Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Limi ơi, em đang đăng ký học ở Cọ xinh cho Cún, bảo bố cháu đi xem thế nào, bố về phán là Phải vào cái ngõ nhỏ là anh chán rồi, ko vào nữa. Chị ơi, ngõ nhỏ phố nhỏ lắm hả chị? Con gái thì đang háo hức học ở đấy vì lịch học có phần design rồi cách ăn mặc này khác. Bố cháu làm cho gáo nước lạnh, chán quá huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thuê 1 ông tập cho, 150k/buổi rồi em, vì chồng chị mới chơi hơn 1 năm, tiền bàn nữa chứ chồng chị ghét nhất cá độ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui, phí thuê thầy đắt thế ah. Xã già nhà E chơi từ năm 10t đến giờ. Nói chung là đánh cũng tạm ổn. Ông ấy quen vs em bóng bàn trc nên E chả có lý do gì để ghen tuông khi ông ấy dành nhiều thời gian cho bóng hơn cả vợ. Thỉnh thoảng tủi thân tí thôi ah.... Mà E cũng biết tí, nên thỉnh thoảng 2 vc lại vác vợt đi đánh với nhau...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gia đình đi Mer dài ngoằng vẫn vào đến nơi đây, thả cháu ở ngõ, ngõ đó có 1 nhà duy nhất mà, thzr nó tự đi vào. Chị thì rất thích trường đấy, đúng là nó ko chỉ học vẽ đâu, học căn bản về nghệ thuật, con bé nhà chị phối đồ ăn mặc cũng đẹp, tự tin chọn lựa các đồ dùng đẹp, tự làm các đò sáng tạo, con Ngọc nhà chị học Art ở Úc về mà cho đến xem triễn lãm trường đây mà cũng khen lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng chị cứ xui chị đi đánh cùng đấy chứ, bảo là rẻ mà hiệu quả hơn tập gym. Nhưng phòng tập đấy nóng lắm, mái tôn, mà mấy ông đánh bóng mồ hôi nhễ nhại, hôi, mình ghét
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tập là để cốt ra mồ hôi thì khí huyết mới lưu thông và đẩy đc chất thải ra ngoài mà chị ( lời của xã già nhà E ) .... . Chị tập đi, thích lắm. Người mình sẽ nhanh nhẹn hơn đấy. Bác sắm thêm cái vợt nữa là đc cặp đôi hoàn hảo...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Eo ơi con trai bác khéo thế này thì mẹ phạt làm sao được. Mà sau này đi tán các cô chắc cứ răm rắp đi theo anh ý thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi nghe thix quá chị ah. Mà còn lâu con hĩm nhà e mí đi trẻ được, khi nào đến tuổi đi mầm non e sẽ ra chỗ này xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bố nó lười đấy, Cọ Xinh chỉ có 1 khuyết điểm là hơi nh muỗi, trc khi vào lớp thì bôi kem anti-muỗi cho con. Ngõ xịn, 2 xe toa tránh nhau được, ai bẩu bé. Nhà này ngày nào cũng đứng trên nhà cao, nhìn xuống cái ngõ ấy mà rớt dãi chảy lòng thòng. Tuyền nhà giầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 @SP: PR thêm tý nữa cho Cọ Xinh để tý mình mail cho cô Kim lấy phí. Bác Limi nói đúng chuẩn như anh Duẩn đấy, ko chỉ là vẽ đâu, design cũng chỉ đôi ba tiết nhưng các con nhà mình được học cảm thụ này, được biết cách phối màu này, làm thủ công cái lọ cái chai này. Tôi chửa thấy đứa nào đi học ở đó về mà ko happy cả. Mẹ Jiu được đi vẽ Tháp Rùa với Jiu 1 hôm, vui với niềm vui của con, thế là đời đã đủ sướng rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 EM cũng nghĩ nhà bác limi đi xe 4 bánh còn vào đấy được, bố cháu đi Future mà còn ngại, hóa ra bố cháu cũng mắc bệnh hình thức phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ồ nâu, đừng nghĩ thế, các bố hay lười đưa đón thôi. Thế nhà chú mày ở đâu? Còn đâu thì, ngõ đấy là 1 ngõ lý tưởng còn sót lại ở HN, tôi lại PR cho khu phố quanh tôi tý vậy. Ngõ cụt nhé, ko tệ nạn, các cụ tổ dân phố sạch thôi rồi, quét tước ngõ sạch bong, nhà nào cũng đẹp, yên bình, cây xanh bóng mát, lói chung là hay ho. Có cái ngõ vào lớp Cọ Xinh là còn bé thôi, nhưng các con đi bộ vào mà, ai đâu đi xe cho mệt. Tôi mê cái ngõ đấy lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái Cọ xinh mà chị Limi và bác Jin đang nói là cái j thế ạ, e nghe mà muốn hóng quá