Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bongcon ơi, chồng em bàn tay vàng hay sao mà nhào nặn kiểu gì để V1 của em từ 74 lên 84 ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko đến bác ah...Khoảng 6.5 thôi.... Ngày trc E toàn mặc 80A, giờ chơi hẳn 75B nhé. Tối nào mà E chẳng đc tập thể dục V1...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em thì rất thích những lúc KQD, nhìn căng tròn, đầy đặn. Mỗi tội chẳng cắm hoa được, há há.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 [/QUOTE] Giết người thế chứ, h này mà post hình đồ ăn. Hôm trước chị cũng định mua loại cây này, mua củ đang có mầm nụ ý, thế mà bạn chồng ko cho, kêu là khi hết hoa thì còn mỗi củ à?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày nói kiểu gì đấy sao từ 80 xuống 75, chẳng có logic gì cả, mày 80 là bằng chị à nhưng chị mặc cup C
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy xiền cô nhỉ? Làm ở Nghĩa Dũng đúng ko? (Chị đc anh Chương chỉ ra đấy). Híc, chị dạo này lẩn thẩn, hôm nọ có 3 trẹo chỉ loanh quanh trong phòng thôi mà ko nhớ ra là cất ở đâu. Hy vọng 1 ngày đẹp trời nó lòi ra ở góc nào đấy. Tháng này lại bóp mồm bóp miệng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái hồi em chửa ý, chả hiểu sao rất thích được nhào nặn, thích hơn cả cắm hoa, thế mà ma nó chả chịu vầy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị lúc nào cũng đầy đặn, nhưng sinh xong đầu ngực nó bị thâm thâm chứ không hồng nên cũng hơi mất tự tin, đang hì hục bôi kem hồng nhũ hoa nhưng không biết có tác dụng gì không
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc nó nói 80 là size châu Âu, 75 là size Mỹ. Hị hị. Em vừa check. 80A châu Âu thì bằng 70A Mỹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng cô vận hết khí vào tay rồi, thế chân còn làm ăn chóa gì đc nữa. Bảo sao mãi chả có
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hé hé,chị đi HP ăn chỉ vì nó có nhiều tôm.Mà tôm ở HP thì cực ngọt,nói chung là đúng chất bún tôm. Sô ơi,chị chỉ biết ăn thôi ko biết nấu Bà QQ: tôi đi chỉ vì ăn,chiều hôm ý chạy sô ăn bà ạ. Tung luôn cho cái Hồng xanh,bằng lăng với bminh ...đói cả thể : Sô ơi,ra PQ có ăn gà rẫy ở quán chị Len ko?