Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tks bà nhé, tôi cứ bị chồng mắng vì chuyển chỗ làm nhiều, đóng thì ngắt quãng, mức đóng thì lúc cao lúc thấp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cứ thoải mái tinh thần và chịu khó ăn uống nhiều vào, tôi thấy bà gầy quá. Mong tin tốt lành sớm đến với bà nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi, hơi dài tí bà chịu khó đọc nhé. Tôi định tóm tóm nhưng lại nghĩ cứ gửi cả cho clear. --- Theo điều 31 Nghị định 152/2007/NĐ-CP quy định mức bình quân tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau: 1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 5 năm, thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2007: a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: - Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu; - Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian; c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại điểm a khoản này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01tháng 01 năm 2007 trở đi: a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian; c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tuần này tôi làm thứ 7 rồi, tuần sau được nghỉ tôi đưa bà đi xem cậu Hiếu ở gần nhà bà í. Relax đi và đừng nghĩ nhiều, qua tâm trạng của bà rồi nên tôi ngấm lắm!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đo đỏ: Chết thèm......................................... Tầm này năm ngoái cv rảnh hơn, 2 vc tôi cũng làm chuyến xuyên Việt bằng ô tô, 2 đứa tự lái. Năm nay chỉ loanh quanh 100-200km thôi, muốn đi Miền Tây mà chưa thu xếp được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi và 2 em đi cùng cq ox Năm ngoái tôi chẳng đc đi đâu bà ah, kể cả đi off với nhà mình í, con đỡ nheo nhóc nên tranh thủ đi. Đi nốt lần này tôi định đầu tháng 6 đi làm, xin rồi mà ox đang gàn, cứ muốn mình ở nhà làm osin mới chết chứ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế là bây giờ xã không muốn bà đi làm à? Cách đây 2-3 năm khi cty tôi mới vào VN, ở Vn có mỗi mình tôi trong 1 năm trời, tôi gần như k cần đến cty mà làm việc online. Thời gian đó, tôi sáng dậy nấu ăn sáng cho xã và con, rồi xay sinh tố cho xã. Trưa cũng nấu+ 1 sinh tố hoặc hoa quả trộn, tối nấu + sinh tố....túm lại là osin hoàn hảo luôn. Khi sếp tôi sang VN và công việc bắt đầu bận rộn, tôi không còn được ở nhà nữa, khi đó xã như thể bị bỏ rơi, mình như có lỗi gì í. Kinh nghiệm rút ra là: Mình nên có bầu trời của mình, có tự do của mình và tất nhiên k sang nhãng việc chăm sóc chồng con. Giờ, mình mà xay cho cốc sinh tố là vui như Tết, không còn cái thái độ "đương nhiên" như ngày trước nữa. Ăn sáng cũng vậy, đợt ấy tôi bực không nấu nữa, hắn ngại ăn ngoài nên khổ lắm. Sau đó, nịnh nọt để tôi nấu....và tất nhiên đến giờ cho dù tôi đến cty mới ăn vội (nhờ cậu lái xe mua cơm nắm) nhưng xã không ngày nào là không có đồ do tôi nấu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Mặt trời bé con, thank bà nhé, thấy yên tâm roài, thối cố cày bừa để sau này cho nhàn vậy hihi, nhà tôi 2 thàng hưởng 2 kiểu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh xã muốn tôi nghỉ thêm 1 thời gian, vì tôi đi làm giờ cũng k dám chọn chỗ nhiều áp lực, phải về sớm đưa đón con rồi vài bữa lại nghỉ con ốm, mà thế thì lương cũng k cao, nên ox bảo chẳng bõ công đi. Bà chăm chồng thế là nhất rồi đấy, ox tôi vẫn tự nấu ăn sáng. Tôi nghỉ nhưng cũng bận suốt, sa đà vào việc kd mà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ke ke, cảm ơn bà nhá. Thế thì thứ 6 tôi qua nhà bà ngoại chọn vải luôn là vừa bù trừ nhỉ, hi hi ... Tôi chọn mùi hoa hồng cho thơm tho nhá. Bà cứ yên tâm di chơi cho vui vẻ nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Mặt trời bé con giống tôi: Tôi khoái được phục vụ chồng, không chiều được chả qua là do mệt, hết tiền, hoặc không có thời gian thôi! Nhưng mấy cái lí do này hơi nhiều nên giờ rất chi là xao lãng, ha ha ha... Tuy nhiên bữa sáng thì vẫn tử tế, cho đến bây giờ sáng ra mà không có tôi là ông chồng bơ vơ mất phương hướng không biết ăn gì luôn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi nghĩ cái này nó có thêm cả yếu tố tâm linh nữa , thấy bảo ở bên Bắc Ninh có một Ông cũng hay ho phết , ông ý chữa đẻ mà nhà ông ý cũng có một cái điện thờ , tô sẽ hỏi kỹ lại cho bạn nhé .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thì ngại phục vụ lắm. Chông toàn phải nhắc khéo "Cu Đạt (mới 2 tuổi thôi) pha cafe cho bố chưa nhỉ?" ....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh. Tks bà. Thế đã biết may chưa. Ah mà bà hỏi giúp tôi xem nên mua máy gì, giá bao xiền, tôi cũng định mua