Ðề: Bếp Kún tầng 8 đám xà lách lại rũ ra rồi vì mưa quá, nó chỉ loi choi , còi cọc thôi mày ah. được cái là húng xoăn mí tía tô lên tốt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác giống E. Chuyên gia ăn cháo trai ở NT vì trc E ở cách hàng cháo trai có 10m...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lì ơi, tôi ngắm một hồi thì thấy bà chưa áp dụng quy tắc chung khi mặc đồ cho phần lớn chị em phụ nữ, là khi mặc trên ôm thì dưới rộng, mà trên rộng thì dưới phải ôm, vì người mình ko được đẹp như người mẫu nên nếu ôm trên ôm dưới thì dễ lộ một số thứ, còn rộng trên rộng dưới thì giống cây nấm. Ngoài ra, điểm mạnh của bà là đôi chân. Nó thon gọn hơn cơ thể bà, nên khi mặc đồ nên để điểm nhấn vào đôi chân xinh đẹp này. Nhấn thế nào thì có nhiều cách: - Mặc váy - Đi giầy đẹp, nổi bật - Mặc phần dưới màu sắc tươi sáng - ... Để làm cho phần thân trên đẹp hơn thì cũng có vài cách: - dáng áo nên đủ rộng để che bụng, có thể ôm từ ngực rồi thoai thoải xuống đến ngang mông - có thể mặc nhiều lớp khi trời mát, tạo đường dọc trên phần thân trên, cũng lừa được mắt người nhìn Đây là ví dụ áo và quần nhé. Kiểu này thì ôm vừa phải cả trên và dưới: Kiểu này trên tóe lóe thì dưới ôm gọn vào nhiều hơn. Ví dụ áo 2 lớp đây nhé. Chú ý là khi mặc 2 lớp thì áo trong nên hơi ôm ôm, ko có thì nhìn dễ bị luộm thuộm. Về đầm thì bà nên dùng loại cúp ngực cao và hơi xòe chút xíu thôi, vừa che được bụng, mà lại vẫn tuân thủ quy tắc trên ôm dưới xòe, tạo eo. Hay đầm như thế này, nhưng ko phải loại cắt ngực, mà may loại có tay hơi chờm ra xiu xíu. Hi vọng là hợp nhãn bà nhé! À, bà có thể lượn một buổi ở Hàng Bèo phố Lý Quốc Sư, hay hàng Arashi ở 54 Hàng Trống, Viet Designer House, hoặc vào hẳn store Mango, thử đồ của họ trước. Họ cũng hay có size lớn. Về mình có thể bắt chước và may thì giá thành phải chăng hơn nhé. Để chọn vải thì bà tìm nick chị Công chúa củ đậu ở LCM. Bà cứ hẹn gặp, bảo là tôi giới thiệu. Bà đưa mẫu quần áo chị ý tư vấn vải cho. Chị ấy chọn vải để lên mẫu giỏi lắm. Chị ấy có cả vải luôn đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Èo, kê cái gối dưới mờ ông cũng đc, hoặc nằm chổng mông, đại khái cứ kiểu nào mà mờ ông cao hơn cái đờ âu là đc. hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quán này em ăn từ hồi nghìn rưỡi, hai nghìn một bát cơ Dưng mà cảm giác là bây giờ ko ngon như ngày trước nữa, hay là ngày xưa ít đồ ăn vặt nhỉ. Em thấy trong Đại Từ có hàng ăn ngon mà rẻ hơn nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thật chứ đùa gì, vỏ tôm khô nhá, ninh lấy nước nấu bún thang hoặc bánh đa cua ấy, cực ngon. Có ko lấy cho chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình ninh tôm khô nấu bún thang ý, khi nào ninh đủ rồi, vớt tôm ra xay nhỏ hay giã xong cho tý nước mắm vào rang như kiểu rang ruốc ấy. Khi sắp bát bún cho tý ruốc tôm vào đảm bảo ngon hơn hẳn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thik nhất cái ảnh này Sô ạ P/S: ai mà cho mình cái Audi bên cạnh cái Sô thì mình cũng chẳng thik bằng cho mình phong thái và bo đì của cái Sô :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e vừa phấn khởi khoe chồng rằng là hôm nay salad có mấy cái lá rau thơm do tay e trồng, ghớm tưởng được câu an ủi hay khen ngợi, ai dè chồng e dội cho 1 gáo nước lạnh: ôi rồi, cái lũ rau mà bọn chuột đêm nào nó cũng ỉa đái vào đấy hử? Ọe..ọe... Cụt hết cả hứng....