Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em cũng hứng khởi lây roài bác ợ,nhưng ứ làm gì được(vi dang fai nhin doi đến giờ hoàng đạo,đúnglichj chi đạo của bác để....) hồi hộp ra fet ạ
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị chưa nhận được tin nhắn của em ,em nhắn trên dd à ?hay vào đt của chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị tam nghỉ đã nha,chị đi đón con đây,tối gặp lại cả nhà nha.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi ngu đây ạ,chuc cả nhà mình ngủ ngon ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic hic, sắp đến giờ make baby rồi mà lão chồng e cứ ôm lấy cái ip chơi điện tử, chả hiểu cái trò j mà say sưa thế ko biết, về đến nhà là ôm chặt lấy nó, thế này thì vợ make sao nổi
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ sao ngủ sớm thế mình đang định hỏi cái avatat là con bạn à
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em tưởng Kiên học 9h là xong chứ ạ, bây giờ chưa phai là tối hả bác
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Up sọt luôn đi em, kiểu gì lão chẳng bỏ cái ip ra ngay,hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng bác! Chiều nay nghe tung tin bác đang ngủ nên e ko gọi điện nữa, 1.6 là tết thiếu nhi...là tết làm ra thiếu nhi nữa thì càng tuyệt bác nhể. mai em trốn chồng đi soi trứng, chồng e toàn cấm ko cho đi soi,hix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui sợ tóa, mẹ Chúm cứ gọi là cho bố Chúm đọc đi đọc lại lấy tinh thần nha,haha Có đội ngũ bác đại diện đến động viên là nhà chị Anna vui mừng va may mắn lắm rùi, nhà mình đợi chờ kết quả tốt đẹp thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi nếu mà đang bầu tháng thứ 6 - 7 có nên đi du lịch ko nhỉ? Đi bằng máy bay ạ. E đnag phân vân quá, mong các mẹ chỉ giáo với ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô cả nhà, bây giờ mẹ con cháu mới vào nhà mềnh mà leo mãi không xong hihi.. 2 vc cứ giành giật nhau cái máy, đến chết mất.. @ Nhóc tin: Nghe thiên hạ đồn đại bàn tán về quả động đất của em mà hoành tráng tóa hé hé.. hoành tráng như quả trứng khủng to đẹp của em vậy, tháng này kiểu rì cũng phải túm được đuôi em Rồng ná, cho các mẹ kiếm cớ mà ọp hehe.. @ Rồng cún: Chúc mừng 2 mẹ con ná, thấy chị nói chuẩn chưa? mốc 10w là bắt đầu có thể yên tâm rùi, bây giờ bắt đầu chịu khó ăn uống vào nha, mềnh ăn gì là con ăn đó đó.. @ Haelee: Nàng ui, trong máy nàng có mấy ng mẫu xinh đẹp đới...Nhớ up lên cho cả làng thèm nhá hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bác ơi, cho 1 phát đến tận gốc rồi mình lấy gì dùng ạ? Em cứ lo xa thế thôi chứ vẫn tin tưởng bố tụi nhỏ lắm, gì chứ bây giờ bệnh tật đầy ra mấy lão cũng hốt lắm! Nhưng vẫn nên sắm dao cau để "dằn mặt" bố nó, bác nhỉ! hì hì Chuận, chuận! Để gọi bố Chúm vào đọc gấp, sau nhỡ có chiện thì khỏi thắc mắc!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui em ạ,ở nhà đi cho an toàn.. trong bụng mình đã chật chội, con không thoải mái rùi, mình đi lại nhìu quá con cũng mệt đó. Hum qua chị hoạt động cả ngày mà đến tối đã cảm nhận con gò cứng bụng rùi... Chị cũng mún đi chơi tranh thủ mà thấy thế lại thui không dám đi đâu nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu trước khi đi mà BS bảo "bình thường" thì đi được mẹ nó ạ! Mình bầu 7 tháng cũng đi máy bay vào Đà Nẵng rồi tắm biển ụp oạp đây!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là thấy kinh nghiệm săn rồng, rắn của cả nhà càng ngày càng nhìu. Đứa bạn iêm đã trượt món săn rồng rùi, bi giờ đang mún săn ku rắn kon mà vẫn chưa bít tính ra seo, nhờ các mama Doanh và các mama cho ý kiến với ạ. Bạn em sinh ngày 16/05/1983(cùng ngày tháng năm sinh với iêm ạ, keke), chồng sinh năm 82, bạn em nó đang mong có ku trym lắm các mẹ ạ. Mẹ nào có kinh nghiệm bẫy và bẫy thành công rùi thì cho em xin ít kinh nghiệm cho bạn em với ạ(hôk fai cho em đâu nhá, em đã đc chấm điểm 10 tròn trĩnh roài, xong nghĩa vụ rùi nà)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng làm thế nào kéo xã ra khỏi cái IP được thì làm nhá, nhà mềnh chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi. Mặc sexy vào, liệu còn ôm được cái IP nữa hông? Chúc cả nhà ngủ ngon nhé, nhà em đi ngủ đơi, bùn ngủ tóa rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sinh năm 1986 năm nay em 27 tuổi âm,em có tháng 1 , 4,7,8 âm lịch là con trai,em nên để đến tháng 7 âm lịch em ạ,em sang nhà mẹ cua,xem có cái thuốc uống tăng cường tinh binh đấy,mẹ ANNA nhà mình có bán thì phải,chuẩn bị ăn uống bồi dưỡng cho chồng từ bây giờ để đến tháng đó là sức khỏe của 2vc là tốt rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cháu đi học thêm phải đưa đi đón về,chuẩn bị thi vào cấp 3 rồi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm ngoái em rồng đã k ở lại với em năm nay em đang quyết tâm bắt rắn đực cả nhà cho em xin 1 chân vào nhà mình với ạ