Ðề: Bếp Kún tầng 8 e định up cái tranh e thêu có bà già thêu len (tương tự đan len) ngồi cạnh ông già đọc báo lên tặng bác Tubim mà k vào đc photobucket, ghét thế, k khoe đc cả giỏ lan vàng và tím nhạt mới nở của nhà e nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vấn đề là nào biết nó mục đích gì, câu ngắn còn chưa biết có thủng không nữa là câu dài
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xong rủ chị Khét với cái Kều ra sân kho bạc duyệt trang phục cho Chị cũng có mấy cái ảnh mà photobucket lại ko cho vào. Chả hiểu dạo này nó làm cái trò gì mà cứ cắc bụp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Buồn cười nhà chị có ông nội Nam ĐỊnh lên chơi. Thằng con lôi ông ra bắt giải đố các kiểu đông tây kim cổ nhưng toàn liên quan đến lịch sử mí khoa học nhưng ông qua mấy ngày giải đâu được 1 câu. Cuối cùng ông không làm thế nào được ông đố cháu: - Đố HA thành phố Phủ lý thuộc tỉnh nào? - Cháu không biết. - Thuộc tỉnh Hà Nam. Thế sông Đào thuộc tỉnh nào? - Thuộc tỉnh Nam Định, thế mà không biết. ..... CHị cười rung người nhưng không dám cười to. Tối kể với chồng 2 thằng cười haha. Đố thế cháu biết mới lạ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì e đang lo, hôm ấy nó ăn mặc lỗng lấy quá, đến cửa nhân viên nó hỏi ú a ú ớ, ko giả nhời kịp nó lại dắt mẹ lên phòng gặp khách thì bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đang lội tầng 73, off bánh trung thu, off đầu tiên e tham gia, ú a ú ớ vì chẳng quen ai, xem lạihay nhắm.
E thì chả xoắn vụ quần áo, vì e có khoác gì vào người cũng đều như khoác bao tải cả thôi, chỉ cốt sao đi hưởng thụ cho đã mồm E mới chỉ đi ăn 3 lần ở deawoo, 1 lần ở nikko do liên hoan cty nên ko mất xiền ... ngoài ra chửa đi chỗ nào khác nên rất hóng hớt vụ sê ra tần Ah thêm 1 lần ở Crown plaza nhưng rất dở
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hàng chị mách ấy. Cắt ổn lắm rồi, chị vợ gạ làm xoăn nhẹ đi, nhìn cái đầu vừa sửa sang mà mê quá nên gật cái rụp. Cứ ngỡ uốn xong dịu dàng nhẹ nhàng lắm, ai ngờ nó xoăn tít thò lò, kể cũng được dưng em ko quen nên hôm sau phải đi lậy lục chải thuốc cho nó thẳng ra. Chải xong tất nhiên phải tỉa tót 1 chút nên nó mới thế