Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối...thế khi nào có chị bẩu e nhá? ah thực ra, giầy của chồng e còn nhều hơn em...
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng định báo bác tin hot dưng không thấy bác trên YM, câu đó bác chém chuẩn k cần chỉnh mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 này, mày hơi tự kiêu đấy, mày thử máu chửa? máu nhiễm mỡ, máu nhiễm phân rồi máu nhiễm đủ thứ, mày bán cho động vật hở?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cá 3sa ở tình trạng ngắt cánh hoa mày ah. chị vừa gặp. mày muốn thử sữa ko? Tao bán lại giá 45k..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e nghĩ nó cứ làm 1 hàng rồng chầu mứt giữa trán, đảm bảo là thiên hạ đồng nghiệp ở viện Xanh Bôn xì xào chồng nó bị ép duyên và lạm dụng thì đúng hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dạ e đăng ký 1 chân SN bếp nữa ạ. Mấy tuần nay em bận quá giờ mới mò được vào. Hôm trước e nhớ là e với chị Jly cặp đôi với nhau ạ, không bit là giờ chị Jly đã đá mông e để cặp kè với mem nào khác chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế là còn chị cá ba sa và chị hồng xanh đang đếm cánh hoa ----->cho vào 1 cặp bác nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mịa, mai mình làm cái dán vào trán, đảm bảo đến đấy dân tình dạt ra hai bên, tưởng xã hội thâm heheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồng ngâm ơi mày bán nhợn chưa,kệ mịe sếp, đi xõa với bếp đi,mày đi đi chị tặng mày cái chan váyxếp li chị mới mua
Ðề: Bếp Kún tầng 8 trưa nay mọi người ọp ở đấy có được ko ạ? Ngay gần nhà e, e đang định hôm nào vào thử.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hahahaha...con mẹ này công nhận nó hơn hẳn e ở cái đoạn vừa hô vừa khấn tay lại giơ lên khua múa chứ chỗ e gần nhà bác Phùng quang thanh , e vừa chạy vừa giơ tay thế cảnh vệ nó lại tưởng e đi qua ném đá, thả bom nó bắn e bỏ mẹ. e hỏi khí ko phải, thế khi chạy bác có dũng cảm hô ko hay chỉ lí nha kí nhí trong mồm? hô to là nó kém nhuê khí đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lợn thì chưa đến lứa, lương thì chưa được lấy, hoàn cảnh cũng khí là khó khăn bác ợ nhưng em có cách kiếm tiền nên ko lo vụ đấy. Chỉ sợ hôm í họp CQ vào buổi chiều thì em sợ em ko nhích được,, nếu ko em ô tê ngay làm gì phải phân vân cho tốn calo..BÁc cứ để chân váy í cho em, em sẽ múc bác nhá...tháng sau CQ em có khi được đi nghỉ mát đấy ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cũng ngon đấy dưng so mí cái chị ăn bên Thái ở khi food court Paragon thì chửa ngon = hôm nay đập nát bàn tiệc hết nhõn 360k, km thêm 2 cái vỏ lavie về đựng sốt )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chỉ sợ xã hội thâm xịn nó nhìn thấy bác đâm ra ngứa mắt thì...............................
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Yên tâm, bên Ném đá có vụ bs pha 1 bịch máu thành 3 bịch để bán cho bệnh nhân, khéo máu động vật bọn đấy nó cũng thầu chứ ngại gì máu nhiễm mỡ.