Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhờ ơn cái Khét từ hôm nọ, nhà chị vẫn mát. Chỉ mong nó thỉng thoáng lại làm nông dân tý cho mát hết tháng 6 ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hơ, thế mà chiều nay sếp chị đọc đc tin ở trên mạng, bảo là chiều nay HN lại có mưa dông, thế là 4h lùa hết nhân viên về Giờ vẫn chưa thấy mưa đâu, chỉ thấy mát và sướng vì đc ngồi chém gió (do ăn cơm sớm).
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác dạo này bận như chó mán ấy chứ có kịp cập nhật đâu, toàn sắn váy lội lấy lội để cho kịp chứ rúc về chỗ cũ khéo giờ này vẫn ngập chưa ra được. Cái này em ở dưới đấy đi làm đơn giản cứ nên làm em ah. Mất có 420k rồi yên tâm gác chân. BS đã chỉ định, em không làm tự em cả quá trình mang thai áy náy. độ mờ da gáy của bác tuần 12 là 1,24; tuần 13 là 1,4 đã làm đáp bồ em Ngọc bảo kết quả bt nhé nên em đi làm cho yên tâm đi em. Mẹ con em vẫn khỏe hả? Nghén không em?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ. sao tên em bay từ cặp này sang cặp kia thế. HHX có phải tamtit có bạn chồng làm ở Dabaco, trại heo ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e nghĩ nó k thích vẽ thì đừng bắt nó học vẽ c ah nghệ thuật phải có năng khiếu mà. 8 năm đi học e toàn nhờ bố, nhờ bạn vẽ hộ thôi, e dốt mỹ thuật lắm, e cũng học 1 hè nhưng k cải thiện đc, k thích. e lại quay về mí toán của e thôi mỗi ng có 1 thế mạnh riêng mà chị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chửa bao giờ bước chân vào mấy chốn soang trọng như Sê ra tần....Thế nên e cứ băn khoăn mặc cái gì để hợp với khung cảnh đẹp đẽ ấy, để ko bị chê là mẹ sề đú đởn, để không hổ thẹn trước các người đẹp và nhất là để ăn nhiều mà ko lo ...đứt chun....Hihi. Ngồi nghĩ đến thế là mê mẩn....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng vẫn nghén bác ạ, ăn uống tùy lúc, nhưng cũng ko ăn đc nhiều, ăn quá đà là phun ngay. Cân nặng vẫn giảm, chưa tăng. Kết quả của bác bình thường là vui rồi ạ. Nghe lời bác, cuối tuần này nghỉ em ra Medlatec làm. Em cám ơn bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác cài chrome đi, nó cũng 1 dạng trình duyệt web giống firefox ý. xong bác đăng nhập mail gmail mail ở đó. ở nhà bookmark 1 cái, đến cơ quan mở chrome ra, cũng đăng nhập gmail (để tự động đăng nhập cho đỡ mệt) thì bn bookmark của bác lại ùa ra thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị, chị, em nào đã dám có ý tưởng đi ọp. Quả tình đến đấy ko biết dùng cả chân lẫn tay em có buôn kịp không chị ơi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị mày còn máu hơn, xin nghỉ cả ngày để đi ọp tuần sau đấy Kệ mịa cv, kệ mịa sếp.... ta cứ nghỉ đã
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thấy lớp cơ bản nó dạy cách vẽ người, nhà cửa gì đó, nên muốn nó học để biết cách vẽ cơ bản thôi. Mới cả ở đó hay cho đi thực tế nên chị cũng muốn cho nó tham dự. Còn hiện giờ vẽ, thủ công toàn mẹ làm cho thôi. Mà nói chung nếu xét về năng khiếu thì chả thấy năng khiếu gì, chỉ được cái lý sự là giỏi thôi.