Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay đọc comment của mẹ Thu in và lời động viên của đại ca Doanh, iem mới dám lên tiếng Em cũng là một bà mẹ cần có con trai. Bản thân em cứ tự bảo mình rằng trai gái đều là con , có quà quý là thik rồi nhưng khi đi siêu âm ở mốc 14w tại chỗ bác sỹ Vỹ thì em mới biết mình tồi tệ mức nào.... Cảm giác khi bác chúc mừng " giống mẹ nhé" mới tê tái làm sao, em như người thi trượt, như đứa trẻ bị rơi mất kẹo trước mặt bạn bè... Em uể oải, ko muốn làm gì, ko muốn nói chuyện với ngay cả chồng, em cáu gắt, em khóc rất nhiều..vì em mong biết bao đứa này sẽ là bé trai.. Làm tư tưởng cho chính mình, em điên cuồng tìm kiếm thông tin xem " bác sỹ Vỹ giỏi nhưng có khi nào nhầm ở mốc 14w như em ko". Kết quả cũng có nhưng khoảng 20%, và đều xảy ra từ khảng 2-3 năm trước, giờ công nghệ và trình độ của bác Vỹ đã khác lắm rùi..còn cơ nhầm nào cho em đây... Rồi cngx có người bảo là do chym chưa hoàn thiện nên chưa rõ, nếu 17w mà vẫn bảo là gái thì chắc rồi. Em lại điên cuồng hy vọng. Nhìn Zin ngủ mà em ân hận về mình quá. Chính chi ruột em là người khó có con, chính em chưng kiến anh chị ấy đã đau khổ thế nào mà giờ em lại cậu cạnh trai với gái... Hizz, em cũng đã khóc đủ mấy đêm cho nỗi buồn này, em sẽ ăn nhiều để con khỏe, em sẽ xin lỗi con khi gặp con lần đầu, sẽ yêu thương và bù đắp cho con..em xin lỗi vì là người mẹ tồi....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! con yêu sẽ thông cảm với c thui,,,tâm lý chung và cũng là cảm xúc của con người, mình k thể kìm nén...đôi khi ai cũng có ước mơ và khao khát có đc nó...nhưng khi bình tâm lại ...đâu phải cái j muốn là đc...và ta vui vẻ đón nhận điều tốt đẹp đang có... Chúc 2 mẹ con c khỏe mạnh nha...e cũng chỉ mong con em khỏe mạnh và gặp mong gặp con yêu từng ngày đây c ah...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị rất hiểu tâm trạng của em bây giờ.Đúng là ai cũng muốn trọn vẹn nhưng ông Trời thường ko cho ai hết cái gì cả.Mà cảm xúc thì cũng ko thể ngăn được,thôi thì buồn nốt hôm nay thôi em nhé,ngày mai ngủ dậy hãy bắt đầu làm mọi việc tốt nhất cho con bởi vì em bé trong bụng mẹ ko có lỗi gì cả.Hãy vui vẻ lên,giữ gìn sức khỏe cho 2 mẹ con đến đủ 9m10d để con yêu ra đời được khỏe mạnh như bao đưa trẻ khác vì suy cho cùng con cũng là do mình đứt ruột đẻ ra mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác canh ngày rụng trứng để cùng bác trai .................................đến hẹn lại lên ấy mừ Bác mà 2 vạch thì cả nhà có mà nghỉ ọp cả năm lun ấy nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là thía thật, dưng mừ em đố chị chăm mà nó trơ trọi dư em đới, hehe..... Không phải chăm gì đâu em ạ, đơn giản lém. Em bị cảm rồi, chắc mấy hôm em bị ngấm nước mưa. Cố nghỉ ngơi cho chóng khỏe em nhé! Nghỉ là nghỉ thía nào bác, ọp triền miên í chứ. Bác ui, em nhắn tin bác có nhận được không ạ? @Zin_thoi: Mẹ nó biết và nhận ra điều đó là tốt rồi, mọi sự thay đổi không có gì là quá muộn cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho em vào đây săn với ạ, hic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chị thích trông hoa lắm dưng mà nó chả ra hoa tưng lá thôi,hôm nào đến ọp sẽ học hỏi mí được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Số của nàng là 40 ná. Chúc nàng sớm đón được con yêu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn suy nghĩ như vậy là rất tôt trai hay gái là ông trời ban tặng cho bạn chứ mình có tự nặn ra dc đâu tớ một trai một gái rùi nhưng vẫn thích thêm cô con gái nữa đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thích trồng hoa gì ạ? Nếu bác đang có Lan, em sẽ mang biếu bác ít dưỡng chất cho cây. Hôm trước VC em đi buổi tối ở Hoàng Hoa Thám, mãi mà không mua được loại ưng í, hức xã em còn bảo c....mà cũng khó mua thế. Lúc đó các cửa hàng còn đóng cửa nữa rùi chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi ngày mai được không ?mai cháu được nghỉ học không phải đư đón mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vô tình đọc được bài viết của mẹ_tintin2012 Ở ĐÂY xin trích dẫn về để nhà mình cùng đọc, rất hay và ý nghĩa ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai chắc chắn là em rảnh rùi. Dưng mừ sáng hay chiều em qua bác thì tiện ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác thích trồnG lan ấy,bác thấy họ để dưới đất nhiều lắm nhưng chẳng biết trồng thía nào nên hổng dám mua ,có cây lan ở nhà nhưng trông từ năm ngoái đến năm nay ứ thấy ra hoa tưng ra lá thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tầm 9h30 đi em,mà em định học món gì ?khoai tây chiên á ?và gà KFC Ư ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua ngủ lúc 12h bh e dậy rùiiiiii hiii cầu mong theo đc cái nếp này Đọc bài c samhh quote hay quá,nhưng chẳng thik từ "má mì" tí nào cả Hnay c với bácDOANH học tập vui nha.e cũng mún sang hóng mà k biết xong việc k nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E bị tỉnh giấc lúc 3:45 vì bị Chuột cắn vào tay :-D nghe như chuyện hài mà hóa ra thật... Em ngủ k mắc màn, thì tay ra ngoài giường 1tẹo, đúng chỗ để hộp sữa ,bim bim, bánh, hqua đi ngủ lại k đóng chặt cửa phòng. Chắc nó chui từ sân thượng xuống. Nghĩ lại mà hài quá đi, ebe chắc cũng bị giật minhg thon thót :-D hnay mát mẻ ghê, chúc nhà mình ngày mới nhiều niềm vui ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cop nguyên văn, không thêm bớt tí nào, chị cũng không thích từ đấy lém. Chúc cả nhà một ngày mới an lành!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em nản quá các chị ah sau hơn 1 tuần hết da liễu lại đến phụ sản mà em vẫn như thế vẫn ngứa nghe ai mách thuốc lá mát nào em cũng bôi cũng tắm thử nhưng vẫn nỏi mẩn ngứa, có xiu hơn chút nhưng mãi chả khỏi em lo quá ko biết làm thế nào nữa huh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ, GV nhà chị cũng bị thía nè, dưng mừ xung quanh hông có đồ ăn gì đâu nhé, vữn bị cắn. Chuột giờ khôn thế chứ! Em ơi, chắc là do bị nóng trong rồi, em ăn đồ mát như bột sắn hoặc ép nước rau má......loại nào mà phù hợp mí bầu í để uống xem sao. Chị thấy em chồng chị khỏi rồi đấy.