Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tao tìm ra ảnh chỗ cũ rồi, cười như điên. Hồi ấy cái Kún nó cmt ảnh là đã cười chết rồi Thị CHóe Kim còi Tubim và Poem Chị nhớ rõ cái ảnh cái Kún cũng ngồi bờ ao chỗ cạnh Kim còi mà nó đi đâu không tìm thấy. Khéo đứa này nó hủy hàng hay sao ấy ](*,)
@bác Mầm với Kún: em cho con đi học cho nó có phong trào là chính chứ nó mới nứt mắt ra thế, học hành gì đâu. Em chỉ sợ nó còn nhỏ quá mà bắt đi học nhiều thì tội con ah. Em theo trường phái thích con phát triển tự nhiên thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đội ơn bác trc nhé, mà e phải nhờ Sô nó tư vấn đã. Sô ơi Sô đâu rồi ? Mà e kể bác nghe, tối nay con Chíp nó khoe với bác GV là "cháu có mẹ chồng rồi đấy bà ạ", em mới hỏi nó là "mẹ chồng nào?", nó cong môi lên cãi "thế hôm đi ọp mẹ chả bảo con chào bạn mẹ là mẹ chồng còn gì nữa?" ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô ơi chị đi làm đâu ở chỗ Minh Hàng Muối rồi đấy, làm xong rứt ưng mỗi tội về nhà chị lại túm ngược túm xuôi lên nên vưỡn cứ bà già đan len.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày được 6 bữa là tốt rồi em ơi, com hĩm nhà chị giờ giở chứng ko chịu ăn cơ, cứ ngủ mới mút bình chứ cứ thức khoảng 5-6h nó cũng ko thèm ăn, thành ra giờ bữa ăn lại phụ thuộc giấc ngủ, ngày chỉ đc 4 bình, đêm chị xót nó ăn ít thì khoảng 3-4h đêm dậy tống cho nó 1 bình nữa là 5, đêm nào mẹ mệt ko dậy thì thôi nó cũng chả đòi ăn bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chịu khó buộc thôi, đừng búi vào. Em cũng thích buộc, vì tóc bồng bềnh nên khi buộc rối nó ko ẹp vào đầu, nhìn cũng hay. Mà cái chỗ đằng sau nó uốn thành lọn cũng vẫn đẹp hơn hồi tóc thẳng. Mẹ em phải cắt ngắn hẳn để khỏi túm vào đấy chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em xin phép các bác Lang bếp em múa rìu tí. Con bé nhà em ngày trước bị giống hệt em Mit, 1 tháng đi gặp bác sỹ 1 lần, chỉ vì ho hắng, viêm VA, viêm họng, trộm vía chưa bao giờ bị vào đến phổi, nhưng giữ như gì mà vẫn ốm liên tục. Đã làm tỉ cái xét nghiệm ở Hồng Ngọc và Nhi TW mà chẳng phát hiện ra cái gì. Khi nó 3 tuổi, em đưa sang Mỹ, tưởng sẽ khỏi được cái bệnh ho hắng này, nhưng mà không hề, tần suất vẫn là 1 tháng/lần. các bs cũng làm đủ xét nghiệm, cuối cùng họ cho uống dự phòng hen, uống cái Singulair trong 3 tháng, trộm vía đỡ hẳn nhé. Từ sau đợt đấy nó gần như không bị ho hắng nặng nữa, nếu có bị cũng chỉ sổ mũi, ho ti là hết, không bị nặng như trước nữa. Sau đấy 1 năm, nó lại bị ho lại 1 đợt, bác sỹ họ lại cho dùng nhắc lại 2 tháng và từ đấy đến giờ là 2 năm rồi, nó ổn hơn rất nhiều, không còn cảnh nhẵn mặt bác sỹ như trước nữa. Em biết là Singulair ở nhà BS mình cũng cho dùng. Thế nên Khét ơi, có thể tìm một bs nào chuyên về hen phế quản khám thử cho em Chíp xem, chứ dăm bữa nửa tháng lại ho như nó là sốt ruột lắm. Tái bút là nhà mình có cậu em trai bị hen lúc bé nên tính đến yếu tố di truyền thì bs họ điều trị theo hướng đó. Khét chỉ tham khảo thôi nhé, còn phải khám bs chuyên khoa cho cẩn thận hãy cho con uống thuốc nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đây bác ơi, chủ nhật là hết bác nhá, bác quyết nhanh để em xử: http://www.sephora.fr/?cm_mmc=ECRM_ECRM_Splio_FDM_WhiteR2_Intro_Offre_120529
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có loại này em Mỹ Phúc dùng rồi thấy hiệu quả rõ rệt là da mịn màng trắng bóc, em đang rón rén dùng thử, đắt quá nhưng Phúc nói dùng lâu hết lắm: http://www.sephora.fr/Soin-Visage/A...isage/Genifique-Activateur-de-Jeunesse/P80709
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận, món vẽ này nó phụ thuộc năng khiếu nhá, hồi chị đi học thầy chủ nhiệm toàn đi xin điểm môn vẽ cho chị không thì mất học sinh giỏi như chơi, giờ thằng Tôm có vẻ giống mẹ, tô màu xấu điên :d Bé Quỳnh oai ra đại học y mà làm, không đông mà đáng tin hơn bọn Medlatec
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hì hì, các chị ở Thủ đo, ăn mặc sáng ngời , trang điểm xinh tươi thế kia mà lại xoắn cái vụ off ở 5 sao là sao????EM nhà quê 1 cục to tướng nhá nhưng ko hề run, 5 sao thì đã sao, mình mất tiền ăn chứ đi ăn trực đâu mà lo, mất tiền thì đến hẳn nơi xịn để được phục vụ tận tình có phải thích ko??? Em đang ngóng ngày họp CQ thôi, mà hôm í em đi làm nên cũng ko váy bướm tung xoè được, vẫn quần áo xơ vin như đi làm thôi....Đang hóng ngày họp, cầu trời ko vào ngày 5/6....