Ðề: Bếp Kún tầng 8 E chả bít, thấy dạo này có nhiều thay đổi… hí hí E ra hàng gội đầu, cấm chỉ chúng nó sờ vào mặt e, cơ bản da e mụn, lại nhạy cảm, chả bít tay chân chúng nó có sạch sẽ ko? Cứ sờ sờ mân mê hết cái mặt này lại đến mặt khác là e kinh rồi. Chỉ có đúng lần đi trị mụn ở bvien là bsi họ rờ vào mặt e nhưng họ dùng găng tay, còn đâu e chả cho ai rờ vào mặt e chả… hix. Ah trừ có vài lần hồi bên Nhật đi massage ở các cửa hàng Kose hay kanebo nữa, nhưng cảm giác nó khác với cửa hàng gội đầu chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở bên em thì ko yêu cầu, phí thường niên là tầm 200k hay sao ý ạ . E ko rõ lắm. Cái này thì chắc chắn luôn ạ. Vì bạn em sao kê lương qua Ngân hàng Nông nghiệp vẫn làm thẻ visa credit ở Tech đc. Ân hạn 45 ngày ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ai mà biết hàng nó phân ra thành dòng nào, khúc nào. Cứ nhìn cái nào ưng mắt thì lấy thôi, mà những cái ấy thì thấy nhỉnh hơn giá VT Nhờ cô bổ túc cho ít kiến thức mua hàng đi nào
Ðề: Bếp Kún tầng 8 34 Nguyễn Đình Chiểu. cả nhà, e gọi 2 cái bida to nhá? được tặng 2 nữa. gọi luôn ko chốc chả kịp. 1 là chicken delight có gà, hành,ớt chuông, 2 là marinara có hải sản tôm, mực, cá, ngao 3 là Doubel cheese burger có bò xay, hành xào 4 là Special có thịt xông khói,xúc xích, bò xay, ót chuông, hành, dứa.. 11h30 cả nhà nhá, đến sớm ăn bida cho nó nóng xong ăn crepes, hi vọng crepes ngon đúng như e đã từng ăn ở bển
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ, để chị xem rồi đi làm lại. Mới đây cũng đi ra VietInBank mà nó yêu cầu trả lương qua NH nó... nghỉ luôn vì là điều ko thể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu cái Bminh nó ko đi ọp thì chị cầm men sữa chua từ Ỉn hộ e nhé, chiều e pi qua nhà chị lấy men
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hồi xưa chị nhận lương qua Tech, in sao kê rồi vác ra VP Bank vay tín chấp phầm phập
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kún nói đúng vụ mua thẻ spa, phần lớn khách ko đi hết the đâu, kể cả thẻ tập thể dục cũng thế, thế nên bọn Cali nó dùng chiêu đó để mồi chài khách đến 1 lần thấy hấp dẫn quá nên mua thẻ tưởng hời , nhưng mà với người đi làm thì việc thu xếp đi tập là việc gần như ko thực hiện được, vì đi tập thường là mất đến 2 tiếng cả đi và về, làm gì có lúc bào thu xếp được. Còn đi ma ssage ở hàng gội đầu thì có lẽ là ko nên, mà tự mình rửa mặt với tẩy da chết rồi dưỡng là được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng đúng, chính xác là em nằm trong số bập bõm đó đây. Cho nên đợt vừa rồi mấy chị ở cq bảo mua thẻ ở chỗ nọ chỗ kia rẻ lắm, sướng lắm nhưng em kìm chế lại được. Vì hiểu được cái tính mình, cứ đang đi đều ko sao, chỉ cần nghỉ 1-2 buổi là tự nhiên lười, chán, ko đi nữa. Các em ý cứ gọi giục chị đến làm nốt đi, lần lữa hẹn hò mãi cuối cùng cho cái thẻ ấy vào quên lãng luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sáng nay chị vừa đi qua cửa hàng rồi. Chủ điểm là màu đỏ, cùng với bên công viên, gần đến đoạn rẽ ra phố Tô Hiến Thành. Thấy đề biển khai trương 19h ngày 25/5
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối, đọc đến đây mình phải vỗ mông cái đét là sao bạn giống mình thế. Có thể vì thế mà năm ngoái đi soi da 2 nơi các e đều nói da mình khỏe, k thiếu nc, chỉ có điều tàn nhang thì k bao giờ hết, chỉ là dùng kem dưỡng cho da đều màu hơn mà tàn nhang mờ đi mà thôi. Nhưng năm nay nã thuốc tây nhiều quá, da mặt bạn đang bị sạm dần đi, thuốc nội tiết luôn có tác dụng phụ như thế, huhu...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tôi ghét rửa mặt ở hàng gội đầu là nó kỳ mạnh quá, kì như kì ghét trên mặt mình vậy, rửa xong da khô tróc vảy luôn chứ báu gì...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 lại chả quá đúng, làm nghề dịch vụ nên phải nghĩ ra nhiều chiêu trò, để oánh vào tâm lí khách mà chị. ra hàng gội đầu mátxa là e cũng cạch, lắm lúc dở hơi thì lôi hoa quả nhà mình ra cho nó phết để cho da nó mát chứ biết tỏng chả có dưỡng deo nào nó thấm vào da cả. hơn nữa, vệ sinh ở hàng gội đầu thì nó quá kinh, thứ nhất là tay chúng nó có dầu gội , hóa chất mà lại đi mần vào da mặt mình? thứ 2 chúng nó xoa xoa chứ có biết mẹ gì qui trình xoa ngang, xoa dọc, vuốt thế nào cho đúng các thớ trên mặt mình đâu?Tay những ngừoi làm matxa họ rất mềm và mượt, tuyệt nhiên là ko dùng tay vào cào đầu, làm hóa chất đâu, vào những salon thịn là nhân viên mátxa nó riêng mí nhân viên tóc là xế. Thứ 3 là kem mátxa của chúng nó toàn đồ ko rõ nguồn gốc, sợ bỏ mẹ.E vẫn nắm rõ qui tắc: ko dùng hoặc đã dùng là phải dùng đồ tử tế. Cả nhà ah, chắc lắm ngừoi mắng e chém gió? vâng mắng cũng được dưng mờ nghe xong thì nên tự trang bị cho mình những kiến thức tối thiếu, đừng để ngừoi khác áp đặt những thứ phản khoa học lên mặt mũi thân thể mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhầm rùi, trả lương qua TK của NH nó thì ko cần sao kê, trả lương qua NH khác thì cần sao kê NH 6 tháng gần nhất có dấu đỏ nhá. Chị trả lương qua VCB vẫn làm thẻ nơi khác ngon ơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ít ra nước muối nó diệt cái lũ vi trùng sinh mụn mà bà. khi nào mặt bị mùn mụt ấy, tôi rửa thường xuyên vài lần là hết, 1 đận lạnh tôi bị kích ứng da, nổi li ta li ti, tôi dừng hết mọi thứ, chịu khó dùng nước muối xế là khỏi