Ðề: Bếp Kún tầng 8 sập lâu rồi chị ơi...ko chịu nổi nhiệt . nuôi 1 dàn nhân viên lương khủng chưa kể bọn Sing toàn lương 3 - 5k$/tháng, tiền thuê thì tầm 5k$, trang bị tối tân, xịn nhất có thể thì làm sao chả lỗ???Ở VN nhé, làm ăn bài bản chỉ chết sặc, thế mới chán
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối, tẩy da chết thì càng phải dưỡng cô nhé, nhất là dưỡng ẩm đấy, k thì da nó còn khô dã man, cứ hiểu nôm na là khi tẩy da chết, thì da mình đã bị tổn thương nhẹ, mất đi 1 lớp bên ngoài, nên mình phải dưỡng ẩm, cung cấp lượng nc bị mất, hạn chế ra nắng. Cả nhà cho em hôm nay chém 1 tí nhá, hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm cửa hàng mà nhập phải lô nào size khủng như chồng Kún mặc vừa như thế là trả ngay lại, bỉ bôi " to thế bán cho ma à", nên càng ko có hàng là phải. Ui mà có những lô giầy đẹp lắm nhé, size 42 trở lên, giá 10,15 usd/ đôi, chỉ tội chả hàng nào dám ôm. Chả lẽ ôm chỉ đợi chồng Kun đến
Ðề: Bếp Kún tầng 8 huhu, bọn WB này mất lịch sự quá, e cứ nghĩ làm tổ chức lớn như WB rồi thì giờ giấc nghiêm chỉnh chứ, đến muộn mà k thèm báo. may mà e sợ họ đi lạc (khu vp của e ở đây mới nên hơi khó tìm) nên e gọi trước mới biết họ đi muộn 15ph. kiểu này 11h mới họp, e k đi off đc rồi, c Kún cầm men cho c Luck hộ e c Kún nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 EM lưu cái này vào rồi chị ạ. Rửa mặt thì em theo được nên em cố....Cảm ơn chị nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở bên ném đá có bài cả nhà kia 5 ng đều bị nhiễm HIV vì cùng khám và tiêm thuốc tại nhà 1 ông y sĩ đã về hưu ở Bến Tre. Ôi sao kinh khủng quá, nghỉ hưu rồi y đức cũng nghỉ hưu luôn hay sao. Kiểu này là do tiêm thuốc mà dùng chung kim tiêm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi, mày đấy à, số c hôm nay xuân quá, LCM lại ko bị lỗi, chị đang hả hê lội. Sáng nay chị đi leo núi, đú với các bạn nhưng ko ăn cơm chém gió, vì các bạn hay chém tiếng Quảng, pác già nghe được ít ko sướng, mí cả ăn tuyền đồ dầu mỡ, đầy bụng lắm. Thằng cháu bác vẫn niềm vui trường lớp chứ hả ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 HAHAHA, cười rung cả rốn. Thư gửi anh Atiso nhà Kún, chúng iem rất idol anh vì anh đã tương 1 gáo nước lạnh vào đầu bang trưởng của chúng em, ko thì các chị ấy đang thik tự sướng từ a đến zẹt, trồng cây gây rừng, trồng hoa tự cắm, trồng đậu tự chưng cất tào phớ. Đúng là có gáo nước của anh, bóng xịt hẳn ạ. Khi nào em về nhất định rủ anh đi ăn gà Bean chém ró.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Miễn chình bày, chình bày lên phường ... tính pác hơi cổ lổ hủ, thik ai thik mãi-quyết ko đổi gu :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình có ai có con nhỏ mạn Cầu giấy thì tăm tia cái trường mầm non Thang Long Kid smart nhé. em cho con học một năm ở đó rồi, ưng quá. vừa đến trường thì các mẹ sẽ bị choáng luôn vì sân to, khu vui chơi xịn, phòng ốc mỗi phòng cả trăm mét đẹp đẽ sạch sẽ, khu vệ sinh trong phòng sạch. đặc biệt các cô yêu cháu, chăm lo cẩn thận, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động, mà lần nào em cũng đi cùng nên biết tổ chức chu đáo bổ ích, hơn nữa lại có kết nghĩa với trường Tây nên chương trình với giáo viên Tây đầy trường, thấy các cô Tây sáng ra đón bọn trẻ con mí dỗ bọn trẻ con dù chả hiểu tiếng đếch gì của nhau mà bọn nó cĩng nín, học phí rẻ lắm, tổng cộng 3 triệu gì đó. đại loại chủ đầu tư có vẻ là những người vừa có tiền vừa có tâm nên quyết tâm xây thương hiệu uy tín. Hôm trứoc đi họp phụ huynh nghe thêm trao đổi của các cô lãnh đạo thấy quý họ lắm. Trường ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui, bác zai đánh gì mà hết nhiều xế. Xã nhà E ngày nào cũng chơi từ 5h đến 7h30 tối, nhưng lão nhất quyết là chơi mất tiền là ko chơi.... Thỉnh thoảng mời nhau đi uống bia thôi. Còn lại là đánh vui vẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày nhớ qua lấy gạo và lá nhé. 54C Trần Hưng Đạo, đt 09 tám 2, chín bốn năm, ko ko 6.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chính xác. Với các bạn Tây là mình cứ phải thắng thắn, chẳng sợ cha con thằng nào thì mấy bạn ấy tự nhiên sẽ tôn trọng mình. Chứ mà mình sợ sệt là mấy bạn o ép mình ngay. Chị hồi đó có 1 đối tác ở VN lâu rồi nên là cà chớn, cố tình nói nhanh để mình ko theo kịp, lại còn chửi bậy nữa chứ! Bố khỉ, chị chửi lại luôn. Xong bảo mày nói nhanh quá, tao ko hiểu mày muốn gì. Mày muốn gì thì phải nói chậm tao mới hiểu, tao mà ko hiểu là tao ko làm à nha. Mày đàng hoàng thì tao support mày, ko là tao cứ làm đúng theo HĐ, coi đứa nào thiệt à. Bạn ấy phải dịu giọng năn nỉ mình giúp đấy.