Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ối, đừng có vào đấy mẹ nó ui, nước thì toàn mì chính, xào thì cả vũng mỡ ngán lắm, mà lươn thì ko bit ntn cả, chả thơm tho gì đâu. Mình thích ăn ở Tràng Thi hơn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ở đoạn nào QTrung bạn ui? Đang bầu thèm bún riêu lắm, hihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em đói quá đi (. Mún đi ăn mà chưa nghĩ ra đi ăn rì. Có mẹ nào ủng hộ em tổng hợp lại thông tin topic này hem. Để cho mọi người tiện theo dõi nhỉ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em thích bún cua nhưng zai lại bị dị ứng cua . Chán hẳn lun. Huhu.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội VC thì nhà hàng em hết mất rồi mà chưa có chương trình mới. Hiện tại em chỉ còn coupon 50k thôi. Mẹ nó cần thì đánh tiếng em tặng 2 vé nhé. Đi vào cuối tuần thì còn được thưởng thức ca nhạc nữa đấy ạ. Hoặc may mắn hôm đó nhà hàng bên em có món mời Tôm hùm hay baba rang muối thì nhất rồi nhé( món này không tính tiền đâu ). Em nói là may mắn nhé vì những món đặc biệt như thế không phải hôm nào cũng có.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bạn có thể dành cả 1 ngày để vừa lang thang phố xá, vừa thưởng thức các món ăn vặt từ sáng sớm cho tới đêm khuya, no căng mà tiền thì cũng không vơi đi là mấy... Buổi sáng, dạo quanh khu phố cổ, bạn có thể nếm qua món bánh cuốn Thanh Vân ở Hàng Gà, Gia An ở Thái Phiên, hương vị lạ với sự kết hợp của nhiều nguyên liệu độc đáo. Bánh cuốn Thanh Vân ở Hàng Gà, Gia An ở Thái Phiên. Bánh mì sốt vang 252 Hàng Bông. Mỳ vằn thắn Bình Tây ở phố Hàng Chiếu, bán từ buổi chiều. Bún riêu Hồng ở Hòa Mã. Ốc Đinh Liệt, đoạn giao với Hàng Bạc. Nem chua nướng số 10 Ấu Triệu, mở cửa từ 14h cho tới 0h sáng. Giá bán cho một chiếc nem chua nướng ở đây là 4.500 đồng, trà đá 3.000 đồng một cốc, trà chanh 7.000 đồng một cốc, hoa quả khoảng 15.000 đồng một đĩa. Bánh rán ngõ 135 Phương Mai. Quán mở từ 16h tới 19h, giá 3.000 đồng một chiếc. Quán trứng cút lộn rang me vỉa hè gần số 10 Đội Cấn (quán này chỉ bán tầm chiều muộn và tối), quán Vi Sài Gòn (19 Gia Ngư), Ốc Ken Sài Gòn (31 ngõ 135 Đội Cấn). Giá từ 7.000 đồng tới 13.000 đồng một quả trứng vịt lộn, 25.000 đồng- 30.000 đồng một chục cút lộn. Bò nướng Mã Mây có rất nhiều hàng. Quán nướng Sapa 83 Nguyễn Thái Học, bán vào buổi tối, mỗi người ăn khoảng 100.000 đồng là vừa. Bánh giò chợ Kim Liên. Bánh đúc nóng phố Lê Ngọc Hân, 13.000 đồng một bát. Phở rán ở 206 Khâm Thiên, Hà Nội. Phở tíu Cầu Gỗ. Xôi cá rô đồng ở ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, giá 22.000 đồng một suất. Bánh đa cá Quỳnh Côi ở 74 Tuệ Tĩnh có giá từ 25.000 đồng một bát. Nem Phùng mua về nhà, trong ngõ 63 Hàng Bún, 20.000 đồng một lạng. Tào phớ đối diện trường cấp 2 phố Nghĩa Tân, có giá chỉ 5.000 đồng. Quán thường mở từ khoảng 10h cho tới 17h. Lòng nướng phố Gầm Cầu. Canh bún ở 32 phố Nguyễn Siêu. Bánh rán Ô Quan Chưởng, 1.000 đồng một cái. Chả rươi ở ngay gần Ô Quan Chưởng. Bánh xíu páo ở hàng Jelly Bean, 28 Quang Trung. Bánh rán lúc lắc ở trong cửa hàng Gia Trịnh trong ngõ 17A Lý Nam Đế. Nộm sứa 21 Đặng Trần Côn. Sữa chua mít ở quán Hoàng Anh số 22 Bà Triệu. Bánh khúc cô Lan ngõ 67B Nguyễn Công Trứ, đầu cổng chợ, bán tới khuya, giá 10.000 đồng. Xôi rán ở ngã tư Bát Đàn-Hàng Điếu, 20.000 đồng một suất trở lên. Chè 4 mùa ở số 4 Hàng Cân. Bánh trôi tàu bác Bằng ở Hàng Giầy. Bún cá Sâm cây Si ở ngõ Trung Yên, Đinh Liệt. Chè khoai, 31 Đào Duy Từ, giá 12.000 đồng một bát. Vịt nướng than hoa ở cuối đường Trần Đại Nghĩa. Bún đậu chị Huệ vỉa hè Lý Thường Kiệt. Nem rán ngõ Tạm Thương. Ếch xào xả ở trên phố Yên Ninh, giao với Nguyễn Trường Tộ. Cháo 37 Trần Nhân Tông. Bún thịt nướng và bánh xèo số 2 Tô Hiến Thành. Bún ngan và chả nướng ở vỉa hè phố Hàng Bông, gần ngã tư Phủ Doãn (Hà Nội). Chè xoài số 2 Nguyễn Trường Tộ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đúng rồi ạ! Hình như đấy là con gái bán hay sao ấy! Từ hồi bà ấy nghỉ em cũng ko ăn nữa! Giờ muốn ăn bún thang cũng ko biết là ăn ở đâu nữa! Nghe nói hàng nộm gà, phở trộn ở Lãn Ông có bún thang ăn cũng ngon mà em chưa thử, mới qua ăn thử phở trộn thôi! 65 Lãn Ông thì phải:-k Mở từ 18h, đông lắm. Mà chịu khó vào trong nhà, gần trung tâm thì đồ ăn mới nhanh được, chứ ngồi ngoài chờ lâu lắm Quán chè với bánh huế là ở ngõ 72 Trần Hưng Đạo. Quán chè thì lâu năm rồi nhưng công nhận là đắt thật! Họ bán tên thương hiệu là chính hay sao ấy Bánh huế ở đó em chưa ăn thử. Em mới ăn thử món Huế ở Hàng Bông chị Nấmnem chỉ, ăn cũng được!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bánh cuốn Thanh Vân là nhà chồng chị bạn em, có mấy cơ sở nhưng đúng là ở Hàng Gà là ngon nhất, nước chấm toàn là nước thịt. Quán trứng cút lộn rang me hàng này đông khiếp, hôm chị bạn em ra định ăn mà anh ấy tưng tửng bảo hết chỗ! Mà toàn các em teen, vừa ăn vừa mi nhau, gớm chết được:mrgreen: Nhiều người khen hàng phở rán ở KT nhỉ Ở gần nhà em. Hồi sinh viên em ăn suốt, chắc ko hợp khẩu vị lắm nên ko thấy mặn mà, hay bụt chùa nhà ko thiêng hihi Bánh rán là ở 16A Lý Nam Đế chứ ko phải 17 ạ Nhưng bánh ở đây ăn nóng thì ngon, để nguội dở lắm! Em khoái ăn bánh rán ở Đào Duy Từ, cạnh hàng chả rươi. Mà cạnh hàng chả rươi là hàng cháo lòng trần ăn cũng được ạ! hàng cháo này là 4 Đào Duy Từ Còn chè xoài ở Nguyễn Trường Tộ em thấy bây giờ ăn kém ngon rồi. Quán trà chanh ở 98 Trần Nhật Duật (nghe nói đây là 1 trong những quán trà chanh đầu tiên của HN) có cả chè nữa ạ! Chè xoài ở đây ăn ukie lắm!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội phải nói mấy mẹ kinh nhiệm đầy mình.nhất la mecubi. nếu mún ăn chơi chỗ ngon, rẻ gặp mấy mẹ quá đúng còn j.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Quán ở tòa nhà CT2 đối diện với cây xăng, trước mặt là bến xe buýt. Quán này của 2 vợ chồng trẻ người thái bình. Ở đây làm cá rô đồng thật chứ không phải cá rô nuôi nên bát canh có rất nhiều trứng cá.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình rất thích ăn bún ốc, bún ốc là món khoải khẩu của mình có mẹ nào cùng sở thích với mình không? mình hay lên Bún ốc Phủ Tây Hồ Quán bún thuộc Quảng Khánh (Quảng An – Tây Hồ) gần phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh. Bún ốc ngày trước rất ngon vì có nguồn ốc tự nhiên từ chính Hồ Tây. Ngày nay, ốc Hồ Tây ngày càng hiếm, chủ quán nhập ốc từ nhiều nguồn nhưng vẫn cố gắng giữ cái vị thanh mát, đậm đà, bùi bùi của ốc.
Re: Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hehe, bác này bán hàng giờ hành chính, làm khó chị em quá... Nghe nói ở QT gần VNA có hàng bún riêu ốc gánh ngon lắm mà mình lùng chưa ra, hôm trước phi ra vào buổi chiều thì lại nhận được thông tin là chỉ bán buổi sáng, 9h30 là hết rồi
Ðề: Re: Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em thấy mấy hàng ăn ở đó được khen lắm (mà công nhận đi qua lúc nào cũng đông) nhưng chưa thử!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún ốc ở dưới này thì phải ăn ở cổng chợ trong làng Khương Thượng đi từ đầu đường Trường Trinh vào cho gần. Chỗ này đông thì thôi rồi ốc to ốc nhỏ đủ cả .
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Thưởng thức các món mặn HUẾ thì qua chỗ Thái Thịnh Địa chỉ: 105 E5, Phố Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội có nhiều món ăn trưa ăn tối nhẹ nhàng được phết nhất là những món ăn liên quan đến HẾN như canh chua hết, hến đúc trứng, hến đúc thịt. Lên phố thì có số 6 Lý Thường Kiệt cũng quán HUẾ nhưng mình thấy có khi ko ngon bằng mặc dù phòng ốc lịch sự hơn & giá đắt hơn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tối lại thèm ăn ốc thì mình hay mò ra Hưng ốc ở Lương Đình Của nổi bật với món ốc xào cốt dừa Còn ốc cay thì chỗ ngã tư Hàng Bông - Hàng Da tối có quán bán đông lắm vừa ăn vừa thấm thỏm chạy công an những hôm bị đuổi cũng rất vui. chỉ sợ bị tóm xe thôi Ốc ở đây cay thì thôi rồi, chống chỉ định ai ko ăn đựoc cay nhé