Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày thế là giỏi hơn chị rồi, chồng chị đồ thể thao là toàn bộ Adidas, áo polo thì Nautica, somi và quần tây thì An Phước. Giầy của chàng là một niềm đau khác đi bộ riêng, đánh bóng bàn riêng, cũng Adidas, giầy đi làm thì đi Ecco hoặc Timberland. Căn bản mình tiêu nhiều vào quần áo hơn lão ý nên không dám có ý kiến
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đã bảo rẻ mà, loại nhập khẩu mới đắt, mà mặc thích, thấy chồng bảo thế
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy! Thấy tâm huyết của mình đặt cạnh những bài như thế, chán luôn! Chị thà demo chi tiết trên blog, open cho tất cả mọi người còn thấy vui gấp vạn!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng chị cũng mặc quần của An Phước, cách đây 1 năm là khoảng trên 500k, bây giờ không biết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác zai nhà bác cũng rân sành điệu nhỉ. Nhà E giống nhà Ỉn, lão nhà E còn nông dân hơn cơ. Suốt ngày quân phục rồi mà nên chỉ sắm vài 3 cái để thỉnh thoảng có đi đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà em cũng tốn tiền giầy bác ạ. Toàn phải là giầy tốt thôi. Mà đi giầy như phá ý. May mà sơ mi thì em toàn mua ở Việt Nam, Nhà Bè, An Phước, May 10. Quần thì phải mua bên này để còn thử. Áo len mới là niềm đau nhà em vì áo phải là len hoặc cachemere 100%, nếu ko thì lạnh. Mà áo chỉ mặc chưa được 1 năm là rách khuỷu, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mỗi người một kiểu mà em ơi, ở SG tiết kiệm được tiền đồ mùa đông. Chồng chị ít mua nhưng đã mua là chết người
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khiếp quá, thế mà kêu như vạc ý. Tôi phải nói thật là bà hơi bị có gu ăn mặc đấy nhé. Mẹ tôi gặp bà có một tẹo hồi cách đây 2 năm, mà cứ nhắc mãi, là cái Lì nó mập, nhưng nó biết chăm chút, đeo hoa tai này, mặc áo hoa này. Đợi tôi từ giờ tới tối tôi kiếm hình cho bà làm ví dụ nhé. Cái quan trọng nhất là nên mua đồ sẵn để thử là một, và đường kim mũi chỉ nó nuột nà là hai. Chứ đồ có may đẹp mà vải nhiều nylon, giặt cái là tã, hay đường may xấu, thì tôi thấy càng tốn kém, vì mình sẽ nhanh chán. Hàng VNXK thì size to chắc nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì mùa đông mà, mặc áo len lúc làm việc ý. Di chuột nhiều hay sao mà toàn rách khuỷu thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy. Nhà em cũng thế. Đã mua là em chỉ có nhịn cả tháng ko mua gì cho mình. Hôm nọ mua áo khoác, quần, áo polo, mà em cứ chóng hết cả mặt.