Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cháo tràn xuân soạn trai của nó to mà e ăn nhai như cao su đấy chưa chị. Cũng bt mà làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị chả biết hạt già nó nhăn nheo hay bóng bẩy. CHị trộm nghĩ già nó đẫy đà nó phải căng tròn bóng bẩy chứ nhể. Có phải người đâu mà già nó nhăn nheo. Không biết tháng mấy là mùa đậu tương ấy nhỉ. CHị cũng vừa điện thoại cho mc, bẩu u già điện về quê hỏi mua cho đỗ tương để làm giống . Mình hỏi mua về làm giống chắc được hạt nảy mầm. Cứ hỏi thế xem có được giá đỗ tương ăn không.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái vỏ nó phơi khô quá thì ko bóng bẩy đc đâu bác ah. Nó bám chắc vào hạt đỗ ý. E ngâm mãi mà nó chả bong hết vẩy đi gì cả. Hình như bắt đầu vào mùa đậu tương rồi đấy bác. Tháng trc E về thì mọi người bảo sắp có đỗ tương và đỗ xanh gửi cho E rồi. Làm giống thì họ sẽ cho bác hạt già chứ làm gì có hạt nảy mầm... E vẫn còn 2kg đỗ tương vụ trc, Chả có nhẽ E làm thử giá đỗ xem sao.
Mai chị Khét hoặc Kêu lấy hộ e lá ở chỗ Hoa nhà Bongcon với nhé rồi e tranh thủ chạy ra chỗ ọp nếu e không ra đc vì phải trông thằng cu thì gửi chị QQ hộ e nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị có nói quá nhời ko nhỉ? làm j mà ngon vô đối? mà nhà ấy giờ Tây đồn làm công nghiệp lắm, trai là do 1 làng nào họ cung cấp chứ họ ko tự làm lâu rồi chị ơi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi chị nói đúng í e. E thì đang chắc mẩm quả này bị cả làng ném đá đây. Hihi. Có đồng minh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cáo ơi, bánh đẹp làm em run rẩy, giá mà được cắn ngập răng 1 cái xong tợp ngụm cafe' nhỉ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay e ko đừng nổi mặc dù chả có nhiều thời gian dưng vẫn quyết tâm làm mẻ pate gan kiểu Pháp vì 4 lá gan vàng rói, đẹp như cái mầu dép cao su ấy.Lá gan được ngâm sữa từ sáng nữa, khi e làm tịnh ko bị mùi gan, chỉ thoang thoảng mùi oregano, mùi bơ, mầu pate thì đẹp vô đối, ko hề bị đen thủi.Hương vị thì vẫn như lần đầu tiên e làm, mặc dù hôm nay ko dám cho nhiều kem tưoi vì sợ nó loãng quá.E đổ gan đã xào mí dầu loi, hành tây vào luôn cái lọ thủy tinh Ikea, xong e đổ kem tưoi, chọc cái máy xay cầm tay vài phát, thế là ko bị lãng phí cái bài dính lọ. Xong việc thì nhẩn nha liếm cái đầu máy xay, coi như là tự thưởng cho bản thân.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ, chị ở gần đấy từ bé mà, chỉ ngon hồi xưa chính bà Qui bà ấy nấu thôi. Giờ đông khách, làm ẩu lắm. mờ cá nhân chị thì hiếm khi ăn vì mấy mẹ con bà cháu nhà bà ấy mặt lúc léo nào cũng như Lọ ngâm nước gạo ấy, lạng lùng kiêu hãnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Zai già nhà E rất thích ăn pate gan nhợn nhá. Nhưng E chưa làm thử lần nào. Hôm nào E fai thử mới đc. Lá gan vàng rói : bác làm = gan ngan hay vịt fai ko ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô chậu j, nó đang bận hé mắt ngắm Ép phen trong khi hoa hoét. Tý tao PM cho mày cái ảnh Slimfit của tao, mày ngắt cái bụng của tao dán vào bụng của mày, bật tông màu cho váy sáng lên, lại chẳng nõn hơn Ngọc Chinh :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà QQ, xin lỗi bà, tôi chả giúp bà được, bà nhờ tôi giờ này leo lên nhà chị AN cung là tôi chịu. Đến tôi có muốn lên nhà chị ấy cũng chỉ dình cuối tuần chứ giờ này bà bảo tôi đi bộ 1 cây số + leo lên tầng 5 nhà chị ấy thì tôi xin khất. Con tôi 1 đứa đang ăn, 1 đứa vừa hầu cứt xong nó lăn ra ngủ rồi, bỉm hết còn ko đi mua được đây.Chưa kể 15, 20' nữa chồng tôi về mà ko có nhà để hầu cơm là lại cằn nhằn. Mọi ngừoi mua bán gì của chị ấy thì CK, thanh tóan, chọn hàng , chị ấy chỉ việc bốc hàng thả vào nhà tôi thôi, khi nào đi đâu tôi nhớ thì tôi tha đi cho mọi ngừoi nên xin khất bà cùng toàn thể Bếp là tôi ko có ý định leo lên tận nhà chị ấy để chọn, nhặt đồ hộ ai đâu nhá.Mang tiếng ở gần dưng vài tháng mí có dịp mò lên vì đi đâu cũng bầu đàn thê tử, leo trèo lên đến nơi hộc mẹ mứt.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tôi chả thấy ngon = hàng cháo trai ở Nghĩa tân mờ đắt nữa chứ. ở NT ăn no lòi phèo hết chục K