Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi cho em hỏi, sau 5 tháng canh trứng toàn trứng ngon lành mà chả được gì em có nên chuyển qua uống thuốc bắc không nhỉ? Em đang băn khoăn giữa bà Lâm và ông Trí ai có thể cho em lời khuyên không ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu quên uống trước ăn thì có thể sau khi ăn 1h uống cũng được các chị nhé! Thuốc đông y thông thường uống khi đói sẽ hấp thu tốt hơn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đùa chị hả??? C ko sang đây nên ko rõ, nhg thấy bác í có con gái lớn lắm rồi mà.. Ôi thế chả lẽ bác í cũng săn bắt à.. C thì hồi nhóc này bị nhỡ chứ ko thì chị cũng canh..ha ha. Canh cho mọi ng toàn giai chuẩn thế mà mình 2 gái.. thật là ko để đâu cho hết.. bùn cười...Lần 3 phải chuẩn mới đc.. he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu thế thì phải tổ chức off tại khách sạn 5* các mẹ ạ.Hic hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì thế mới có câu:"Con cái là lộc trời cho" mà chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hô hô, bác Doanh ơi, đã thử que chưa, 2v để nhà mềnh ọp đê bác ơi :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả em, vậy c còn biết hôm nào ko uống đc trc ăn thì sau ăn nhớ mà uống, miễn là uống đói. Ơ nhưng sao hội chồng lại uống lúc no sau ăn nhỉ. À trưa nay khi c vừa uống thuốc xong (trước ăn) thì thấy choáng váng , người cứ chao đảo, mệt mệt đến lúc ăn xong giờ vẫn thấy mệt chứ , có ai có hiện tượng này ko ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế chồng bạn đã đi kiểm tra ok cả chưa? để loại trừ nguyên nhân chồng hay mình thì dễ hơn. mới 5 tháng thì vẫn ngon lành chán, chưa cần uống vội đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo chị được biết thì theo bà Lâm cũng cầu kỳ lắm nhé, phải đi xếp hàng từ sáng sớm, rồi cũng vẫn phải thăm khám chiếu chụp tây y, còn ông Trí thì đơn giản, chỉ đến bắt mạch thôi, nhưng theo chị em mới thả 5 tháng canh trứnglại ngon lành thì cứ ăn chơi thoải mái đi, đừng áp lực, thuốc men chỉ khi ko còn cách nào khác thôi em ạ. Em cứ vô tư đi, đừng canh còng nhiều càng mệt mỏi khó có đấy! Canh để biết mình vẫn ổn thế thôi! Chúc em sớm có tin vui!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chồng kiểm tra rồi bạn ạ, ok hết nhưng tớ còn món chụp tử cung vòi trứng thì chưa. Ông chồng mình sốt ruột rồi, ông ý bảo đi khám từ mấy tháng trước cơ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi, em có con bạn thân nó nhận lấy số cho em nhưng em thấy ở đấy cũng mất nhiều thời gian. Hay em cứ để thêm nửa năm nữa rồi lại kiểm tra xem thế nào chị nhỉ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, các mẹ săn rồng đông vui nhì. Hôm trước mình vào BVPS mà đông dã man hic hic... năm nay nhiều người săn rồng quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh cứ thả vô tư đi em, có khi tháng sau lại vào khoe luôn ấy chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay thời tiết khó chịu quá cả nhà nhỉ. Người cứ đơ đơ í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thế thì chồng bạn chịu khó đi khám sớm thế, đằng này nhà mình tận 10 tháng mới đi kiểm tra, hihi. Cả 2 ko sao thì cứ bình tĩnh mà chiến đấu, ko cần băn khoăn nhiều đâu nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà e chuẩn bị đi Huế chơi,nhà mình có ai ở Huế k?c cún yêu huế lâu lâu k thấy vào
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 10/6 này c cũng đi Đà Nẵng nè, có đi cùng đợt ko?Gặp nhau cái hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chị nói làm em vui hẳn ra!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng ạ khám sớm nhưng vc tớ cưới nhau gần được 3 năm rồi cơ, cũng sốt ruột lắm chứ tớ thấy nàng mới cưới được 1 năm 1 ngày mừ, mà hôm qua có tổ chức gì không? 1 năm ngày cưới của vợ chồng tớ mua bánh ga tô về nhà thổi nến đới!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi ôi thay mặt các mẹ trong nhà săn rồng,săn rắn chào mừng em đã vào nhà ,có em thì các mẹ đang bầu yên tâm lắm rồi,em hiểu biết như một bác sĩ,cộng với lòng nhiệt tình ,tân tâm,chỉ bảo rất chu đáo,vậy là các mẹ nhà mình phấn khởi quá rồi,cảm ơn em nhiều nha.