Ðề: Bếp Kún tầng 8 RELAX với một số hãng nữa. Hihi, ko mặc em ạ, tại chỗ đấy nhạt màu lắm nên ko bị lộ. Mua áo cho bố chồng xong anh ấy thử mặc mà chị nhìn cười đau cả bụng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đây, Sô ơi, làm gì phải meo mủng cho nó lích kích. Mày xử ca này đi rồi đến phiên chị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quần áo chồng em chỉ cho mặc đồ rẻ rẻ bình dân, kiểu như VNXK, Việt Tiến, Thăng Long gì đó. Mỗi giày là chịu đầu tư mạnh tay thôi, vì sợ đi giày đểu bị thúi chưn, hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế quần nam nhà mình hay mua ở đâu? ngoài mấy cái cửa hàng May 10 mới Việt Tiến e chẳng biết mua ở đâu. May Thăng Long quần đẹp ko hả Ỉn ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở đây thì chị mua ở Zen Plaza, cũng không đắt lắm, vì chị mua loại sản xuất ở VN, mỗi lần mua 10 cái mặc 2 năm nên không đắt đâu em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Ỉn và Bống con 8. Minh Tôm và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị nước mía 12. Chít (Nhép péo) với poem 13. Da beo và mehuyenvy 14. Chị Hnat miến lươn và meemnhim ( chị meemnhim public cho số cầm chân để liên lạc nhé) 15. chị hồng xanh và chị bò sữa ngốc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Sô ơi, tôm nõn mí măng khô xé nhỏ, mộc nhĩ nấm hương xào lên làm nhân nhé, Nước dùng thì có nước xương ninh (pha thêm cho ngọt) + nước nấu từ đầu tôm mí vỏ tôm í. Ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc đúng đấy, chỉ có cái nhãn đấy thôi, có loại ba lỗ, có loại cổ tròn, 1 màu trắng thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Lì ơi, cái nàng rau húng láng bên Eva ý, đợt trước gửi mail cho em hỏi han cách chụp ảnh, mình nhiệt tình bày cho các kiểu, giờ phong cách của nàng ta khác chóa gì em đâu. Tự nhiên thấy bực bực. Lại vừa đọc được cái bài thạch dừa xoài của nàng, khổ, sao y bản chính bài của chị tittom. Nhưng lòi ra cái đuôi có biết bột thạch Carrageenan là cái gì đâu nhưng vẫn cứ bê vào cho nó hoành, trong khi ảnh minh họa là cái hộp bột thạch Jelly có cho tiền em cũng chẳng thèm xơi mới đểu chứ Thấy cứ sao sao, nản chả muốn gửi bài tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác bắt bệnh đúng xế. Giờ nhà E đang học bài trồng cây chuối đây nhưng mà mỏi bỏ bu, 10p là E mỏi hết người rồi.