Ðề: Bếp Kún tầng 8 ngoài chị Poem và bác Tubim ra thì e chưa nhận ra ai cả. mà k biết có đúng c Poem mặc áo đen đứng cạnh bác tubim k ah, nếu đúng thì c xinh lên nhiều đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhận ra mỗi chóe đang ưỡn ẹo với bác tubim. Ah hình như cả Tào mắc áo đen đứng ngoài cùng nữa à.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 lâu ko gặp Cô Tào, Kim Còi, cái j đứng cạnh bác Tubim ấy nhể? ko biết mấy ngừoi này khác đi ko chứ trong ảnh chỉ nhõn bác Tubim là vẫn thủy chung với trang phục và style: Bà già đan len )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thứ tự từ trái sang phải Tào thị,Kim còi,k biết,k biết,Chóe,k biết,bác công đoàn,poem
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi hôm này bếp mình chụp quả ảnh tập thể theo kiểu truyền thống, hàng đầu ngồi, hàng hai đứng, hàng ba kê ghế,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tào, Kim còi, pipi, chị áo cam em ko biết, chóe, mama suri, bác Tubim, chị poèm. Chị Poèm trang điểm đẹp nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Pipi, dúng rồi, tóc dài xinh hơn và ko bụ bẫm như bây giờ. Mama suri nhìn quen ghê.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thât ra là hôm nay QQ bảo: đi ọp chỗ bình thường sẽ nhiều ngừoi đi hơn...về hơi băn khoăn..hay là mình áp đặt mọi ngừoi quá nhỉ? Nhưng những chỗ mà QQ nói là bình thường thì cụ thể là chỗ nào? Lí do gì để thu hút nhiều ngừoi tham gia hơn thế này ko?? Trước khi đưa ra ý định ọp ở đây, e đã băn khoăn dưng túm váy: - Có nhiều ngừoi chưa có cơ hội bước chân vào chốn này, tiền túi mình bỏ ra, sợ léo gì ai mà phải ngại hả cả nhà, nó bình thường như cân đường hộp sữa mà? Thế nên, đây cũng là cơ hội để mọi ngừoi bước chân vào chốn nôm na là 5 sao, cái chỗ này nó vẫn còn dễ thở hơn mấy cái gọi là private club rất nhiều. - Giờ ăn bờ ăn bụi mãi rồi, có chỗ nào mới đâu? Ăn búp bê mấy chỗ ngoài kia cũng phải tầm hơn 300, gần 400k, so với ở đây chả rẻ hơn nhg chất lượng thì k đẳng cấp = là cái chắc. -Vào đây để thấy được đẳng cấp của cái gọi là dịch vụ , để tận hưởng cái sự cơm bưng nước rót, đồ ăn cầu kì, hoa lệ, mọi thứ toát lên vẻ nghiêm túc, chỉn chu chứ đời thường, mình đến các chỗ xuề xòa mãi rồi. Trộm nghĩ sau 2 lần tổ chức đi ăn ở đây, e khẳng định nếu ko phải vì đi 5 sao thì có đông ngừoi hiếu kì tham gia đến thế này ko??? Nói đùa cái vụ trang phục thôi, mình có phải cê lê bê ti đâu mà phải lo mặc thế nọ,mặc thế chai? Có phải chụp ảnh ưỡn ẽo ở back drop đâu? Miễn đừng mặc quần thủng đít, áo rụng khuy là được rồi, mặc sao cho mình cảm thấy thoải mái. E là e lôi váy bầu, rộng bụng ko thắt lưng, ăn cho nó kềnh càng ) Ah phong cảnh hữu tình lắm, nước non, sông núi đủ cả, đội hám tự sướng nhớ vác súng đi mà tỉa, hôm ấy phục vụ cái lũ tự sướng mãi đến chiều bảo vệ nó gọi cả đội ra lùa mới chịu về đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 có nét giống c Ỉn c nhỉ. tội nghiệp c Ỉn hnay bị c Khét đuổi ra THanh Trì. e thì e thấy tóc này cũng trẻ trung cá tính lắm c ah, để mấy hôm cho cái mái dài ra 1 tẹo là xinh hơn ý mà. mí cả dưỡng đi k e thấy đuôi có vẻ xơ, có dấu hiệu chẻ ngọn nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà e đã thông qua kế hoạch đi Đà nẵng, ko đi Cửa lò nữa, nhg vẫn chỉ 3 ngày thôi. E đang nhờ Rùa lên chương trình theo kiểu hơi phượt một tý, kiể thuê xe máy lang thang nữa ý ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 áo cam là bà HIền bạn chị, phi đội thiếu nhân lực nên chị băt bà ấy thế mạng cho chẵn )