Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô, thế thì cũng sêm sêm VT mới M10 thôi ạ, thế mà em cứ tưởng đắt lắm, chỉ dám mò vào mua áo tặng sn BC nhõn 1 lần
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đàn ông thế mà, mới cả chồng chị 1 năm mua 1 lần, nên là thôi, chị thì tháng nào cũng mua,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái hàng đấy giá bình thường mà, loại nó gia công cho Pier Caden gì đó mới đắt
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi cũng nghĩ nó đắt lắm nên chỉ dám sắm cho lão mỗi cái áo trắng để mặc Vét hôm cưới...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đây chứ đâu, chị so sánh nhé Hương Quý: http://www.*********/bep-eva/pha-cach-voi-thach-xoai-dua-c162a99255.html tittom: http://afamily.vn/an-ngon/20110618101625646/Thach-dua-xoai-mat-lim-ngay-he.chn Còn về phong cách chụp ảnh cũng thế, nào múc, nào quấy, nào đổ cái này đổ cái kia bắt chước y hệt em, thấy em chụp với hoa cũng bứt vài bông cài cắm. Bây giờ mới hiểu tâm trạng hôm nọ của chị Lì
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi chị ko cần phải lội đâu. EM hỏi tí. EM làm kem ý, nó xốp chứ ko dẻo dẻo là sao hả chị? Em cho 5 cốc sữa chua ko đường, kem thì em oánh bông cứng lên này, em pha tầm 50ml sữa với đường cho đủ ngọt. Em trộn chúng vào với nhau nhẹ nhàng, ướp lạnh rồi cho vào máy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À, thôi nói chiện ăn ún cho đỡ đói. Hqua c đi họp cho con, giữa 2 đứa có thời gian chờ, c vào thử ăn cháo trai Trần X Soạn, hóa ra ngon vô đối cả nhà ạ, chẹp, trai họ làm sạch sẽ, thơm ngon ròn ngọt, cháo sánh mịn, quẩy thửa, ròn thơm... Chị nghĩ đến là lại thèm hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hiện nay, rất nhiều trường hợp xe máy, ô tô tự nhiên bị bốc cháy không rõ nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tâm lý và cũng gây thiệt hại về mặt vật chất cho người sử dụng phương tiên. Vì vậy, công ty Bảo hiểm Bảo Việt mới ra một loại hình bảo hiểm cháy nổ để giảm thiểu rủi ro về mặt vật chất cho người sử dụng. Phí của bảo hiểm cháy nổ cực rẻ chỉ bằng 0,1% giá trị xe dưới 50 triệu và 0,15% giá trị xe trên 50 triệu nếu mua cùng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Nhà mình ai có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ xe máy thì PM cho chị. Mọi người loa tin này ở cơ quan hay công ty cho chị với nhé. Cám ơn cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 - Đường ngoáy với nước không đun là 1 này - creme oánh bông CỨNG là 2 này Đấy, vứn đề đấy Sô
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ăn cháo trai ở 16 Trần Xuân Soạn phải không chị? Hàng đó ngon nổi tiếng lâu rồi mà. Mà nhà đó là nhà đứa cháu dâu chồng em đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẹ c bảo phải cậy thịt trai sống ra xào lên mới ròn, còn luộc nó giai hơn đỉa. Chắc phần luộc lấy nước phần moi lấy thịt chăng? Thôi đừng hỏi nữa, chị thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có em có đun sữa cho đường nó tan. Còn kem ko được oánh cho bông cứng lên hả bác? Thế có oánh ko hay là oánh in ít?