Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thảo nào, bọn e cứ đoán già đoán non là nướng hay hấp. Còn cá nướng mà e nghĩ đến là cá nướng giềng mẻ ấy, chậc, nghĩ đến thèm thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại ca bếp Kún phán chuẩn hơn các bác Lang rừng hehehe, bác Lang rừng và bác Ngọc vào đây cũng phải bái làm sư phụ Mình phục Quỳnh quá Q ơi, mai Q đi off nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng đấy, hồi chị mới cưới 3 tháng chửa thấy gì, xong ko biết đọc ở đâu thế là cứ cắm xong là nằm ngửa, mông chạm tường, hai chân gác lên tường.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C đồ là đc, chỉ là k ngon = thôi, hihi... C cũng đang nghĩ trong đầu, sẽ nấu như chị Ong chỉ nhưng thay = tôm khô, để giải quyết đống tôm khô ở nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Làm gì mà còn hả cô nương. Cái chai nó bé xíu, mà hôm nọ hứa share cho Phích nước ½ chai rồi. Hôm qua nhà chị 4 người ăn mà pải dùng nước mắm pha đấy, chứ chai đó chả đủ cho 4 người chứ chả nói ½ chai
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Huhu em đói quá. Còn cái món ngao hấp kia nữa chứ. Hôm nay cửa hàng cá gần nhà em đóng cửa, ko có là em phi ra rồi đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không nàng ơi, có tôm khô thì nấu bún thang đi, nhắc lại thèm. Chị Đẹp ơi em chỉ thèm thôi, ko ăn tinh bột đâu ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác chỉ biết ăn, chửa nấu bao giờ. Nhưng chắc cuối tuần này thực hành xem sao. Nghe mọi người nói thấy hấp dẫn hơn cả ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sai rồi, ko phải ai cũng phải làm nhé. Chị cả 3 mốc đều SA Anh chương đây, ko phải làm cái gì hết, Nhưng chị tự vào C làm Tripple Test, vì chị già rồi nên cẩn thận vẫn hơn