Ðề: Bếp Kún tầng 8 Rời ạ. Hàng ở Ngô Thì Nhậm á? Hàng đấy chỉ cắt được thôi. Hàng xoăn là Hàng Muối. hức. Thế Đã mua dưỡng về dưỡng cho nó hồi lại chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e tặng bác Tubim, cái này k đan len nhưng gần như là đan len chúc các bà già đan len bếp mình đến già vẫn hạnh phúc dư lày
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e hóng bên ném đá, bên đấy đồn là ngừoi tình ban đêm NLK là nhà báo nằm vùng hóng tin rồi xào thành bài...hihih
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ơ thế nó có ăn đêm k ? Con Bi ăn bữa 7h xong ngủ 1 giấc ngắn, dậy chơi đến 10h ăn nốt bữa cuối rồi mới đi ngủ 1 giấc dài đến 5h sáng dậy ăn. Tuần tự tiếp 9h, 12h, 15h, 18h, 21h xê dịch 1h, tổng đc có 6 bữa/ ngày, mãi vẫn 120/ bữa hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hị hị, dưỡng điên cuồng chứ lị Đùa thôi, tại hôm nay đầu bửn nên nhìn có vẻ xơ xác, chứ thực ra ko đến nỗi nào đâu, chất tóc em khỏe nên mới dám liều thế, chứ sợi mong manh như cái bongcon thì chả cháy bu nó tóc ngay rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị mầm đẹp chị kún ơi,em có 2 cái váy khá sịn ( so với em ạ) hihi,1 cái kiểu ngây thơ em còn chong chắng,1 cái kiểu sệch si lây đi?chơi kiểu gì bây giờ?bà Kýn bảo toàn tây phục vụ éo mịe em lại xoắn quá,chắc chơi nguyên cả gói bvs với 3 cái quần gen mất,chắc hôm ấy em k ăn gì đâu,chỉ đi đi lại lại làm hàng thôi,hôm ấy đừng gọi em là Khét nhé,cứ gọi lích lêm cũ đi,Khít í,tội gì có hàng phải trưng ra chứ nhể,mà Khít tiếng anh là gì?gọi tên tiếng anh cho ló soang trọng đê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hâhhaha...e đinh ngủ mà đọc xong léo ngủ nổi. E khấn cho nó tên mới được ko chị Mầm? tên mới của e nó là LOOSE
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngất vì cười Khít ơi. Bà Kún confirm hộ tôi, sợ tôi hôm nay say nắng, tuần cỡ 2 lần off, độ 3 tiếng/lần hả. Còn buôn trên Bếp nữa. Ối 24h của các chị em sao hữu hiệu thế. Tối em canh giá đậu, mà mải hóng Bếp là quên hóng giá đậu. Giá đậu lên vì không ai mua được, khan hàng, cả nhà đừng trách em. Kún: hôm nay buôn quên túi đậu rồi