Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hơ hơ em chỉ bằng có nửa chị thui. Hihi. vì em đang tính nghỉ nửa ngày ạ . hị hị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 tại vì em ko có số để hỏi chị xem có chắc chắn đi ko nên em xếp những ai chắc chắn đi cùng với nhau cho dễ theo dõi thôi ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chrome bác cài rồi nhưng quen chạy firefox nên không mở nó. bookmark ở chrome nhưng mở máy nào nó cũng ra hả Bminh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế nên bác dạo này chăm làm sữa đậu nành lắm. Mà đến chết với hoa nhà chị, vui cắm hoa đã đành, buồn cũng muốn cắm hoa, mà khó ngủ thì lại càng chăm chỉ cắm hoa. Mà Keu nói chị mới nhớ ra món rau răm, mai nấu canh hến thử xem sao, nhưng mà lại sợ ăn xong hoa héo mãi không chịu tươi lại thì sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngưỡng mộ gì, hình như nó đang vào độ hồi xuân cô ạ, kiểu lóe sáng trước khi tắt hẳn ý mà. Mà gớm cô đẻ đái xong lại chả hăng hái gấp mấy chị ý chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sư phụ. Gớm sao mà nó điều chỉnh giỏi thế nhẩy, nó cứ tăng giảm như chỉnh volume ý nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sai nhá. cái tội hôm cài chrome, đồng chí kia sign in cái mail ở máy e, xong việc đầu tiên của e là bookmark bếp mình. sáng hôm sau đồng chí phi công đi làm, mở máy ra thì bếp kún trình ình ở đó ) quan trọng là c phải sign cái mail của gmail trước, xong mới bookmark được. cơ bản giờ e chưa tìm ra đc nút sign in đó ở đâu cả