Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác chỉ sợ gẫy chưn giường nhà nàng đấy thôi,chồng thì bếu,vợ thì toa cao lực lưỡng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kinh nghiệm đơi ,kinh nghiệm đơi,cứ dí ........................khối quả khác vào ........................mẹt chồng thì thì nhanh có bầu cực.he heeeeeeee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đới cứ bon bon đi có hỏi địa chỉ trước đâu ? Nhưng vưỡn còn hơn cái quả .....................đi soi trứng.......... Xong về mới thử .............que
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhìn yêu nhỉ,sau này con ra đời nó sẽ yêu con nó lắm đấy,khồn phải thằng lào cũng được như vậy đâu,chúc vc em hạnh phúc mãi mãi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm lại từ dầu em ,không sao,cuộc chiến đấu vưỡn còn tiếp diễn.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em viết ngày đầu 3 kỳ kinh gần đây nhất ra cho chị và em sinh năm bao nhiêu dương lịch ấy.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình thường chu kỳ của e rất đều, 28 - 30 ngày Nhưng 8/3 e sảy thai ( do e tiêm quá nhiều thuốc, trong đó có cả rubella nên bắt buộc phải bỏ e bé, bác sĩ cho uống thuốc tạo sảy tự nhiên), e đi khám mọi thứ đều ổn, sạch sẽ. và đến tận 17/4 e mới bắt đầu có kinh lại Tối 16/5 e lại có kinh tiếp Em sinh 3/4/1988 dương lịch Chồng 10/11/1983
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tất nhiên là phải luôn và ngay rồi, [nếu có điều kiện ]còn không thì tối cũng được mà,mai nàng nghỉ nha,ngày kia làm phát nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh vào nhà lo xo 1 tràng dài rùi đi đâu rùi bác ơi, hôm nay mọi ngừoi ọp lẻ ở nhà chị an na ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, e làm đệ tử bác được đấy , sáng nay e vừa bẩu chị ý xong. ^^ Báo cáo bác là e vừa đi s.a về, cháu bác có tí tay chân nhô ra rồi nhé, nhìn iu lắm lắm ạ ^^ Hôm nay em tròn 10w. Và kết quả cũng cực mỹ mãn , vui nhất là em đã hết vùng bong rau non rồi. Tức là giờ em thoải mái tư tưởng đc rùi ^^
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi tối nay em xxx luôn cho chị nhé,hôm nay là chu kỳ 28 ngày của em đấy,xong sáng mai em đi soi trứng cho chị nhé và về báo cho chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như là bác đang đi tuần em ạ, keke..... Chúc mừng 2 mẹ con nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe để 9 tháng 10 ngày cán đích thành công!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quả lày mà không trúng thì thôi chứ còn giề lữa ?nghe đối thoại của nhà lày có vẻ các mịe trong nhà mềnh cũng ......................................hứng khởi theo rồi đây lày.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi hôm qua và hnay mới ra tí dịch trắng chứ chưa thấy cái nhầy nhầy như mọi chu kỳ. Nhưng mà e cũng nứng lắm rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khâu cái này khó chịu thật chị ạ, em không nằm ngửa được luôn ý! Hồi Xoài em kiêng 3 tháng mà lúc bắt đầu lại cũng phải vài lần mới quen, lần này khâu nhiều hơn chắc em kiêng tới 4 tháng mất! Không khéo bố tụi nhỏ đi ăn phở thì tèo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui mới ngủ dậy ,còn đang lội ngược dòng đơi,nhà xây nhanh quá,hôm lay mấy chị iem thay mặt hội nhà rồng vào chơi thăm động viên ANNA ngày mai chuẩn bị nhập viện và ngày kia lên đường gặp em TÙNG LÂM rồi.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bac oi,em nhan tin cho bac day a bac nhan dc k a? Nha chi nhoctin dong dat,o bac ninh em con.biet nua la ha noi...kiki chuc chi thang nay don dc em ku rong nhe! Hi vong tháng tới nhà mình thật nhiều tin 2v!!!! Me anna sap nam ổ rồi nhi?chi còn hơn 1ngay nữa là được ôm Tùng Lâm rồi...chuc 2me con chị can đich an toan,me tròn con vuông ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic, dạo này e chỉ vào đọc thôngtin các mẹ roài lại ra ah...buồn ngủ mất rùi, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e chả biết thông tin, bjo vào mới biết, vậy là bác Anna sắp toại nguyện rùi bác nhỉ? bác cũng vất vả ghê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phở là phở thía lào,nhìn em chúm yêu như thế,còn mẹ thì mang nặng để đau vất vả 9 tháng 10 ngày ,không biết thương vợ và nhịn thì thôi chứ cứ mà vớ vỉn ,sắm lun con dao cau,cứ nà nà.................................cho 1 phát đến tận gốc lun ấy chứ nị.