Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, nấu bún tôm thì em chẳng giã đầu tôm ra đâu ạ, em toàn ninh nguyên đầu cho nước trong, khi ninh thì nhớ mở vung cho đỡ nồng mùi thôi ạ. Khi nào nấu với canh rau hoặc nấu riêu em mới giã. Ở ngoài hàng cũng ko thấy có gạch mà chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chính xác, quan trọng nhất là hợp, chị cũng trẢi qua rất nhiều loại rồi dừng lại ở đây. Dưỡng da chỉ là một phần thôi, chế độ ă, uống nước, ngủ đủ giấc, thể thao quan trọng không kém
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày chưa dùng MP bao giờ, tốt nhất nên đi gặp 1 bọn MP cực xin để nó tư vấn kĩ là da thuộc lạoi gì, nên dùng sp loại gì, qui cách dùng thế nào để tạo thói quen cũng như học cho thuộc bài cơ bản như dưỡng là có ngần này qui trình: rửa mặt toner dưỡng ngày đôi khi kèm theo chống nắng dưỡng đêm kem mắt đây là các bước cực cơ bản nhá, chưa kể còn kem cổ, trị mụn, trị nám, serum trị nếp nhăn.... nếu ko dùng ko nói nhg nếu muốn dùng để có hiệu quả thì phải tuân thủ ngặt nghèo chứ đừng dở hơi mất tiền thấy chị Mầm, cái Ỉn, chị Phở dùng cái gì rồi ra bắt chước mua y chang, về nó ko liên quan gì đến làn da của mày thì quả là lãng phí đấy. Khi đã biết tình trạng da mình dạng gì rồi thì hãy bắt đầu thử sản phẩm...nói chung là cả qúa trình chứ ko thể 1 ngày,2 ngày là thấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mất nước thì chị phải dùng loại cấp nước trước nhé, chứ đừng ham hố các loại khác ko ăn thua đâu. Cấp nước thì có Moisture Surge của Clinique, loại em mua cho chị Chóe đấy. Em cũng đang dùng cái đấy. Em mới phát hiện ra có của Clarins nữa, dòng Hydraquench cooling gel creme, kèm với serum hydraquench intensive serum bi phase. Hết hộp kia em chuyển qua dùng cái này thử. Ngoài ra có Biotherm Aquasource Skin Perfection.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ghê mấy cái loại tự làm thế lắm nhé. Chả biết tác dụng đâu nhưng mà bôi đầy vi trùng lên mặt đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Buồn cười thế, nhà tôi được cả nhà thành fan kem homemade rồi : mẹ tôi, 2 đứa nhỏ, ông anh trai, chồng tôi, tôi và thị Tào thì nếm hương hoa thôi chứ k dám ăn nhiều. Trong tủ lúc nào cũng có đến 4 - 5 vị kem cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đúng nhé, khét phải xem tư vấn thế nào, da em bị tàn nhang nữa nên nhất thiết phải dùng kem chống nắng, mỗi loại da phù hợp loại kem khác nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ đấy,trước da chị chỉ bị khô vào mùa đông thôi,bây giờ mùa hè cũng khô,chị sợ nó khô quá sẽ nhăn nheo nên đợt này k váy vủng gì hết nữa,quyết đầu tư 1 bộ dưỡng( nói thế cho hoành chứ nghĩ tiếc tiền bỏ xừ). Đấy da chị thế cô tư vấn cho chị cái,trước đây da có dầu vùng chữ T,bây giờ chả thấy nữa,khô toàn mặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em k quan trọng cá tàn nhang,sống chung với lũ thôi,quan trọng là da mịn căng mọng là được
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai chị ko đi dc nhưng e cứ mang pần của chị đi nhé. Nếu bình minh nó đi thì e gửi nó hộ chị, còn ko cứ tống cho bà Kún rồi chiều chị vòng sang lấy cũng gần mờ Chị Kún, nếu Ỉn gửi thì cầm hộ e nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ, nhà e mới đc bít đến kem Thủy Tạ mí cả Wall bán dạo thôi ấy, nên là kem em làm tự nhiên thành 5 sao
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói như bà Kún,biết bnj nài là MP xịn éo đâu?thế em ra đâu để nó làm thí nghiệm cái mặt bây giờ????
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày phải soi da, xem mấy em tư vấn cụ thể, ghi vào rồi các chị xem loại nào cần thì mua
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nên đi soi da để bít chuẩn xác chị ah. Có đợt e nhẵn nhụi, nhìn cũng ôn ổn mà đi soi nhìn cái da trên máy thảm ko tưởng tượng dc, hố bom đầy vì trước nặn mụn, rồi vệt nọ vệt kia vì da lão hóa. Đừng chỉ nhìn và tả mà mua, có thể mới dùng sẽ có thay đổi, nhưng về lâu dài cũng ko ăn thua đâu.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ra mấy ttam thuơng mại, cứ nhằm vào các hãng mà nhảy vào xin tư vấn, soi da chứ ở đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ko biết chắc là da chị khô hay thiếu nước được đâu. Da chị khô nhưng có bao h có bóng nhờn ko? Nếu có thì chỉ thiếu nước thôi. Còn nếu ko bao h bóng nhờn thì mới là da khô (thiếu dầu). Chị cứ đi kiểm tra cho chắc rồi kiếm dưỡng. Chị mà ko chăm đi về sau lại hối hận đấy. Chị có bao nhiêu cái váy rồi mà còn ham hố? Em chỉ có 3 cái đầm mặc đi tiệc, 3 cái mặc đi chơi/nghỉ mát, 3 cái có thể mặc đi làm, 3 cái sơ mi, 7 cái áo kiểu đi làm được, 5-6 cái áo phông kiểu nghịch ngợm đi chơi, 5 cái chân váy, 3 cái soóc, 3 cái quần Âu và 2 cái jeans. Mùa đông thì thêm 10 cái áo len và 2 cái măng tô nữa là hết chỗ đồ. Em cứ quanh đi quẩn lại ngần ấy thứ đấy. Trong chỗ đấy thì cơ số đồ là từ 5-6 năm nay em vẫn giữ nhá.