CÁC THÀNH VIÊN GIA NHẬP HỘI YÊU NƯỚC HOA VÀ 8888 NÀY NHÉ ... MỜI CÁC MẸ VÀO NHÀ 888 TIẾP NÀO (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) \\/\\/\\/\\/=D>=D>=D>=D>:-({|=:-({|=:-({|= Đây nhé tui tổng kết những trang có nước hoa nè nhé : 3,4,7,9,11,13,15,18,22,23,24,26,57,71,140,163,167,169,179,187,189,199,200,206,207,211,233,260,261,301,307 Và đây là hình gia đình của các mẹ trong hội nhé : - hoanang : 54,66 - thuytran09 : 67,91,143 - linhtran79 : 72,123,142,145,305 - Cloe Han : 75,246 - Me con Chinsu : 76,165 - Bobpy : 80 - Chipaoe : 88 - Hannah&Anna : 108 - Mekeo : 176,328,333 Cách sử dụng nước hoa : 125,126,178 Và đây là mấy chai nước hoa nhà em linhtran79 (em tự chụp nên cũng tạm tạm ..) Những mẫu tổng hợp nước hoa chai nhỏ
uỵch, tớ cũng là 1 tín đồ của nước hoa nhé. Để tối về chụp hình, mai up khoe cả nhà ná. H có bầu nên hạn chế dùg sợ a/h đến con. Đôi lúc thấy nhớ mùi nước hoa lắm lại mở tủ ra ngắm nghía hít hà lọ 1 tí rồi lại cất. Chờ sang năm sinh xong lại dùng :finga:
Ôi nghe mẹ nó nói thế kia là biết mẹ nó cũng giống em bị bệnh thích nước hoa Vậy mẹ nó up lên đi cho mọi người ngắm ngía
Hic. Nước hoa thì không bao giờ là đủ. Nhà mình có đến mấy chục lọ nước hoa. Hôm nào chụp ảnh khoe nhé.
trời ơi, sao bà này lắm nước hoa thế, nhìn lọ nào cũng yêu hết cả, chẹp chẹp. Tui có mỗi 1 tí thôi, hu hu.Thế này làm sao dám khoe chứ, hic
Cũng phải khoe chứ bà, dù nhiều hay ít đều là niềm đam mê của mình mà ... mấy chai ý nhỏ xíu à có 5ml thôi heeee... nhưng tui còn nữa đấy bà ạ . Tui đưa từ từ không khéo bà bị sốc hiiiiii...
Sao buồn thế .... các mẹ ơi mình cùng yêu thích thì cùng nhau up hình lên cùng xem dù ít hay nhiều .. nhiều lúc mẹ nó có cái chai hay nhưng mình lại ko có
Em đùa đới, câu khẩu hiệu của em là dù ít nhưng độc thế là ổn:finga: . Em đang up ảnh, mạng chán quá, cứ phập phà phập phù. mẹ nó đợi tí nhá, j chứ nước hoa là em thích chủ đề này nhắm
Sau đây, xin trân trọng giới thiệu màn trình diễn nước hoa của mẹ con nhà Chinsu . Tuy rằng mẹ em Chinsu con nhà LÍNH 100% dưng lại tính nhà quan, cái gien di truyền nghiện nước hoa được thừa hưởng trực hệ, tức là từ chính ông bà ngoại của em Chinsu, những người LÍNH 100% í ạ. ](*,) Và khoe thêm là từ ngày yêu mẹ em Chinsu, tức là cách đây 7 năm thì ba em Chinsu cũng lây thói nghiện ngập này của mẹ em ý rồi.:axe: Hôm nay chỉ sâu hàng của mẹ em í, còn hôm khác sẽ sâu hàng của ba em í, híhí Đây là những chai mà mẹ cháu using ạ (nói cho đúng hơn là ngừng sử dụng cách đây 4 tháng vì có cháu Chinsu), hiện các bạn này đang nằm nghỉ xả hơi trong tủ kín chờ mẹ cháu sang năm xài típ. Lúc chụp thế nào mà quên mất bạn the body shop, tí mẹ cháu up sau ạ Đây là những chai mẹ cháu đã sd hết nhưng vẫn giữ vỏ chai để gọi là có tí trưng hàng. Có lẽ Kenzo nên cấp cho mẹ cháu cái thẻ khách hàng thân thiết các mẹ nhỉ. Chai Escada này phải thú thật là mẹ cháu mua do một người bạn cực thân của mẹ cháu xài, mẹ cháu thấy xơm quá nên cũng đú tí, ai ngờ hợp hơi nhắm, dùng 4 năm nay rồi đấy ạ. Của đáng tội là do bạn này ngọt ngào và nồng nàn nên chỉ xài dc vào mùa đông thui. Ai đi gần hoặc đi sau cứ gọi là nức mũi nhé. Chai này là ông ngoại cháu mới đi công tác nn về mua tặng mẹ cháu nên còn nhiều nhắm, mùi cũng cá tính phết, khá ngọt và dùng dc cho mùa thu sang đầu đông . Chai này thì sẽ gây ấn tượng rằng mẹ cháu là một người cực kỳ dễ xương í ạ, tuyệt hảo và miễn chê. Đẹp từ vỏ hộp đẹp đi, bên trong của vỏ hộp cũng rất đẹp với những cánh bướm. Nói chung là em kết Anna Sui từ chân đến ngọn luôn :ice Chai này của Ý, thôi rồi quí phái và sang trọng. Dùng cho mùa đông hay trong cái rét cắt da thịt của trời Tết HN thì ko còn j phải bàn nữa. Chai này là dạng tinh dầu, dùng rất thích. Luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái. Mà đợt đó em mua dc chai này rẻ lắm ý. Con bạn em có chị làm tvhk đường bay CÂ nên xách về cho nó, nó biết em thích những mùi nhẹ nhàng nên gạ em lấy, có 150K-ko tin nổi dù cái giá đó cách đây đã 4 năm Hơi dài dòng một tí, mời bà con chiêm ngưỡng bộ sưu tập nước hoa của mẹ em Chinsu và ko hứa trc là số lượng sẽ dừng lại đâu cũng như chẳng thể hứa trc là em Chinsu sau này có nghiện giống mẹ em ý ko nữa.:axe:
Khì khì tối nay về lôi nước hoa ra đê up lên cho các chị cùng chiêm ngưỡng nhé. Em cũng thích xài nc hoa lắm.. đi đâu xịt 1 chút vào thấy tự tin hơn hẳn... Các chị có giống em không nhỉ