Ðề: thất vọng! cố lên mẹ nó ơi có thể giải pháp nc với ox để tìm cách giải quyết ,cách khác là nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng nếu cảm thấy là bố mẹ sai...
Ðề: thất vọng! mình cũng muốn đc như mẹ này nhưng hoàn cảnh nhà mình k thể như vậy, nên đành chấp nhận cảnh chung đụng thôi, còn ai chả muốn riêng rảnh, ở chung còn làm chồng mình lười hơn nữa, chuyện gì cũng ỉ lại cho mẹ, chả chịu làm gì cả
Ðề: thất vọng! hic,đọc xong mới thấy bố mẹ chồng e là tập hợp tất cả những cái gì kinh khủng nhất.E đang phải chịu đựng và chấp nhận sống chung với "lũ" vì chồng e là con 1 mà.Mình ở hiền mà có gặp lành đâu
Ðề: thất vọng! Hii, c thấy e thế này k được thế kia không được, thế thì e nghĩ làm j nữa mệt đầu.Chị nghĩ chẳng qua e chưa quyết tâm thôi, chưa đủ dũng cảm để tự mình quyết định mọi thứ thì đúng hơn. Mà em quan tâm đến hàng xóm làm j nhỉ, mc chồng chưa làm e đủ mệt hay sao?hii.Chị nói rùi, e đừng nói j với chồng nữa chỉ thêm khó chịu thôi, sống với chồng như vậy nhà chồng như vậy e phải tự quyết định mọi thứ tn là tốt nhất cho con e và cho e.Nếu muốn nhờ bà trông cháu thì e chịu nhịn vài năm e à,sau này con đi lớp k chịu được nhà chồng nữa thì ra ở riêng, kệ chồng.hehe.Chị đang học bài đó đấy.
Ðề: thất vọng! Nhiều mẹ nhịn giỏi thật đấy, mình thì hơi căng lên tí là đòi li dị, mấy lần rồi. Nhà chồng mình cũng ngang trái lắm chuyện lắm cơ nhưng mà thôi 2 vợ chồng ăn riêng rồi, mà mình cứ coi như câm như điếc thế là xong. Đc cái mẹ chồng mình lười lắm chả thích chăm con chăm cháu, chỉ thích đi cafe, nhảy đầm, ăn diện nên mình có thể nuôi con theo ý mình, đỡ 1 cái bực
Ðề: thất vọng! ôi chị này nói giống mẹ đẻ em quá, hi hi, nhưng e đang học bào có tai như điếc, có mồm như câm mà k học đc đây ạ, hi hi
Ðề: thất vọng! mình ucngx đòi ly dị mấy lần rồi nhưng ô bố chồng mình bảo ly dị là trốn chúa lộn chồng, híc híc
Ðề: thất vọng! Phải tập cho quen dần thui mẹ nó ạ, mới đầu e cũng mệt lắm, tuy không ở cùng bố mẹ chồng nhưng cuối tuần lại rồng rắn kéo nhau về ý, lắm hôm mệt không về đc lại bị mắng là không quan tâm, mỗi dịp cuối tuần để cả nhà quây quần k đc, rùi thì mỗi nơi một cách sống khác nhau phải tập cho quen dần với cách sống gđ chồng.hichic.nhiều chuyện nan giải lắm....
Ðề: thất vọng! Nàng ơi, chịu khó kìm chế 1 tí, mình chân thành ý, hôn nhân chuyện cả đời đừng hở tí là li dị, mình mà nói vậy là ăn dép ngay.hì.
Ðề: thất vọng! Mình cũng nghĩ mình đi làm cả ngày về mệt rùi. Lo ăn uống nghỉ ngơi chăm sóc con cái, còn bố mẹ chồng mà quá đáng thì cứ coi như câm, như điếc hơi đâu mà quan tâm. Việc mình mình làm, mình còn phải sống cho mình nữa chứ, stress chỉ khiến mình mau già, mang bực mình vào thân. Còn con cái mình nữa chứ!
Ðề: thất vọng! Nàng nói chuyện dứt khoát với chồng về chế độ ăn của con, không thể để con ăn bánh kẹo rùi không ăn cháo được, dạ dày bé còn yếu không nên ăn mấy thứ ý, nhìn con còi mà chồng k biết sót, bảo chồng ở giữa chịu khó góp ý với bà, mình nói với bà k tiện lắm lại bị nghĩ oan thì khổ... là mình mình đấu tranh đến cùng...
Ðề: thất vọng! eo ui, tớ mà giả câm giả điếc bmc lại bảo coi thường bmc thì chít, trong cuộc sống lắm lúc nịnh nọt tí cũng tốt mà mẹ nó.hì...Cũng may t k phải ở với bmc vì trước khi cưới t đã có lí do vô cùng thuyết phục là t với mẹ chồng thuộc tứ hành xung, khắc nhau lăm sợ ở chung có chuyện j thì khổ, mẹ chồng đc cái mê tín ( t thì hổng tin lắm.hì) nên tống cổ vợ ch t ra ở riêng lun..sướng...!!!!
Ðề: thất vọng! Ở riêng mới dễ nịnh bạn ơi, vì thỉnh thoảng mới phải nc mà,chứ ở chung nhà ra đụng vào chạm khéo mãi sao được.Với lại,con cái vào mệt lắm,lại còn phải ngó nghiêng xem ng ta tn với mình nữa,đến là mệt.Bạn thế là sướng nhất rùi.hichic
Ðề: thất vọng! vc tớ ở trọ mà đôi lúc cũng phát hâm lên được đây, chứ đừng nói việc ở chung à ai bảo cứ yêu thương mc thì sẽ được yêu thương lại, dạ, em ko cãi, nhưng, yêu cũng phải có cách, ko phải cách yêu nào cũng chấp nhận được, , thế là là yêu bắt buộc, ko chơi được! búc xúc rồi đây!
Ðề: thất vọng! hì, t thấy t cũng may thật. Nàng chịu khó cá kiếm nhìu nhìu rùi ra ở riêng cho sướng nhé.hì
Ðề: thất vọng! dần dần cảm hóa thui nàng ạ, t k ở chung với bmc nên k zám ý kiến ý cò nhìu.hì,chia sẻ với nàng vậy...
Ðề: thất vọng! Người già thích 8 chuyện lắm, 8 hơn cả tụi mình nữa cơ nhưng buồn 1 nỗi là ko ai 8 cùng, thành ra các cụ nói nhiều.
Ðề: thất vọng! Cuộc sống mà chị phải biết chấp nhận thôi e cũng k biết giúp chị như nào thôi thì chúc chị và gia đình sống đầm ấm hp nhé