Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tình hình là con gái em nó ghè vỡ cái máy ảnh ghẻ gắn bó với em bấy lâu, tiếc, đang định gạ thanh lí cho cái Bông. Mà con này nó nghịch kinh, xểnh ra là nó mò ĐT của bố mẹ để đập côm cốp xuống nền nhà. Vài tuần lại thấy bố nó gọi người thay mấy cái phím trên lap vì bị nó cậy, haizzz
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chả bao giờ được xã cho tiền, có bao nhiêu mình cầm hết rồi, lấy đâu ra mà cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chả biết có được gọi là cây ko nữa, đúng ra gọi là cành chuẩn hơn. Để em mai em bứt thử xem vì em trồng nó vào chậu cây cảnh to và cao, hôm rồi lại đổ bao nhiêu đất lên, chỉ sợ nhổ được nó đứt rễ lại khó sống, em có độ chục cành, chị xin 1 cành thì bao giờ mới được ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mấy kiểu Sô tư vấn chị thấy chả phù hợp tý nào... Kiểu 1: Lì nó chỉ mặc kiểu này khi ở nhà , mà ở nhà thì độc làm bánh, lòe xòe bỏ mẹ Kiểu 2: hợp đi chơi, đi dạo hoặc đi op Kiểu 3: ổn nhất dưng mặc quần âu đen có vẻ đẹp hơn và phù hợp hơn để đi làm Kiểu 4: kiểu này mềm mại, đi làm khéo phải khoác thêm cái gì chăng? Kiểu 5: đập bàn đánh bốp là nên đi BIỂN quần áo đôi khi còn phụ thuộc vào môi trường sống và làm việc nữa. Thêm nữa, mẫu ở ảnh luôn cao ráo hơn ngừoi mình nên cảm giác khi họ phối đồ khí là ổn dưng nếu mình ốp bẹt vào ngừoi mình ( chiều cao kém họ đến chục phân chứ chả chơi) thì cảm giác hoàn toàn khác. Đấy là cảm quan của chị, 1 ngừoi đã từng ở cân nặng của Lì, những gì e tư vấn cho Lì chỉ là tư duy của e khi nhìn ảnh, tức là e ko có kinh nghiệm bản thân. Cá nhân chị, khi chị sinh xong lần đầu, cân nặng vẫn 65kg, chị béo lùm lùm nhg chị lại chả mặc cái kiểu loẹt xoẹt thế này, nó chỉ làm cho diện tích của chị thêm kềnh càng. Chị lạc quan nhất khi mặc chân váy , áo sơmi vừa ngừoi, cắm thùng hoặc ko thì đeo thắt lưng nhỏ. Hoặc mặc váy liền, xòe chân và áo khoác nhẹ kiểu vest để che đỡ phần thân trên to, đồng thời là giảm bớt sự chú ý vào vùng mông bụng...Nên đi giầy cao 1 chút, ko cần phải cao lênh khênh nhg nên đi giầy cao, đừng đi đế giầy quá dầy hoặc to bản. Lì: vẫn phải giảm cân thôi, con lớn rồi, mày cứ chây ì mãi thì đến khi 40 tuổi cũng ko về được như cũ đâu.Cho dù chồng ko ý kiến, ý cò nhg thâm tâm 100% là nó ko hài lòng khi mày quá cân, thử hình dung bây giờ mày đang là U20 nhá, 20 năm nữa mày vẫn lục tục nhờ Sô tư vấn mặc gì, choàng gì vào ngừoi được mãi ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Jly ơi. Chị thấy yves rocher có nước hoa mùi vani này, tên là vanille luôn mới máu, em dùng sản phẩm hãng này bao giờ chưa, chị thích mùi ngọt ngào, gợi cảm. Chị có allure chanel nhưng mà mát trời mới dùng. ://www.yvesrocherusa.com/control/fragrances/women-s-eau-de-parfum/vanille-noire-eau-de-parfum/?cmSrc=Category
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại gia mà cứ hỏi đắt rẻ gì. Đợt trước cái Sô nó mua cho chị có 5ơ thôi. Cả chuyển về Vn có mấy trăm k 1 chai 300ml to đùng. Xịt tứ tung mãi chả hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chai em dùng là loại nhỏ 50ml, giá hình như 200 hay 270k gì đấy, em ko nhớ chính xác vì lúc trả tiền cho 2 món là hơn 700k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trước khi giã em xóc với ít r*** trắng để khử mùi, khi nấu cho thêm nửa củ hành tây để lấy mùi và vì ngọt là ổn.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Rẻ so với các hãng khác chị ah. Ngày xưa e hay mua cho con e gái e ở đây http://duocmypham.com/thuonghieu/content.asp?js=3&mathuonghieu=1&manhomsanphamcap1=111
Ðề: Bếp Kún tầng 8 khắm nhỉ chị nhỉ? e cũng chỉ dại có nhõn 1 lần, khổ thân cái nhà anh chị kia, ko làm sao tẩy nổi mùi, đã thế lại còn sàn thảm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e hay nướng 1 củ hành khô nhỏ, bỏ vỏ cháy rồi thả vào nồi nước, xương hay tôm cá gì đều thơm hết, nó hút sạch mùi tanh vào củ hành rồi. Nếu ko có hành khô, Sô nướng củ hành tây nhỏ cũng được. chị ko có hành khô, chị nướng hành tây cho nó hoang tàn nhg dùng cho xương hợp hơn vì hành tây nó to, nó nặng mùi hơn , đôi khi là át cha cái đặc trưng của tôm, cá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tao mà "khổ sở", "thiếu thốn" như bác ấy tao sang hẳn Pháp mua cả công về dùng dần ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ong đây rồi, chị đnag muốn hỏi là giã đầu tôm ra nấu, khi nấu bao giờ nó cũng đóng bánh lên như nấu cua đúng không. Thế cái bún tôm ấy khi ăn cũng có 1 cục như gạch cua ấy nữa chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đồ Avene này khí đắt nhỉ? cô chị cũng bán cái này, dưng lấy được cho chị giá nhập, mua tặng cho chị mấy món dùng cho con bé đấy dưng xót tiền chị ko lấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tuổi của chị là lão hóa em ạ nên phải cố thôi, estee lauder được cái đỡ nhờn hơn dior