Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đang rục rịch chuẩn bị lên danh sách đấy em ạ,khi nào có ngày chính thức chị mời mấy mẹ con nhà em đến cho vui nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ mọi tháng toàn thế mà em...............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thế hôm nào nhà mềnh ọp, chị cũng tham gia ôm hôn thắm thiết cho các mẹ toại nguyện nhé, em cũng đang mong lém rùi mà chưa thấy rì, bùn lắm í. Nếu em quên chưa uống thuốc, thì sau ăn khoảng hơn 1h thì uống nhé, uống xa cái bữa tối ra nhé! Nhà mềnh sắp hết thời hạn săn Rồng, nên chuyển sang bắt Rắn rùi mẹ nó ạ, Ui, có nhời của bác tỉnh hết cả người, nhiệt huyết lại càng lên cao. Hi vọng tháng này nhà mình nhiều tin 2V để báo cáo. @Anna: Em yên tâm, lần ọp tới phải có đủ 3 điều kiện sau: 1. Em và con kết quả thành công; 2. Chị hoacuctim chuyển từ hến sang trùng trục; 3. là Nhà mình có 1 người thông báo 2V bất kể là Rồng hay Rắn ná. Em yên tâm, nhà mình có 2 phó nháy có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó, hì hì..... Ui, nhà này đổi hình mãi mới nhận ra, hì hì..... Vẫn là nhà mình mà, lên tầng cho con đàn, cháu đống, chị em vui vẻ đoàn kết. @Thu In: Mẹ nó đừng buồn mà tội nghiệp con nhé. Như chúng em đơi, rất mong muốn mà con chưa về, áp lực còn muôn phần. Trời ban như thế nào mình nhận như thế cho thoải mái đầu óc. Nhà em, mẹ sinh có 2 con gái, giờ 2 chị em mỗi người 1 nơi, buồn lắm, nghĩ mà thương. Nhưng bố mẹ em đều là công chức nhà nước, nếu sinh thêm thì bố mẹ em đều bị mất việc, mẹ em chỉ nói, mẹ sinh 2 đứa con gái, chỉ mong ăn học thành người tử tế, không mong gì hơn. Mẹ nó rảnh thì vô nhà tâm sự với các chị em cho khuây khỏa nhé. Giờ em mới lội hết nhà mình ạ. Công nhận hôm nay thời tiết khó chịu thật, lúc nắng lúc mưa, hức....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy là em mát tay hơn chị nhiều rồi đó,vì em còn kiêm luôn cả tư vấn về thuốc thang,bệnh viện ,...........chứ bác đây cái khoản đó mù tịt em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thế hả, thế chắc là bạn kế hoạch cũng lâu lâu nhỉ, mới thả 5thang mà. Nhà tớ cũng vừa tròn năm mà thấy cũng sốt ruột ghê, ko nghĩ đến thì thôi. Hôm qua cũng định làm tiệc ngọt, bánh gato chúc mừng nhưng lại có hội bạn chồng đến thế nên nhậu nhẹt tiệc mặn., hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác và mẹ cua_hanoi đã ra tay, em quyết theo đến cùng , khi nào có Ku hoặc Hĩm vữn theo ạ. Hôm nay bác vẫn chưa đi nấu cơm ạ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e đi Huế c đi ĐN mà kêu là cũng đi chả liên quan gì cả heee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Show hàng Hoa không được đẹp như nhánh chính, nhưng đã ra hoa roài ạ, 4 cây, mí chỉ được 1 cây ra hoa thoai. Hi vọng tết này có hoa để chơi, hì hì.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trông trơ trọi tóa hé hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng thích trồng hoa lan lắm...mà chả chăm đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả ngày hnay k vào nhà mình, nhớ nhà mình ghê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiiiiii chị ơi vậy thì chị thừong xuyên OL nhà để thấy Bác Doanh nhiều điểm mạnh ạ hiiiiiii em xin bác doanh cho em mật bí một tý nhé hii Bác Doanh đã có con gái lớn và con Zai lớn lắm rồi chị ạ, nhwung bác vẫn đựoc các mẹ tặng que RT để lấy hên hiii các mẹ thì mong Rồng Rắn còn Bác Doanh mong " Cảm Xúc" ạ hiiiii vậy nên bác D canh chuẩn lắm đới ạ Chị ơi chắc chắn chị sẽ đựoc đủ nếp đủ tẻ thôi ạ, chỉ là ông trời muốn chị đông con nhiều cháu ạ chứ các mẹ đựoc chị tư vấn có ai lệch đâu hiii em chưa có ý định tập 3 nhưng Tử vi nói em có 3 nhóc hiiiiiiiii ko biết sao nữa ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay mẹ đẻ e bảo với e, là bố chồng e phàn nàn với bố đẻ e rằng e toàn ngủ đến trưa huuuuuu ( 2 ông hay đi nhậu với nhau) ở nhà có dậy sớm thì cũng có ai biết đâu chả lẽ gõ cửa phòng ông bà mà thông báo ah ( ah cuộc thi bà bầu sắp hết rùi ạ, các chị em vote giúp e với nhaaaaaaa, e cảm ơn nhìu lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không phải là mọc chym đâu cả nhà ạ,mà là tư thế nó nằm,bao nhiêu ấm chén nó vén lên trên bụng hết hai đùi khép lại, mà sa lại nhìn từ sau mông thì làm sao mà nhìn thấy được,cho nên có rất nhiều người sa con gái lại đẻ ra con trai là vì thế,cả nhà ạ.vụ này của HOA CUC TIM làm cả nhà thót tim mất thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em mệt tóa, ốm rùi, huhu, nhiệt miệng, viêm họng, đau mắt, kèm thêm 2 cái hạch nữa. huhuhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi đừng buồn đừng suy nghĩ làm gì tội nghiệp con,trai hay gái đều do mình mang nặng đẻ đau cơ mà còn bao nhiêu mẹ đang mong ngày mong đêm có được mụn con còn chưa được đấy em ạ,mình đã làm hết sức mình rồi nếu giời cho thì tốt còn không mình không ân hận gì cả,vì mình cũng tính toán đủ kiểu chứ có phải lỡ có bừa đâu,nên em cứ bình tĩnh chưa đẻ ra nên chưa chắc chắn ,và em cứ xác định là giời cho con nào mình được con ấy cho thanh thản em nhé,siêu âm cũng nhiều trường hợp sai lắm chứ em,cho nên em cứ chấp nhận mọi tình huống đi ,giữ gìn sức khỏe,để lo cho con em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi giời, may quá gặp em ở đây,em đã biết giới tính chưa ?,vì có mẹ THU IN CŨNG SINH NĂM 1984 có bầu tháng 2 âm năm 29 tuổi âm đi siêu âm bảo con gái,chị muốn em khi nào biết giới tính thì báo nha.để chị xem tháng đấy có đúng với lịch tầu không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng đúng bác đây còn chưa hoàn hồn cái vụ bú mớm với thức khuye,chả tối nào được ngủ ngon giấc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cứ thử lên ông trí đi xem sao trong nhà mình nhiều mẹ theo ông và đã có bầu rồi đấy,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời ơi 2 còn chưa đủ vất vả hay sao mà còn định 3 nữa á ?