Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hay em chuột bạch đi. Tôm khô ngâm cho mềm rồi chiên sơ, 1 phần cho vào ninh cho ngọt nước,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cấm cả hoa quả nhé, nói chung cũng phải cố gắng nhiều lắm ý, vp chị bọn nó ăn vặt như thần nên cũng chẳng kiêng lâu được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đây chị ơi Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Ỉn và Bống con 8. Minh Tôm và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị nước mía 12. Chít (Nhép péo) với poem 13. Da beo và mehuyenvy 14. Chị Hnat miến lươn và meemnhim ( chị meemnhim public cho số cầm chân để liên lạc nhé)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôm khô có một cách giải quyết rất nhanh là đổ cồn vào nướng, chấm tương ớt, thơm và tốn mồi lắm Nhà em hay nhờ người nhà trong Cần Thơ mua rồi gửi ra vài cân ăn dần, tôm ngon ngọc, đỏ hồng, tịnh ko sót chút vỏ, chứ ko sạn ngấm, đỏ choe choét như tôm ngoài hàng khô đâu. Xay mịn như ruốc dùng nấu cháo cho trẻ con cũng ngọt.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị cũng mê cá nướng giềng mẻ lắm, nhưng mà nướng giềng mẻ thì chị thích ăn mấy con cá béo béo kiểu cá trình, cá tầm hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm HP quê chồng e đây mà e còn chửa dc đi ăn vặt ở HP bao h Mỗi lần về là nhoáng nhoàng sấp ngửa rồi đi ngay vì toàn giỗ chạp mí về, sáng về chiều ngược …hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chưa chắc chắn, chắc tới cuối tuần thì biết được, chỉ cần ko phải đi công tác ngoại tỉnh là chị đú được rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah nhà mình hay mua áo may ô ba lỗ cho chồng ở đâu. Cái hàng Haprosimex với Dệt Kim Đông Xuân giờ cũng cứ mỏng teng tèng tèng, mặc vài lần là co rút phát chán ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác đừng nóng, tội nghiệp cái kều. Chắc ý em nó là double....Rich ý mà, dầu gội đầu thôi chứ nào phải cái gì to tát. Kều nhẩy