Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà chị Limi có cái túi để khi mình nấu nước dùng ấy, mình thả tôm,đầu lâu tôm or xá sùng gì gì đấy, nói chung là khá tiện ích mà chỉ có vài chục K
Ðề: Bếp Kún tầng 8 có 1 lần tôi làm lẩu ở nhà anh chị bạn, anh chị ấy lại ở căn hộ chỗ Tháp HN ấy, tôi cũng tý toáy ninh cái đầu tôm làm cốt lẩu, ối rồi, báo hai gia đình họ gánh cái mùi khắm lặm ấy mất nhõn 1 tuần trăng, nhất khoát nó ko bay đâu nhá nên ai có ý định dùng đầu lâu tôm, yêu cầu ra vỉa hè ôm bếp than tổ ong
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, có loại nó khắm khú đấy, hình như là loại đấy ko khô mà ướt, còn thường là nó thơm cơ, thế mới phải hú Kêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô ơi đầu phố nhà chị có cửa hàng Viet Designer House mới mở, nhìn quần áo họ treo có vẻ hay phết. Hôm nào chị lượn vào xem sao. Hôm nọ đi cắt tóc về được hoa cho 1 triệu vì lý do: trông vợ nhìn baby
Ôi chiều nay e bận mà quay qua quay lại đã thấy lên trang vù vù... thở ko ra hơi để lội Nói vụ quần áo thì chồng e tốn cực ít, lão ý chỉ tốn áo pông, áo sơmi thôi. E keo kiệt nên toàn ra hàng vnxk mua cho lão áo pông, áo sơmi thì thi thoảng cũng mua ở vnxk, còn ko cứ việt tiến, may 10, an pước mà giã. Quần thì lại càng dễ, lão chi mặc quần kaki và jean, cứ nhằm mấy hàng vnxk... chỉ từ 300 - 400k là mặc đẹp rồi. Chỉ có giầy là nhà e toàn mua bên Nhật, từ 5 năm gần đây là chả mua ở VN vì chỉ đi giầy thể thao thôi mà, cứ adidas, converse mà đi cho khỏe mạnh vì cv cũng ko pải tiếp khách nên ăn mặc khá thoải mái. Còn quần áo của e thì tốn nhiều hơn lão, đi mua suốt nhưng mua về lại nhét tủ vì ko ngửi nổi
Ôi chị Kún ơi, cái phile cá basa tươi ở metro sao nó mặn quá trời luôn. Hqua e mua 1 khay định về tẩm bột, hnay e lôi ra rán, tẩm bột chiên và ướp thêm hạt tiêu thôi, ko 1 chút gia vị nào mà ăn mặn quá... giờ e đang tu chai nước ừng ực vì ko thể chịu nổi... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi bác cứ thích hẳn cô người mẫu nào đi bác, chứ mất công thích em đổi Au đì thì em tính ra hơi phí, hí hí. Em cũng phải che chắn loạn xị mới ra thế đấy bác ạ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hờ hờ... chị ko thèm vì hầu như ko bao h ăn cháo trai... ngu nhỉ vì thấy mọi người bảo ngon. Chỉ mua con trai về xào hành răm vì chồng chị thix thoai
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 c ơi, hôm qua e mí bạn ng yêu lên Parkson ngắm đồng hồ, vớ bở đc cái sơmi nam G2000 sale từ hơn 600 xuống 192k, còn có loại 292 là dài tay nữa nhưng tụi e ứ thích. tiết kiệm nên mua nhõn 1 cái màu đen thôi chứ e còn kết 1 e màu hồng tím nữa cơ. k hiểu sao e cứ suốt ngày chọn sơmi hồng hồng tím tím cho bạn ý chứ, chắc k hồng trong giống c Bống thì cũng đc hồng ngoài :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hàng ấy cũng ko nhiều đồ đẹp đâu ạ. Được cái vải được, mí cả đồ của bà Minh Hạnh thì hay làm phom rộng rộng cho các mẹ bụng toa toa Mà chị ơi, làm tí son chị nhẩy?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, sao em nấu canh đầu tôm giã ra ý, em thấy tanh tanh. Phải làm thế nào nhẩy?