okie chị.... mưa quá nhưng vì sự nghiệp ăn uống phải lên đường thôi...allalalalala.... chị có đang ở quận 1 ko em mang ra cho chị luôn nè
lâu quá không vào nhà không biết mọi người có khỏe không, các bé có ngoan không. nhóc nhà em sao dạo này lười ăn quá trời luôn. cứ ngậm cho chảy nước rồi phun ra chứ không chịu nuốc. chán chết đi được, đã vậy lại còn hay bệnh nữa chứ. em đi làm không có thời gian chăm đã vậy còn không chịu ăn làm mẹ sáng nào cũng hớt hơ hớt hải như ma đuổi. Các mẹ có cách nào giúp em với
Có chứ chị, lúc cúng con gà là Phòng Hành Chánh cúng, em giựt được con gà mặc dù chụp nguyên con ếch bự. Sau đó tới Xí nghiệp em cúng, mặc dù thương tích đầy mình nhưng em vẵn bỏ guốc ra, mang dép lê để giựt tiền chung với mọi người, chứ không lỗ ... sao ??? hihi ai cũng mắc cười em, không chỗ nào cúng cô hồn mà thiếu mặt em hết, sau 1 hồi chen lấn xô đẩy thì em cũng giựt được 14k đóa chị ạ, hehe. Tới sang nay đi làm, mặc dù đêm hôm qua sốt 39 độ, đến sáng nay đỡ rồi, tới Phòng Kế Toán cúng, em cũng hùng hổ xông vào,trên bàn có 1 dĩa trái cây nhỏ và 1 mâm trái cây to, em phân công cho thằng ròm phòng em bưng dĩa to, em dĩa nhỏ. Sau khi em giựt được dĩa nhỏ mang vào phòng giấu, khi quay ra thấy thằng ròm phòng em bị thằng mập phòng khác giằng cái mâm trái cây, mà cái thằng phòng em nó ốm nhách bị thằng mập kia nó lôi đi xoành xoạch, thế là em lại nhảy vào cù lét thằng mập kia, thế là nó buông tay ra, em lại ôm cái mâm trái cây chạy vào phòng luôn , hehe ...... chị thấy em kinh dị hông ?
Nói chứ té chút đâu có sao ??? cám ơn em nha ! hôm qua chị đi làm về tới nhà nằm 1 đống, ax đi đón con mà bị kẹt xe, tới hơn 6g30 mới dìa tới nhà. Tội nghịp 2 cha con, thằng bé vừa về tới nhà, không kịp lột áo mưa, chạy vào khoanh tay " thưa mẹ nhan con mới đi học về" xong định chạy lại hun mẹ 1 cái ai dè mẹ đuổi như đuổi tà, vì sợ con lại gần lây bệnh của mẹ thì chít... hihi
bái phục chị luôn đó .... các mẹ tốt bụng ơi ghé thăm và ủng hộ : Chương trình áo ấm cho trẻ em nghèo Hà Giang nhé ! ... Trời rét 5 độ
Có đó em, chị sổ mũi hắt xì nữa, nhưng mà hôm nay chỉ sốt nhẹ thôi, không sốt cao như hôm qua ... chiều nay chắc phải đi khám quá, mắc công H1N1 lây bệnh cho con nữa thì khổ
đây là chương trình ủng hộ Hà Giang trên báo Dân trí http://dantri.com.vn/c167/s167-218406/ha-giang-chia-se-tam-long.htm Đây là chương trình ủng hộ Hà Giang trên Lamchame : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=66965
ôi lâu quá không thấy em vào nhà... Bé nhõng nhẽo thế thì cũng khó nhỉ nhưng mà đến 2 tuổi nó sẽ đỡ lắm đó, ráng lên em
Đúng là cô hồn phải sợ Lan thật rồi, Lan ơi... Kiểu này năm sau, trước khi cúng, các phòng khác phải tìm cách điệu hổ ly sơn thì mới mong kiếm được cái gì, chứ nếu không thì......
chắc bé mọc răng huh chị ???thử thay đổi món lạ cho bé thử xem thế nào chị ...ah chị ơi ngày 4 tháng 10 này hội mình tổ chức chơi trung thu và sinh nhật 1 tuổi chị xuống được ko ?
ahhahahahaha...chị làm em cười chết sặc trà sữa trân châu luôn nè...bái phục bái phục ..====> xin= được gói 1 tiếng sư phuụuuuuuuuuuuuuuuuu........kakakakakakakakka
hihihi..tội nghiệp bé bi quá....thôi ráng uống thuốc cho mau hết bệnh để Bi được ôm mẹ chị nhé...chúc chị mau hềt bệnh và thu hoạch nhiều tiền và quà tháng 7...hehhehehe......chắc cuối tuần này nhà em cúng cô hồn nè chị ... hết bệnh qua nhà em chơi nha chị...... nhưng ko có cúng gà muh cúng vịt quay...hihihihihi
quận 10 là ở đâu chị ? để mai em ghé về nhà mẹ em sẵn đường em sẽ ghé qua đưa cho chị... ah muh chị cho em xin lý lịch trích ngang để lảm chương trình sinh nhật hội chị nha...Thanks