Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đáng nhẽ cái Chi còm trả thêm tiền cho chị nhể? Hôm ấy chị ném đá tơi bời cùng với cái Khét nên nó không thể đỡ nổi đá nữa phải cắt tóc ngay trên đường về. Nó được những 1m mà chị em mình không thấy nó bảo mời cháo trai gì cả Khét ah ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế bthuong cũng làm thế mà. Nhà e mc nấu bún thang bao h chả ninh rồi giã, rồi rang và cho vào bát bún... nhìn đẹp
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Ối giời chồng chị cũng đầy áo kẻ có màu hồng, đỏ đấy. Toàn bc mua tặng sinh nhật con zai, mà ít khi ông ý mặc lắm. Hôm nọ snhat bc cho tiền bảo tự đi mua. Ông bảo tao mua giầy và áo cho nó chả bao h thấy nó dùng, chắc ko thix thì tự đi mua, bố cho tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì chị bụng đang bị to mà. Chắc sẽ phải học vụ này, vì chị ko biết bôi trát nên rất mất tự tin khi bôi trát lên mặt. Hôm CQ có event, con bạn siêu tay nghề nó make up cho thì thấy khác hẳn, tự tin hẳn
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hoàn cảnh xô đẩy nên pải cho ăn rau răm chứ. Giờ mình có pục vụ dc đâu... hí hí Mà cơ bản lão thix ăn con trai xào, nên càng có cớ tương cho rõ lắm rau rắm ( đúng ra cho 3 cọng thì chị mày cho hẳn 30 chục... rau nhiều hơn trai )
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trước mắt cứ tô tẹo son lên chị ah... nhìn sẽ khác ngay. Rồi từ từ sẽ tập cho quen mí make-up
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 đang xoắn họp xong sớm là e té. nhưng k chắc lắm, vì 10r mới họp, họp vs bọn World bank, còn giới thiệu qua giới thiệu lại dông dài, chả biết kịp k nữa. nếu đi e sẽ cầm men cho c chứ giề
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 gớm, lại còn 30 chục nữa, ac ac, tội nghiệp quá chị ơi, cháo trai ý, nhà e luộc chai lấy nước nấu cháo, còn con chai thái ra cũng xào lên rồi cho ăn cùng cháo mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dào ôi, 2 đứa để ý làm chóa gì, báo mạng loại èng eng nó biên tập bài như rửa đít ý, giọng điệu rẻ tiền, tao ghét, léo thèm chơi. Nói xin lỗi cái Kin chứ kể cả cái báo nó đang làm nhớ, hok ngửi nổi. Kin đừng giận nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vụ quần áo: chồng em cứ sơ mi việt tiến và may 10 thôi. Quần âu thì đi may, cả vải và công lên thành 600k/ cái. Đi may là may 1 lúc 3-4 cái luôn. Áo phông thì mua của John Henry. Áo khoác, quần bò, áo gió thì CC bên Đức tặng em trai , mỗi năm 1-2 cái. Giầy thì em mua của T & T, khoảng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cứ làm tị son đã chị ạ. Thêm tị má hồng với chuốt mi thì càng tốt. Nhìn nét mặt tươi tỉnh hẳn lên ý. Dòng Dior Addict thì màu dễ dùng cho người mới bắt đầu đánh son, màu nó nhạt và trong, đỡ sốc. Lại nhiều dưỡng ạ. Hí hí. Ví dụ như chị thì em thấy màu 322, 445, 530, 621, 635 là sẽ vừa hợp, ko nhạt quá làm mặt giống xác chết, mà ko đậm quá lại ngại.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Thì đấy, hôm nọ chị chả bảo trên bếp rồi đấy. Tuần rồi chị làm lại, nhưng k mua phile cá trong siêu thị, mà chị mua con cá rô phi loại to, lọc 2 cái lườn rồi tẩm bột chiên + bột chiên xù, ngon thơm lắm em.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 À thực ra thì chồng em ngoài 1 khoản cố định đưa e chi tiêu hàng tháng, còn lại gửi tiết kiệm thì rất hay có kiểu thỉnh thoảng cho e 500 or 1-2M vì những lý do rất giời ơi đất hỡi. E cứ được cho là nhận thôi. Ông ý kiếm khá nhưng tiêu cho bản thân ít lắm, ko Đt này nọ sành điệu đâu, chi cho bản thân có khi còn tiếc nhưng ko tiếc vợ con bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi, cái chữ ký của chị, hihihi... Em k ước DAM DANG như chị, e chỉ ước ở sát vách nhà chị thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô ơi ở HN nhà mình mua son loại e bảo ở đâu, khoảng bn tiền. À mà da chị còn là loại nhạy cảm cơ, lần dùng cái kem dưỡng đêm và nước hoa hồng của hãng gì của Nhật ý, mặt mẩn đỏ luôn. Dừng thì hết, chị cho bu chị luôn
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Hix... ăn như kho lưỡi ý chị ah... lần sau e chừa, cái này là món phile đầu tiên e mua đấy