Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà tinh dầu ơi cho tôi tí kinh nghiệm dạy con học tiếng Anh, tôi vẫn đang dạy con nhưng theo kiểu dạy từ là chính, cho con xem đĩa, và giải thích cho con những gì con không hiểu. Tôi cũng định dạy Bông từ năm ngpais, nhưng vướng thằng cu con, năm nay em lớn hơn, đỡ phải chăm hơn nên cũng có kế hoạch dạy con 1 số thứ. Trẻ con nó họ theo bản năng, nên nhớ nhanh lắm, như em cu nhà tôi 20 tháng, nói còn chưa sõi nhưng đến lớp đém từ 1-10 bằng tiếng anh, hát tiếng anh làm cô choáng luôn, mà có ai dạy nó đâu, chỉ là nó hay xem cái đĩa Gogo's adventures thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bt tôi chả dạy con Hiền từ vựng đâu mà toàn nói những mấu câu đơn giản gắn với sinh hoạt hàng ngày í. Từ hồi 3 tuổi đến giờ thế nên phản xạ của nó nhanh phết. Mỗi tội từ hồi tôi sinh thằng Mộc tới giờ chả có thời gian nói hcyeenj TA với nó nên có vẻ lại thụt lùi rồi Theo tôi thì bà cứ nói những câu đơn giản thôi, thay vì nói con đi đánh răng đi, đi dép vào thì nói TA với nàng í.. rồi mở rộng dần ra, ngày nào cũng thế là ổn
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối. Thế thì tôi phải học kinh nghiệm của bà rồi. nhà tôi cu con bướng bỉnh ko chịu học tử tế theo kiểu mẹ dạy 1 mình 1 trò nên mẹ mới phải thử tìm cách mở lớp lớn hơn mời các bạn đến cho con ganh đua đấy bà ạ. Chứ nó học tiếng Anh kém lắm, xấu hổ cực kỳ ý. Cu em nhà bà 20 tháng mà đã tài năng thế thì quá thán phục rồi. Tôi chưa có ý định dạy cho cu em nhà tôi đâu, dù cũng 24 tháng rồi đấy. Bọn trẻ con tôi cũng cho xem Gogo. Với lại nhà tôi thươờn xuyên mở đĩa Baby Einstein cho cu em xem, tiện cái là trong đó có nói luôn từ tiếng Anh nên cu anh học ké cu em.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi vừa thử tham gia đấu giá, hồi hộp mà vui lắm í bà ạ Chả mấy khi được rảnh rỗi như tuần này Trường tôi nghỉ nhưng tôi vẫn phải trực văn phòng Ngớt mưa rồi, chỗ bà có mưa ko
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ham hố vụ này của bà nhưng xa quá bà ạ, đựoc gần gàn thì tôi cũng xin một chân , cảm ơn bà nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay Nấm bắt đầu được nghỉ hè, nghe mẹ kể chỗ làm mẹ ở biệt thự giữa cánh đồng mênh mông là hoa cúc dại, Nấm xin phép mẹ cho đến chơi 1 lần, thế là cho Nấm đi. Thế nào sếp cũng cho con lên vì con nghỉ hè mà chưa có người trông. " Song Linh" gặp nhau tưởng nổ tung biệt thự, thật kinh khủng, mới có 2 con vịt đã thế mà mấy mẹ khác đang rủ nhau thứ 6 này cho tất cả các con lên tổ chức tết thiếu nhi... Chơi với nhau lúc sắp chia tay, Linh em hỏi Linh chị:" Bố chị là sếp ở đây à?.Chị sướng thật đấy ngày nào cũng được lên đây" làm cả phòng tôi cười nghiêng ngả.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trên đường về,đến gần cầu Thăng Long, trời bắt đầu mưa. Mẹ nổi hứng hỏi Nấm có thích tắm mưa không?. Nấm thích quá thế là 2 mẹ con tiếp tục đi mà không mặc áo mưa, Nấm hỏi mẹ đã bao lần mẹ được tắm mưa như thế này rồi, mẹ bảo 2 lần, hồi mẹ còn bé mẹ với bác Thành rủ nhau cởi trần tắm mưa về bị bà ngoại đánh cho 1 trận. Nấm lại bảo thế con sướng hơn mẹ và bác hồi nhỏ vì con được mẹ cho tắm mưa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà mình nhiều dân ngoại ngữ nhỉ, Midea cũng tiếng Trung đấy. Tôi là cô giáo " mất dạy" nên đi làm công ty từ hồi ra trường đây. Tiếng Anh, tiếng Nhât, ngoại ngữ 2 tiếng Trung...giờ cũng chỉ để nói chuyện với sếp, nghề nhân sự của tôi gần như không dùng đến, nhiều lúc nghĩ cũng tiếc. Tôi cũng dạy con tiếng Anh từ lúc 4 tuổi, giờ cũng chỉ mang tính vừa học vừa chơi. Có lần bố nó bảo tôi ,: " mẹ ơi, con gái mẹ farmer lắm".... Nó bật luôn " bố tưởng con không biết farmer là gì à?" Dạy trẻ con tiếng Anh sớm rất tốt và khả năng phát âm chuẩn cao.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hương ơi bà làm về nhân sự ah, cho tôi hỏi nhờ cái này nhé. Tôi nghỉ ở nhà hơn 1 năm rồi, tôi đang nhờ cty 1 anh bạn đóng Bhxh nhưng vẫn bị ngắt quãng vì làm thủ tục k kịp, có sao k nhỉ, với cả có cần đóng mức cao không hay chỉ đóng mức thấp thôi. Từ hồi đi làm tôi chuyển 6-7 nơi rồi nên cũng bị ngắt quãng mấy lần và mức đóng cũng cao thấp khác nhau, chẳng biết sau này tính kiểu gì nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi định hỏi bà để dạy con cho nó bài bản 1 chút mà định dấu nghề ah, hihi. Giá tôi ở gần tôi cũng cho con sang học ké. Bông nhà tôi thì thích học, học ở trường được khá nhiều từ nhưng chưa nói đc thành câu. Thằng em thì mê Gogo cực kỳ, thỉnh thoảng lười ăn cũng Gogo, khóc nhè cũng Gogo dỗ, muốn nó ngồi yên cho mình làm gì cũng bật Gogo. Tôi mua nhiều đĩa khác nhưng nó k thích. Nên tự nó thuộc thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @My Bông: Hạn chế cho nhóc xem ti vi nhé, mỗi ngày chỉ đc xem 10p thôii đấy, xem nhiều là chậm nói đấy, nó sẽ sống với thế giới âm thanh, hình ảnh của ti vi mà ko có nhu cầu giao tiếp bên ngoài. Là giao tiếp 1 chiều. Cứ nhắn bà thế để bà điều chỉnh cho phù hợp với em cu hì hì.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nấm với Phúc đều đáng yệu như nhau hihi. Hai chị em chứ ko phải hai mẹ con
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi phải học bà thôi, nhiều lúc tôi thấy mình hơi áp đặt với con quá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh bất đắc dĩ đấy Thoa ah chứ tôi cũng biết như vậy k tốt. Ban ngày có 2 mẹ con ở nhà, vừa trông con vừa phải đi chợ, cơm nước, giặt giũ, con thì thính ngủ nên tôi chỉ làm những việc nhẹ nhàng k gây tiếng động, còn đâu thì phải làm lúc con thức, mà muốn nó ngồi im cho thì chỉ có mỗi cái đĩa ấy thôi. Bây giờ con đi học rồi cũng ít xem hơn. May mà con giai cũng k chậm nói, chưa đến 20 tháng mà như con vẹt rồi ấy, hát được cả bài Cả nhà thương nhau rồi.