Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thẻ HSBC mà mở chưa đủ 1 năm hủy đi phải mất tiền đấy. Nămtrước đâu 500k em ạ. QUá 1 năm rồi em mới được hủy vô tư ko mất phí. Không tính khôn được với bọn tư bổn đâu. Cáo đâu rồi, còm phơm vụ này cho rõ đi nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hôm nọ e thấy Bếp mình mua cái váy VNXK cho mẹ và con ý, e nhớ giá hình như là 80k hay sao ý nhỉ, hôm nay e lượn lờ lại thấy chỗ này bán 60k này, k biết có phải chỗ Bếp mìh mua hôm trước k nữa http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/568121-Thăm-dò-Váy-made-in-VN-chỉ-60k
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thật, chị lội ì oạp còn khoảng độ 70 trang đang chờ đợi, mà từ cách cái chỗ có post này của Bminh độ chục trang là thấy có danh sách ọp cắt phựt tên chị đi rồi, gờ rừ gờ rừ..., may có post này của Bminh mà chị hạ hỏa đi được một tý đấy, giờ chị chưa lội tiếp được, nhưng phải ngoi lên âu yếm cái Bminh phát, (.) nó nhỏ nhưng (.)m nó to, chứa được cả chị, ôi xúc động quá Bminh ơi, chị mà tìm được đứa nào gạt tên chị ra là chị bắt nó trả tiền ọp cho cả chị cả em Bminh ạ (chắc phải PM nhờ Mod không cho sửa bài để truy )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này cái đoạn đo đỏ nhá, sáng nay chị chạy ở ven Hồ Tây, chị gặp 1 con mẹ chạy từ đường Xuân Diệu xuống đoạn cổng Sê ra Từn ra đường ven ấy. Nó chạy trước chị, mồm nó cũng hô: tiết kiệm được trăm triệu...tiết kiệm được trăm triệu....Vừa chạy 2 tay nó còn giơ cao như kiểu hô quyết tâm của em Siu ấy. Chăc hôm qua nó tàu ngầm bếp Kún, hôm nay nó hừng hực khí thế rảm cân nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà Saint Paul mí lị bác Limi cho em xin cái đ/c và tả rõ đường vào Cọ Xinh với. Em đang đi tìm lớp học vẽ cho con nhà em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lớp Mỹ thuật cho các con từ 6t trở lên, hồi Jin còn ở nhà thì lớp mở vào chiều cuối tuần, ko biết now ntn. Lớp ở trong 1 ngõ nhỏ thuộc Ngõ 84 Ngọc Khánh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 SP mí Limi đang đi ăn cờ rếp nhé, bác Jin có link đây Vào đây để xem trang mạng http://coxinh.vn/index.php?page=aboutdetail&nwid=74 Vào đây để nghiên cứu đơn đăng ký học http://coxinh.vn/index.php?page=contactinfo
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái Kêu mí c Khét đấy c ah, e mà đc bao là e sướng lắm, nhưng đụng tới đại ca là e cũng thấy run run
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ah, e đã đi off về, hnay mặn ngọt lẫn lộn. đoạn đang chém tơi bời có a đầu bếp (trông có vẻ là bếp trưởng) đích thân xuống, cả lũ hoảng tưởng bị đuổi vì nói to, nói lắm, ai ngờ a ý hỏi điều hòa có nóng k để tăng, trong khi tụi e đang chết cóng. hay a ý nhắc khéo nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi, em đi ăn cờ rếp về rồi, em cũng gửi link cho bác Chi còm rồi bác ạ. Em vẫn ngoan ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À, bác Jeans ơi, hôm nay bạn Chóe bạn ý bảo em Giống trẻ con bị lạm dụng ạ. Chóe cùng cảnh ngộ 3m bẻ đôi giống em mà bây giờ nó lại "dìm hàng" em thế bác ạ huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À Vụ học các môn ngoaik khóa, quan trọng là đứa trẻ có thích không nhé, con bé nhà em thì nó thích vẽ lắm, cảm giác ko cho nó đến lớp vẽ nó sẽ tự kỷ mất, từ khi còn bé nó có thể vẽ cả ngày, nhìn đồ gì nó cũng tự tạo đồ chơi được, mua cái skate là cái ván trượt mà nó thấy hình xấu quá nó bóc ra tự lấy màu vẽ rất phù hợp lên, vằn vện đúng kiểu họa tiết trên skate...nó thích đến lớp vẽ., thế nhưngnos cũng thích múa mà lại ko đến lớp múa, mà em cũng sợ kiểu học múa của VN nên cũng ko thiết tha, thế rồi em tìm được một lớp người nước ngoài dạy nhảy tự do, nhưng nó cũng vẫn chưa thiết tha nên em cũng ko ép, Nhà em vừa có bữa chơi ở biển Cửa Đại ăn hải sản thích quá, sáng mai em sẽ ra tiếp để tập mấy môn thể thao mạo hiểm, em đam mê mấy môn đó quá mà thể lực người VN yếu quá chắc chẳng chơi nổi, hôm nay gió hơi to nên huán luyện viên bảo ko nên tập hôm nay, mai tập