http://mevabe.net/News/vi-VN/Detail/2008/5/18/2609.aspx
Ðề: Mình đang rất lo lắng Mẹ wonderfullife theo như những gì ở bài viết mà mẹ gửi link thì baby nhà mình đúng là be xíu xìu xiu rồi Mình thấy ghi tuần 11 bé có chiều dài 44 -60 mm rồi #-O Có mẹ nào có thể chia sẻ giúp với Khi 12 -13 tuần, bé của bạn được bao nhiêu mm dài?
Ðề: Mình đang rất lo lắng tuần đấy bé nên chắc nhiều mẹ cũng ko để ý, tớ thấy mẹ nó suy nghĩ kinh quá, tốt nhất là đi khám mẹ nó ạ, đợt trc gần sinh tớ đi khám liên tục vì tội em bé nhỏ quá, còn bị cho là suy dinh dưỡng, vòng đầu siêu nhỏ có 83cm, trong kh TB là 90 - có bé lớn là 100. Hic, tớ hiểu cảm giác của mẹ nó, rất may là em bé nhà tớ ra đời hơi nhỏ thôi 2.7 kg trong khi tớ sinh ở tuần thứ 42 đấy, trộm vía bé nhà tớ phát triển nhanh lắm, bây jo 2t cũng đc 11 kg rồi. Nên mẹ nó cứ bình tĩnh nhé, đưng sốt ruột quá, SA chỉ là chuẩn đoán thôi
Ðề: Mình đang rất lo lắng mẹ cháu có nhầm lẫn gì không? sao từ tuần 10 đến tuần 12 chỉ tăng có 1mm đc nhỉ? mình nhớ mang máng hồi 13 tuần em bé nhà mình được 25g, dài 5,4cm. mẹ cháu xem kỹ lại giấy siêu âm xem?
Ðề: Mình đang rất lo lắng Hic hic, bác sĩ đọc nhầm thì nhầm chứ em không nhầm được Em cầm tờ siêu âm soi đi soi lại mà vẫn vậy Nghe mẹ BantichShop nói, chắc em đi siêu âm lại quá, có khi bác sĩ đọc nhầm
Ðề: Mình đang rất lo lắng hình như bé nhà bạn tăng hơi ít thì phải, vì mình hồi 8w là 14mm, nhưng 13w đã 68mm rồi. mà ngày trước 4thangs rồi mình mới tăng đc 1kg.
Ðề: Mình đang rất lo lắng yêu cầu mẹ nó đi sa chỗ khác nhé. tuy sa chỉ là chẩn đoán nhưng k thể lại còi vậy đ.c ...
Ðề: Mình đang rất lo lắng hihi, mẹ nó ơi không phải lo lắng gì nhé, Đợt em có thai ku nhà em, 3 tháng đầu em còn sút 3-4 kg, gầy tong teo, da xanh mướt như tàu lá. 5 tháng em còn sơ vin bình thường đó chị. Lúc đầu bác sĩ bảo thai bé, vậy mà càng về sau em càng thấy mình khỏe ra, ăn uống đầy đủ. Cuối cùng bé sinh ra 4,1 kg trong khi đó mẹ bé tý (có hơn 40 kg)... hehe. Bác sĩ nói ko sao thì mẹ nó cứ tin nhé, siêu âm có sai số mà. cố gắng ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.
Ðề: Mình đang rất lo lắng Nghe các mẹ tư vấn như vậy mình cũng yên tâm hơn Nhưng chắc chắn mình phải đi siêu âm lại Chứ nhìn nghĩ đến việc bé còi tí ti vậy mình suy nghĩ lắm Mà bụng mình nhìn mắt thường rất lớn. 3 tháng mà bụng bằng 4 tháng rồi. Không mặc được mấy cái quần rộng rộng nữa, phải chuyển hết sang quần bầu
Ðề: Mình đang rất lo lắng Mẹ nó muốn yên tâm thì cứ đi siêu âm lại đi nhé nhưng mẹ nó đừng lo lắng quá. Vì bác sĩ đã nói bình thường thì không sao đâu mẹ nó ạ. Vì bã xã của mình cũng nhìn bé nhưng đi siêu âm ở đâu bác sĩ cũng bảo là bình thường nên mẹ nó đừng quá lo lắng. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Mình đang rất lo lắng Xin các mẹ mách cách ăn uống, hoặc các bài thuốc đơn giản để phòng chống các bệnh thường gặp như cảm cúm, nhức đầu, sốt ... Mình muốn hạn chế dùng thuốc tây trong thời kỳ thai kỳ
Ðề: Mình đang rất lo lắng theo e mẹ nó nên đi s.a thêm chỗ khác vì rất nhiều nơi họ bất chẩn, e đi s.a nhiều khi mấy cô đánh máy mải buôn hoặc ko để ý toàn ghi sai thôi! Còn để phòng tránh cúm thì chịu khó mẹ nó hay ăn tỏi vào, mùa cúm chủ yếu từ tháng 10 đến t4 nên em nghĩ bjo mẹ nó ko phải lo nhiều, e thì tiêm phòng và bắt cả chồng đi tiêm nên cũng đỡ, mẹ nó google search xem mang thai từ tuần bnhiu đó lại tiêm đc đấy! chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha!