Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khi nào e quán triệt được thời gian biểu thì nên mua, e thấy Bếp mình có nhõn chị Limi là mua thẻ và triệt để thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế nước muối sinh lý chị mua hay chị làm????chẳng lẽ pha nước muối lấy hả chị, cái này rẻ, em đú được. Bôi biếc thì em lười chứ rửa mặt thì em chăm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị k bao giờ rửa mặt ở ngoài hàng nhé, rửa mặt xong cảm thấy như bị mọc rôm, toàn rửa ở nhà và tự đắp mặt nạ vì có tận 3 nhân viên phục vụ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con nhà em thì sợ mẹ đắp mặt nạ...1 lần em đắp cái miếng đắp gì của HQ í, ối, thằng lớn nó khóc thét lên vì sợ...1 lần đắp dưa chuột thì thằng em cũng khóc vì trông ko giống mẹ...Túm lại em mới dừng ở bước Tẩy da chết và chịu khó rửa mặt 2l/ngày bằng SRM thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chém phát cuối trước khi tiếp cái thằng khách hãm Lọ nào: e ko phải là chiên da về da dẻ dưng e trải nghiệm đủ các loại spa lớn nhỏ rồi, cũng học qua 1 khóa da dẻ rồi, khuyên cả nhà, trước khi mua gì để bôi lên mặt ấy, chịu khó đi soi da, nhờ các e chuyên viên tư vấn đã chứ cứ nghe chị Mầm, chị Limi hay Sô cũng ko đúng đâu vì các chị ấy chỉ hiểu về chính cái da của các chị ấy thôi chứ có phải chiên da ngành da thuộc đâu mà ai cũng phán đúng được?E nói hơi phũ tý nhá dưng e buồn cười vì cả nhà cứ nhờ mua cái nọ, cái chai mà còn ko biết da mình thuộc chủng gì? Đưng lãng phí như thế, 1 set đồ rẻ rẻ cũng 5000 - 6000k, về bôi ko đều đặn, ko đúng loại thì chả ăn thua đâu. Phần lớn bôi xong thì tự sướng là : ối, thích quá , đẹp quá, căng quá....đấy là cảm nhận do não bộ bị mất tiền nó nhắn xuống an ủi thế thôi. Đẹp hay ko ra soi ra biết liền Ra spa bọn nó có kiến thức, máy móc, thiết bị tối tân lắm, nó hiểu rõ về da hơn mình, nó tư vấn đúng loại, rồi về chọn sản phẩm, lắm khi là dùng thử dăm 7 loại mí đúng sp ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó đầu tư mất vài trăm khìn Đô vào cái spa ở tòa nhà Fraiser Suites, mọi thứ chỉn chu kinh khủng chị ah. Hiếm spa nào dám mở ở trong Tòa nhà thịn lắm. Gọi là spa là ko đúng, thực ra nó như kiểu institute ấy. mỗi gói giảm béo hoặc trị liệu toàn 100tr trở lên thôi vì tâm lí chả ai dở hơi đi giảm nhõn khúc đùi? giảm đùi xong ko giảm bụng à? nó lại gạ giảm nốt cái cánh tay đi, bắp chưn đi...bài hết thôi...nên bây giờ làm ngừoi tiêu dùng phải căng như dây đàn và tỉnh táo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhà em thì đồ nam chả bao giờ mua của mấy hãng Vietnam, gia đình sính ngoại mà, hehe. Đùa chứ mấy cái May 10 gì gì hàng bán ra chất vải tệ, dsawcj biệt may cái tay rất xấu, tử tế nhất là An phứoc, mua cũng ổn. Dưng mà tầm tiền đó thì em thấy Bonia ổn lắm, sale đi chắc cũng khoảng 1 triêu, mà sale suốt. Nhà em thì chồng giản dị, chỉ dùng Bonia lacoste, nhưng em mà đi mua riêng cho chồng thì sẽ mua ít nất Bally trở lên, cho nó tốt hẳn. Dưng mà nhé em rất thích học tập bố em ở chỗ, ông thì vừa giầu vừa làm toàn việc to nhưng đồ dùng ko đắt tiền lắm đâu, nhưng lúc nào trông cũng cực kỳ cao cấp chỉn chu, nhìn xa đã biết giàu, haha. Đó phong thái đẳng cấp nắm. Túm lại em mua đồ quan trọng là trông nó thật đơn giản nhưng chất thật đẹp, thấy tốt là mua ko cần biết có thiếu ko, vì nếu lúc thiếu mới đi mua thì có khi lại ko tìm được đồ ưng ý, lại bị mua đat.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đồ nam ở VN rất ghét chị biết sao ko? quan trọng nhất cái cổ và cổ tay phải giữ dáng và đứng thì 3 bữa nó dão mẹ ra, đổ xập xệ vì họ ép ko chuẩn như hàng thịn. kiểu chồng e thì e cứ đi may thôi, mua size khủng ở VN cũng chỉ chấp chới thân áo đến rốn, tay dài thì thành tay cộc, quần thì thành quần sóc, hàng dởm 2 hôm nó thành quần sịp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì hàng của May 10 nó chia ra thành dòng trung bình và cao cấp. Trung bình thì có Classic, Cleopatre.... Giá thì từ 245k, 275k cũng có. Loại hơn 400k cũng có. Còn GrusZ thì là hàng cao cấp hơn. Giống như trong An phước, an phước thì rẻ hơn pierre cardin í. Hàng GrusZ thì ôm body hơn, chất liệu đẹp hơn, mà giá thì chát lắm, khoảng 800k-1,5 trẹo/cái. E ít mua hàng cty nên ko có kinh nghiệm nhiều, chỉ biết giá như thế vì hay lấy áo đi biếu, thế mà có xơ múi đc cái nào đẹp cho chồng đâu, vì mấy cái đắt ít khi nó cho lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái đó hình như cũng xịn lắm đó chị, mà ở Hội An cả ngày thế mới đã, nhà em ở đây thì nửa tiếng có ô tô chở vào phố cổ Hội An một lần. Nên cứ chơi mệt lại lên xe về Khách sạn, rồi nghỉ rồi đi. Cái khách sạn chỗ em thiết kế bể bơi, bãi cát liền với bể bơi, rồi lại xuống biển, hợp lý và đẹp vô cùng. Em chỉ ở khách sạn và ra Hội An, không đi Cù lao chàm hay Đàn Nẵng gò nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E rất bực mình 1 thằng khách ngừoi Ý, nó cậy nó làm cho Tổ chức chữ thập đỏ nên giọng rõ là kể cả, khuynh khoàng mặc dù nó chỉ đủ xiền thuê nhõn 40m2 ở chỗ e. Nói thật là khinh lắm, ko muốn tiếp đâu. Nó vừa gọi điện giọng mắng mỏ, bực dọc mí e mí kinh chứ? E nói lại rất sỗ, bạn đồng nghiệp nhà e thẽ thọt bảo: sao cậu bạo mồm xế? E bảo bạn ấy, đứa nào lịch tớ đối kiểu lịch còn tớ ko có tư tưởng là đi bợ đít Tây nhá, mấy bạn Tây sang đây vẫn mang quan niệm khinh Việt, coi thường và rất đánh giá thấp ngừoi Việt. Trong khi đấy, ngừoi Việt thấy Tây hay dúm dó, ngại va chạm, sợ nó phật ý????nó yêu sách là cum cúp.E làm dịch vụ và va chạm lâu rồi + với được huấn luyện quá kĩ nên e léo sợ đứa nào cả.Gặp bọn nó là e nhơn nhơn chứ ko bao giờ tỏ thái độ e phải luồn cúi hay sợ sệt mẹ gì. ... Lúc nãy nó đòi e phải chờ nó đến 12h, quên mẹ mày đi, bà mày đi ọp, tuổi léo gì bắt bà mày chờ lúc 12?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nước muối sinh lý mua ở ngoài ấy, nồng độ muối thích hợp, chứ muối ở nhà, vừa dơ, nồng độ vừa cao. Em mua cái gói Na-biocarbonnat ấy, hòa với nc để rửa mặt (nó còn dùng để vệ sinh bình đấy), có tiền thì mua loại muối tắm. Đợt chị bị dị ứng thuốc, mặt nổi cục, rồi da bong tróc, bs cho cái này để rửa mặt và nói: vừa sát trùng, vừa làm đẹp da, sau này có thể tự mua mà sử dụng, tuy nhiên dùng 1 vài lần trong tuần thôi, đừng xài thường xuyên.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái spa ở Fraise suite xịn thế à Kun, có khi lại lỗ mất, chị chả dám vào. Spa nào cũng có nhân viên cao cấp, thường bị khách hàng đặt nhiều Bminh à.