Ðề: Bếp Kún tầng 8 Điều kiện gì, ông ý đi đánh bóng bàn tuần 3 buổi, hết 1 triệu/tháng nên là ngân sách thể thao đã hết. Golf đi theo nhiều chi phí lắm, miễn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác làm thử đê. Trả lời bạn Bminh vì ko quất lại bài được và ko bít ai trả lời bà chưa nhé Măng chua ăn kèm là nó biến tấu đấy, viên mọc tôm cũng là biến tấu nốt. Nguyên bản là chỉ có măng khô xé rối, tôm nõn, mộc nhĩ, ít thịt nạc làm nhân. Rau chần qua ( thường là rau cần)/. Ăn kèm rổ rau sống có rau muống chẻ, hoa chuối hoặc thân chuối bào (lúc có lúc ko), húng, kinh giới..... Vì chị ruangoc hôm qua show hàng kinh quá làm em thèm nên tối qua đã mua tôm về, trưa nay có món bún tôm, nhưng ko có măng xé vì chợ nhà e dạo này ko bán, ăn bớt cả rau luôn. Chỉ có rau sống là đầy đủ mí đầy ắp tôm ( đúng tiêu chí của Hp), hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C thấy Pôn và Olay k phải hàng đểu đâu, nó chỉ k là hàng cao cấp thôi, với những ng hợp thì có tác dụng lắm. Cụ thể là mc mình dùng Pôn từ lâu lẩu lầu lâu rồi (bà nói thế), và da mặt bà thì mình phải chạy dài mới theo kịp, 60t nhưng k có đồi mồi, tàn nhang, chảy sệ là đương nhiên nhưng hồng hào, mịn. Chị gái mình dùng Olay, da đỡ khô hẳn, chị đã 40t rồi. Còn mình, 30t mới bắt đầu dùng Shiseido, mắc như quỷ, mà chửa thấy gì là sung sướng. Chắc hôm nào phải ới chị Đẹp đi tư vấn, chị Đẹp ới, chị ới,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kêu ơi mày quất cái danh sách điền tên con mit còi và hồng ngâm vào luôn đi,mit còi noddus trước khi đi đẻ cobf hồng xanh mới bán lứa nhợn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nói phát này cho cả nhà ném đá, spa nó thường là ăn tiền khi đánh vào tâm lý các bà mua thẻ như bà đấy,những bà ko có thói quen chăm sóc da thường xuyên nhưng thấy lãi là mua ồ ạt. ko chỉ spa mà phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tâm lí là: ôi, rẻ nhể? Mua nhiều cho sướng. Nhưng phần đông là chả ai sờ đến, nhà cung cấp dịch vụ cùng lắm là hòa vốn chứ ko bao giờ lỗ bởi cứ vớ được 10 ngừoi mua thẻ thì đến phân nửa là ko dùng đến,hoặc dùng cắc lẻ, số tiền áy họ chưa cung cấp dịch vụ đã được cầm trước rồi. Làm 1 bài tính đơn giản, giả dụ thôi nhé : 10 thẻ x 2000k = 20,000k... Spa sống được là vì vậy.Hi vọng sau khi tôi moi móc , các bà cố mà dùng thẻ chăm chỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nào về rủ em, e dẫn đi ăn vặt. Có bánh mỳ cay, bánh bèo, chè giun, bánh cuốn cà cuống, bún tôm, bánh đa cua, bánh rán... Lâu rồi chả được đi ăn nên chỉ mới nhớ được ngần ấy thứ thui chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 danh sách sinh nhật Bếp ngày 5/6 tại Sê ra Tần,đi 2 tính tiền 1 đây 1.Đại Ca và Kêu Nữ chân sẹo 2.Bếp trưởng và Vịt bầu 3.Bác Công đoàn và Lì 4.Lắc ki Ỏng và Bờ minh 5.Chị Tôm càng và Lion Cu 6. Chóe và 2 Cu 7. Ỉn và Bống con 8. Minh Tôm và Chị Khoai béo 10. Chị Chutchit và Cua Bia Cá Ba sa 11.Chị Phở và chị nước mía 12. Chít (Nhép péo) với poem 13. Da beo và mehuyenvy 14. Chị Hnat miến lươn và meemnhim ( chị meemnhim public cho số cầm chân để liên lạc nhé) 15. chị hồng xanh và chị bò sữa ngốc 16. mít còi đang tìm đối tác đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ấy , gôn là thú chơi tao nhã, bác cấm bác ấy làm gì? chơi gôn ko khéo tinh thần nó lên tột đỉnh ko khéo lại có tác dụng thì sao??? mờ bác tiếc chó gì cái thẻ 20k$ mí vài K$ mua gậy, giầy, găng???
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác lại động đến cty em roài, huhu, nhưng phải công nhận là em chưa bao giờ mua hàng cty em cả, đắt kinh. Thỉnh thoảng có đợt sale thì ngắm nghía tí thui
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Khét ơi, cứ xông vào mấy cửa hàng nộng nẫy ý mà soi, chả sợ gì đâu. Nhìn e còn rách rưới hơn chị nhiều mà e chả ngượng đâu. Soi xong, nghe các e tư vấn, mình cũng cứ gật gù như bổ củi… rồi pán 1 câu là để chị suy nghĩ nhé. Rồi chị lượn thôi, nghề của các e ý là như vậy, tư vấn cho 10 người thì may bán dc cho 1 người, cũng như chị đi bán hàng thôi… có gì mà ngượng hở giời. Chỗ nào mà dễ á, còn xin dc cả sample về dùng thử ý chứ…. Hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ờ, đúng thế bà nhỉ, nên là tôi cũng chả có đắp mặt nạ ở hàng gội đầu. Tôi chưa con cái, mà nằm ở Spa 1 tiếng đã sốt hết cả ruột, chắc tôi thuộc dạng nông dân nên cứ thấy thế nào ấy, cái mẹt k đã ăn đứt mấy trăm ngàn. Mặc dù làm xong thì đúng là thích của thích, chỉ mới 1 lần thôi mà bước ra khỏi nơi ấy, tôi cảm giác cái mặt mình nó nhẹ bẫng, da căng mịn, khỏe khoắn, nên nếu theo sẽ dễ bị nghiện lắm ý. Có đk để theo thì chuẩn quá còn gì. Thôi mình tự tẩy da chết ở nhà, rồi đắp mặt nạ trái cây vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e thấy k chỉ spa đâu nhá. vì trong cùng 1 spa mà e thấy 2 nv làm cho e 2 buổi là hoàn toàn khác nhau. k phải vì e k bo trước đâu, vì quy định ở đây là k nhận tiền bo mà. nhưng 1 chị làm rất tử tế, còn 1 chị làm qua loa lắm. mà tập trung xoa xoa 2 cái má của e quá lâu chứ k làm đều các bộ phận khác. má của e mà mần lâu quá là lại càng nhờn, càng mụn. e phải nhắc mới thôi chứ k cũng đến 20ph chỉ xoa má thôi đấy, sợ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà bác vừa thoát nghèo thôi nhé, đang trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, mà một trong những tình yêu cũ của bác cũng chơi golf lâu năm nhé, không có tích sự gì hết, sự thật đau xót