Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thị Tào thì đg rủ rồi, chỉ sợ lại phải ở nhà cơm nc cho chồng, Kim còi theo chồng vào VT rồi lại ngc ra Sơn Tây chờ sinh, Pipi gần đây ọp chăm phết còn gì, MamaSuri chắc vẫn bận con mọn, chị Hiền Alfresco, bác Tubim và Poem thì vẫn trên từng cây số, con mụ còi nhất vừa đẻ xong đây thây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khét ơi! Chị hỏi nhỏ hôm nay mày có làm gì bất thường không mà trời chị vừa khen mát cái lại chuyển mưa rào. Mất cha nó sóng truyền hình nhà chị rồi ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chửa bao giờ được bước chân vào mấy cái chốn xa hoa dư lày nên cũng khí là hồi hộp. Cứ băn khoăn ko biết hôm đấy có phải mặc đồ ánh kim + vòng vèo dây dợ dăng khắp người cho nó hợp khung cảnh ko. Nhớ lời chị Kún dặn, mặc gì cũng được miễn ko nuy là được. Em thấm nhuần rồi, từ nay đến hôm ấy luôn hô to khẩu hiệu: KHÔNG CỞI TRUỒNG...CỞI TRUỒNG...CỞI TRUỒNG
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị chị, e có ý kiến. e cũng k ít lần ra vào 5 sao, nhưng đó là hồi bé theo mama đi tiệc của mấy cty nước ngoài, giờ lớn rồi, có vào 5 sao chỉ là để ăn cưới, mất tiền nhiều hơn mà ăn cũng chả ngon lắm. nhưng e mà rủ nhà e đi ăn ở đây ah, mẹ e gật ngay, mỗi tội bố lắc, k phải vì giá cả đâu, mà là vì ghét ăn tiệm, chỉ thích ăn nhà. rủ ng yêu ah, đúng là vấn đề giá cả rồi, ăn 150k/ ng đã xót rồi chưa nói là 300k. rủ bạn ah, bọn lớp e cũng thuộc diện tiết kiệm, nghe chắc chúng nó lại bảo e hoang phí. rủ đồng nghiệp ư? xa lắc chốt lại, e chỉ đợi bếp đi sn để đc bỏ tiền ăn sang 1 bữa còn vụ váy áo, e vừa ngắm đc cái váy sẹc xi nhất rồi, nhưng nghe vụ mặc váy k chun của c Kún, e sợ e ăn xong, cái bụng e trương lên thì cái váy body đấy của e nó rách thì e tèo, e lấy gì quấn thân để về nhà đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thế nên chị mới có ý nói, ko phải ai cũng có cơ hội tốt để ra vào chốn này. Thế nên, có 1 cơ quan đoàn thể chém gió theo đúng ý mình lại ăn đúng ý mình nữa, làm gì ối ngừoi chả muốn theo. Hôm ấy, mày mặc váy bó chếch chi, đến thớm, pose ảnh trước đi, xong thay váy lùng bùng hoặc bộ lanh mặc nhà của bu ấy, vào mà ăn cho nó thoải mái )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 c có bộ lấp lánh ánh kim như c Chóe hnay k mà đòi. thôi c nuy đi, ng đẹp nên ưu tiên nuy để c e còn đc bữa free luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhục lắm, đến cả bà già đan len còn đuổi nữa là Ko xơ mới là lạ, cô quên là chị cắt, xong uốn, tởm quá lại duỗi ra ngay tắp lự à. Tóc éo nào chịu nổi, chị đang dưỡng cật lực đấy chứ, chảy màu hết rồi, muốn đi nhuộm lại cái mà ko dám nữa vì đợt này liên tục hóa chất rồi. Cố gắng nuốt nước mắt ngồi nghe chửi đến khi cái mái nó dài ra vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bu e ở nhà 3 lỗ quần đùi còn chếch chi hơn e ý. ngày hôm đó đúng là nên mang 2 bộ, bộ làm hàng và bộ chiến đấu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihih cái con Ỉn. Hôm ấy, khéo tao lén cả nhà, ra ảnh viện hay mấy cái cơ sở cho thuê trang phục biểu diễn kiếm lấy 1 bộ lèm nhèm cũng phải dư váy của mấy chị thi VN gót ta lần