Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Các mẹ cố tk xem sao, k có 2 triệu ta tk 1 triệu. Tháng nào để được 3 triệu thì bù cho tháng 1 triệu. Tháng nào phát sinh k tiết kiệm đc cũng k sao mà, mình có ý định như thế. Xem 1 năm để ra đc bao nhiêu, có tiết kiệm gom thành khoản kha kha cho con học hành, kinh doanh cũng đuoc. Tỏng két thá g 12 /2012 xem để ra đc bnhieu nhé
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Mình đang nợ nên tính số tiền tk bằng số nợ đã trả được. Thử xem từ giờ đến cuối năm trả được bao nhiêu nào.
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Nợ mua đất, làm nhà ko phải là khoản nợ xấu mẹ nó ah, vì mình dùng tiền mua tài sản cơ mà, cố lên mẹ nó nhé
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Còn tính gì nữa em gái, thực hiện luôn và ngay đi..................
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Tớ cũng vậy nên giờ đang phải gồng mình lên trả nợ. Nhưng mà vẫn thấy vui vì ít ra mình cũng có gì đó để phấn đấu.
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu em mỗi tháng đc đúng 1 triệu, ko hơn ko kém, cứ ra gửi tiết kiệm góp ở ngân hàng, em sắp học xong rồi, nhưng chưa đủ tiền lấy chồng. kekeke
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Ái chà, nhà em năm ngoái, cả thưởng Tết và cho thuê nhà ( 3 tr/ tháng ) - để ra được khoảng 70M. Năm nay khó khẳn hơn thì phấn đấu 50M. híc.. Cuối năm báo cáo các mẹ. Vợ chồng em cưới năm 2006, có chút trục trặc nên 3 năm đầu dường như không để ra được đồng nào, làm được bao nhiêu lại đem đi chữa bệnh, mng đón con yêu về. Từ khi có em bé thì mới dư được 1 tẹo. Hài lòng với cuộc sống rồi ạ. hihi..
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu cùng lên tinh thần nào các mẹ, cố gắng thồi, chứ kinh tế lạm phát quá
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu mẹ nó còn có nhà cho thuê chứ em đi thuê nhà thế này thì biết bao giờ mới có tiền tk đây ạ, hix hix, thôi đành hi vọng KD tốt để phấn đấu ạ... Bé nhà chị iu quá, điệu ghê ấy ạ, em cũng có con gái, con gái tình cảm chị nhỉ
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Mình toàn có việc xen ngang, nhiều khi cũng muốn tk lắm, nhưng nhiều lúc cũng tặc lưỡi, hic, mình chán cảnh thuê nhà quá đi mất.....huhu. chả bit sẽ thuê đến bjo nữa,
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Nhà mình mất 2 năm đầu sau cưới ko thể tiết kiệm nổi. cứ được 1 khoản thì lại sắm đồ dùng gia đình: tivi, tủ lạnh, điều hòa, mua xe máy.... Mới gần đây thôi mới tiết kiệm được thì giá cả nó tăng chóng mặt, vật giá tăng mà lương vẫn ổn định 2 năm nay
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Ngày xưa nghĩ lại chị ko được như em đâu , lương được bao nhiêu tiêu hết, có đc khoản toa toa thì 2 đứa rủ nhau đi du lịch hết. Đến lúc cưới chẳng có đòng nào dắt lưng, vay mượn gần chết, Công nhận là vô lo thật!
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Mình cũng cố gắng tiết kiệm nhưng được một ít lại có việc nên trở về ban đầu
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Các mẹ rôm rả nhỉ. Vợ chồng các mẹ đồng lòng nên dễ chia sẻ chứ không như mình. Thực ra lương mình không phải là cao so với nhiều người nhưng cũng không phải là thấp, mình thấy cũng tạm được. Mình sống với bố mẹ chồng và em chồng. Trước khi lấy chồng mình cũng để được 1 khoản kha khá, khoảng hơn 600tr, mình đưa mẹ đẻ để mua nhà, 4 mẹ con mình góp mua nhà. Nên giờ đang tiết kiệm lại từ đầu. Lương mình mỗi tháng 21tr, trừ bảo hiểm, còn hơn 20tr. Mình chi tiêu tiềm sữa. bỉm, đồ ăn vặt, hải sản đổi bữa cho con cuối tuần, tiền ăn trưa, xăng xe của mình thì mất 5,5tr. Biếu mẹ chồng 1tr, mẹ đẻ 2tr. Thành ra mỗi tháng mất 8,5tr. Tính mình thích shopping nên tiêu nhiều, tháng thì để được 10tr, tháng thì không được. Vào đây theo dõi các mẹ thấy mình cần phải tiết kiệm hơn mới được. Chồng mình lương không cao nhưng lo nộp tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng, chuẩn bị nộp tiền học cho con vì cu tí 2t rồi. Con ốm đau thì chồng cũng phải lo. Chồng mình không đưa tiền cho mình nên tụi mình ko tiết kiệm chung. Mình tiết kiệm và giữ riêng nếu mẹ đẻ cần thì đưa bà dùng. Mẹ đẻ mình bệnh tim nên cũng tốn lắm. Thôi cũng tự an ủi mình hàng tháng tiết kiệm rồi giữ riêng cho mình. Mình không cho chồng mình biết lương thật của mình. Hy vọng tháng 9 sẽ được tăng thêm 2tr hay 3tr nữa để tiết kiệm được nhiều hơn.
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu em tháng nào cũng có tiền tiết kiệm, cứ dư ra là em cho vào tiết kiệm. Cơ mà ko lại đc với í trời, của nả cứ đội nón lá ra đi (em chồng, chị chồng, mẹ chồng vay). Mà con em mới có 5 tháng rưỡi thui ạ, đang lo vay NH để mua nhà mà ko biết tiền đâu để trả nợ đây ạ! huhu!
Ðề: Mỗi năm hãy tiết kiệm 24 triệu Cái khoản trả nợ ngân hàng to đùng đấy chả là tiết kiệm là gì. Thay vì tiết kiệm mua đất thì bạn vay rồi trả dần. Thế là giỏi lắm rồi bạn ạ.