Trà:ghen tị với trà vì có con gái đấy. Ngọc:tớ sinh tháng 4 diamond cộng với đá hợp mạng là ruby tốn lắm
Tớ kể cho mọi người ngày đầu tiên đi học của giai nhà tớ nhé! Trước khi đi học là ở nhà mẹ cũng động viên tư tưởng cho cu cậu mãi rồi cũng dạ vâng đồng ý đi học. Sáng đến lớp nhìn cu cậu cũng phấn khởi lắm thế là mẹ yên tâm đi làm. Đến trưa đang ở chỗ làm cô giáo gọi điện đến; _em có phải là mẹ của cháu Sơn không? _Vâng. _Cháu nó không chịu ăn cứ đòi về đây này. _Thế hả chị? Chị bảo cháu hộ em là em ko về được, cháu ở đấy ngoan chiều mẹ về đón sớm rồi cho đi chơi. _ Nhưng nó không chịu ăn, bảo phải có mẹ nó mới ăn.Thôi em ko về được thì thôi để chị dỗ cháu vậy. Thế là mẹ lại yên tâm ở lại làm tiếp. Chiều về đón cô giáo bảo: em ơi mai cho cháu ở nhà chứ chị không dạy được cháu đâu, nó chả chịu học gì cả cứ cho chân lên ghế thôi, nó không khóc nhưng nói nhiều lắm cứ đòi về em về phải làm công tác tư tưởng cho cháu xem thế nào. Mẹ: thôi để em về động viên cháu có gì chị cố gắng giúp em. Tối về nói mãi cu cậu cũng đồng ýmai đi học tiếp. Sáng hôm sau đến lớp tần ngần không chịu vào, cô giáo ra bảo: đấy em thấy đấy nó có muốn học đâu. Thôi em xin cho cháu chỗ khác đi vậy. Chả biết làm sao tớ đành dẫn con về, may sao có bà hàng xom giới thiệu bảo có cái trương này nó nằm hơi khuất trong một con mương nhưng được cái các cô khéo nịnh cháu lắm, thử xin con vào đấy xem sao,mỗi tội tiền học và tiền ăn hới cao hơn những nơi khác chút. Thôi thì mẹ đành nghiến răng đưa con đến xem sao. Sau khi làm thủ tục nhập học cu cậu cũng đồng ý vào lớp, cô giáo ra tận cửa đón, thấy con yên vị trong lớp mẹ lại yên tâm đi làm. Chiều về trước tiên hỏi con: thế ngày mai có muốn đi học nữa không? Con: có. Mẹ thở phào nhẹ nhõm: thế trưa nay con ăn mấy bát cơm Con: con ăn hai bát mẹ ạ( nói dối) Con lại còn ăn xôi với uông sữa nữa cơ ( vốn dĩ cu cậu thích ăn xôi gấc và uống sữa mà) Sáng hôm sau mẹ hỏi cô giáo: Hôm qua cháu coa ngoan không cô? Cô giáo: nói chung thì chau ngoan, nhưng trưa cháu không ngủ cô bảo ngủ cháu còn nói trống không là_ đang muốn về nhà đây. _Thế trưa cháu ăn mấy bát cơm hả cô? _Trưa cháu ăn có 1 bát thôi, mà ăn cũng lâu lắm. _ Thôi cô cố gắng giúp chị trông cháu chiều chị về đón nhé! _Vâng. Thế là yên tâm mẹ đi về online buôn chuyện với các mụ đây. Tôi thấy cho con đi học vất vả quá cớ các bà ạ Bà Hương: tháng này tháng xui xẻo đấy! Từ đầu tháng đến giờ tôi toàn mất tiền ngu thôi.
Chào cả nhà giờ tớ mới vào điểm danh . Hơi muộn chút mong mọi người thông cảm . Hôm nay nhà Rắn hân hoan chúc mừng sinh nhật bạn HOA MAI. Chúc bạn mãi mãi trẻ đẹp và hạnh phúc.
21: Hương nhím thỏ - Mẹ : ko đi thì ai buôn với các bà nhỉ - Hai con 4 tuổi - Bố : chắc chắn phải đi:drinkers:
@Hương: may là có trường khác nhận cu Sơn nhỉ. Bé Sơn ở nhà được mọi ng chiều quen rồi nên hơi khó khăn cho các cô thật. Mẹ Hương chịu khó động viên con nhé. Lâu dần Sơn sẽ quen với việc đến lớp. @Hương: Lại vào đây chia buồn với bà vụ máy ảnh nhé. Của đi thay người mà. @Ngọc: mấy viên đá quý Ngọc post đẹp long lanh nhiỉ. Hình như cái đá tháng 11 của tớ là g ta dùng làm vòng đeo cho bé ko đau khi mọc răng hay sao í. Tận 200k một chiếc hay sao í (vẫn rẻ hơn những loại khác nhỉ) @Bon: chúc mừng sinh nhật em Bon nhé. Bà biết em bé là trai hay gái chưa? @momo & hoamai: chúc 2 bà tuổi mới thật xinh tươi và vi vẻ nhé. @Lola: Thấy nhà Lola là người chốt ds 99 người được tặng máy luyện tri nhớ. Cảm giác của người cuối cùng lọt trong ds thế nào hả Lola? Cái này phải cảm ơn Lan vì bà đã thông tin cho hội Rắn nhé. Tôi cũng được trong ds hihi.
Tớ cũng bon chen chúc mừng sinh nhật bạn Hoa Mai. Chúc bạn trẻ trung xinh xắn như những ngày đầu mới gặp mọi người trong hội.
Cám ơn bạn Hằng, cám ơn cả nhà Rắn đã cho tớ cơ hội join cùng mọi người! Đây là năm sinh nhật đầu tiên của tớ cùng với Hội Rắn, cho phép tớ copy về Face Book nhé:drinkers:
Bộ nhà bánh thích nhỉ. Công nhận bà Trà dân báo chí có khác, tả hấp dẫn quá. Tớ cũng thấy bộ nhà bánh này rồi nhưng ko mua cho con vì: Các chi tiết của nó bé xinh lắm. Bà nào mà con ko biết giữ đồ thì ko nên mua. Chắc phải tầm tuổi Chíp thì mới chơi tốt. Chứ bộ nhà bánh này được chị Cún lu đánh giá là tuyệt đấy, tha hồ tưởng tượng.
Chào các bà @Trà: bộ đồ nhà bánh đẹp quá. Nhớ lại hồi mình còn bé, những bộ đồ chơi đẹp như thế này chỉ thấy trong mơ thôi nhỉ. 5 năm nữa tôi cũng mua cho Hải Anh một bộ
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN HOA MAI NHÉ! Chúc bạn luôn tươi trẻ, hạnh phúc, yêu đời.! @Ngọc: Tớ xem cả 2 bảng đều đá đỏ hồng ngọc cả. Mà tớ lại thích nhất tháng 4 cơ đấy. Hí hí. Quả này phải ý nhị gửi thông tin cho chồng thôi. Sắp 20/10 ha ha ha! @Trà: nhất chị Chíp nhé. Quà sinh nhật hoành tráng thật. Xe đạp đẹp thế. Xe của Sếu là loại xe giống như mini của các bạn học sinh cơ, mỗi bánh xe nhỏ hơn 1 tẹo thôi. Bộ nhà bánh tớ nhìn cũng mê mẩn. Hôm SN Sếu bạn ý hỏi sao mẹ năm nay không tặng xếp hình cho con làm mẹ cũng khó trả nhời quá cơ. Bạn ý đi học suốt ngày lại chả cẩn thận giữ gìn đồ chơi mấy. Có khi hôm nào mua tặng dịp Noel nhỉ. Nhà tớ sau này còn 2 chị em chơi với nhau cơ.
@ALL: tớ cũng đắn đo lắm, vì Chíp cũng nhiều đồ chơi, nhưng mà nhớ lại lúc bé, mình thèm có bộ đồ hàng kinh khủng mà gần như chẳng bao giờ có. Nên mới hạ quyết tâm mua cho con. Lúc mua thì cũng k thấy thích lắm, nhưng đến lúc bóc ra và bày biện, mới thấy nó hay. CHiều và tối qua, Chíp cứ chơi mê mẩn, tý lại mẹ ơi mẹ ăn bánh ga tô hay bánh sừng bò Mẹ thì mải online, nên bảo, thôi mẹ ăn nhiều bánh lại béo thì sao? Con gái: mẹ ăn đi, còn cho em bé ăn nữa. Nghe sướng không? @Minh Sếu: Cái xe thích lắm Minh ạ, chắc chắn, mà lại đúng là màu con gái thích nên chiều nào cũng hì hục đạp xe đèo các em búp bê đi chơi. Chíp nhà tớ hôm qua ho như cuốc, nên hôm nay nghỉ học ở nhà rồi, chán!
Chúc mừng SN Mai, chúc Mai luôn trẻ trung, xinh đẹp, luôn dạt dào cảm xúc, thổn thức yêu thương để tạo nhiều cảm hứng chụp cho HR toàn những "bô đầy" ảnh đẹp nhé! @all: hồi hộp chờ các bà đi mua đồ bên GL về, có còn buổi nào như thế này mà ở bên này không, đi xa quá tớ không có thời gian.
@Sếu: xinh quá cơ, bà khoe nữa đi cho các bà ko có con gái chết thèm Kéo nhà mình lên nhé, Các bà mải buôn bán, tụt trang 2 rồi .
Tớ tháng 4 đây, kim cương thì khó quá, chắc chỉ ngó thôi. Các bà xem cái nhẫn của anh Đàm Vĩnh Hưng chưa? to tướng
He he, tớ được nhận quà tặng luyện trí nhớ. Danh sách còn có Trà, mo mo, lo la, ... thứ 7 đi lấy nào.
Chào cả nhà Dạo này không hiểu sao chán đời vào nhà đọc bài mà chẳng buồn post Là sao nhỉ? các bà có thể lý giải được không ? Tha lỗi cho tôi nhiều lúc hâm đơ thế đấy, nhưng tôi không nghĩ có lúc tôi lại ở trong tâm trạng thế này.
](*,)](*,)](*,)](*,) Chúc mừng sinh nhật bạn Hoa Mai hình như tớ chưa biết mặt mai nhưng mà tớ thích được chụp ảnh lắm, hôm nào mọi người đi chụp nhất định phải bon chen đấy. An :thỉnh thoảng tâm trạng nó thăng trầm ý mà, tôi cũng hay bị thế lăm, xì trét đấy.Mong bà nhanh lấy lại trạng thái yêu đời vui vẻ nhanh nhé:-({|= âm nhạc giúp thư giãn hơn đấy