Ðề: Bếp Kún tầng 8 hôm nay con giai em ăn hết 1 bát cháo xong lại ăn thêm đc mấy thìa cơm nữa!em vui nhẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu dùng VCB thì nó có gửi biên lai chuyển tiền vào mail đấy, bà thử tìm lại trong mail xem.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi đứa trẻ, khả năng ngôn ngữ có đứa nào giống đứa nào đâu. Nếu con em có trs nhớ tốt, mẹ dậy nhớ lâu thì nên cho đi học
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó mà thích vẽ thì nói làm gì. Đằng này no sợ vẽ vì chả biết vẽ gì cả, chán lắm ý. Môn vẽ ở lớp nó toàn vẽ nguệch ngoạc cho xong thôi. Nghe nói học vẽ ở Cọ Xinh thú vị hy vọng là nó sẽ thích để tham dự. Mai chị định cho nó qua đấy xem thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hoa hoét gì, chị mày đang bị bội thực vì hoa mấy hôm nay rồi. Giờ hoa tươi dí trước mặt cũng chả thèm ngắm nữa